PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra mình là 1 con ngốc



violetstaraa
28-10-2005, 08:06 PM
Ngày còn chưa biết yêu là gì tôi thường ko tin vào những lời cảnh báo đại loại như"khi tình yêu chấm dứt thì lòng thù hận bắt đầu"hay "người ta có thể hình dung ra tất cả mọi chuyện nhưng ko thể nào hình dung ra được sự trả thù của người khi ko được yêu". Khi đã yêu và thất bại trong tình yêu thì tôi mối hiểi rõ điều đó
Anh là 1 người quá thực dụng , lúc thì cô này rũ đi chơi lúc thì cô khác nói chuyện , tôi -tình yêu của tôi phải chăng cũng là 1 mòn hảng của ảnh hãy buông tôi ra khi anh ko còn yêu toi nữa và trái tim tôi cũng ko còn yêu anh nữa

tinh_nghia_20_3
28-10-2005, 09:26 PM
Sao lại bi quan vậy nhỉ
Bạn vẫn còn nhiều người tốt quanh bạn mà chúc vui nghen :)

tieuthu_rose
29-10-2005, 02:27 AM
ờ, cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp mà
Cứ vô tư nhìn lên

hibicus
29-10-2005, 03:08 AM
Minh cũng như bạn.Minh đã thấy cô ấy di với ngiwowuf khác

jupiter_htp
30-10-2005, 05:05 PM
hiiiiiiii tui cũng vậy nè anh em mình chịu thiệt thòi rùi à

forever love
30-10-2005, 10:01 PM
bạn ah bạn đừng nói mình là con ngốc bởi vì chính vì điều này bạn sẽ trưởng thành hơn