PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá như



venhvenhcongtu
30-04-2005, 01:36 AM
GIÁ NHƯ
Giá như nhỉ, ngày mai ta yêu nhau
Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày vài bận
Chẳng giữ mãi trong lòng những buồn vui hờn giận
Để một mình viết Nhật kí suốt đêm thâu

Giá như nhỉ, ngày mai ta yêu nhau
Em sẽ tha hồ giả vờ nhõng nhẽo
Hãy chiều em một chút thôi, anh nhé
Chẳng có ai để em làm nũng nữa đâu

Giá như nhỉ, ngày mai ta yêu nhau
Em sẽ tìm đến anh khi em khóc
Để tay anh lau khô dòng nước mắt
Lòng dịu êm nhanh như có phép màu


Giá như nhỉ, ngày mai ta yêu nhau
Anh sẽ nhắc em quàng thêm khăn cho ấm
Khi anh buồn sẽ băn khoăn lo lắng
Không sợ phải nghe : "Chẳng có chuyện gì đâu!"

Giá như nhỉ, ngày mai ta yêu nhau
Thì thơ anh sẽ không buồn như thế
Tình yêu đến như một làn gió nhẹ
Xua đi trong thơ những tiếng thở dài

Giá như nhỉ... chỉ là giá như thôi
Vì anh biết
Câu ước loại hai khong bao giờ thực hiện...