PDA

Xem đầy đủ chức năng : ....tương lai.....



xíu xiu_siêu quậy
29-10-2005, 12:51 AM
...."em vẫn quyết đi theo đường em chọn
không một ngày chịu dừng lại bước chân..."

".....Đã có một ngày tui đã định bắt tay một người bạn mà tui rất tin tưởng vào sự lụa chọn

của hai đứa trong một tương lai ko xa "rằng tui sẽ làm giám đốc và nhỏ cũng làm giám

đốc".mặc dù chúng tui đang chuẩn bị thành những kế toán viên,nhưng nhỏ bạn ko chịu.

nhỏ đã nói "đến thời điểm này tao cũng đoán được tương lai tao sẽ làm gì rùi!tao có tật

tính toán nhầm tao mà làm kế toán thì chắc là phá sản vì đền mất thôi.bây giờ tao vẫn

theo con đường kinh doanh nhưng sẽ làm trái ngành khác .hi vọng trong tương lai chúng

mình sẽ bắt tay."....và nhỏ đã kí một chữ kí "giám đốc" thật to trong cuốn sổ của tui.
.
..

phải mỗi người luôn đặt ra cho mình một dự tính và luôn phấn đấu thực hiện điều đó ,và đơn giản nó chính là tương lai. khi nghe nhỏ nói vậy tui mới giật mình nghĩ lại ,và thật ra
tương lai của tui cũng sẽ như nhỏ .

.chúng mình đang cố gắng tích lũy kinh nghiệm trên tất cả các mặt để có thể bắt tay nhau trong một "tương lai "không xa,cái bắt tay này tui quyết sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhỏ ah!!!!!!

tới lúc đó tui sẽ kí một chữ kí"giám đốc" thiệt to trong cuốn sổ thành tích của nhỏ .đồng ý ha!!!!

CoNTrAi_KiEu89
29-10-2005, 02:54 AM
Sống để hướng tới cái tương lai tốt đẹp
Làm việc để hướng tới một cuộc sống ấm no
Học tập để lấy hành trang bước vào đời
Những việc ta làm bây giờ đều là từng bước hướng tới tương lai của ta