hq_love101
27-10-2005, 07:54 PM
lại 1 SN nữa k0 có anh ở bên , anh có biết em buồn nhiều lắm k0 ??? sao chúng mình lại k0 thể ở gần nhau hơn ? bao nhiêu bạn bè bên em , bao nhiêu hoa và những lời chúc , em đã vui , đã cười , nhưng sau đó là khóc , khóc như chưa bao giờ được khóc , sao em thấy mình cô đơn trống trải quá chừng......không biết giờ này ở nơi xa kia anh đang làm gì nhỉ , anh có nhớ em nhiều k0 ? anh đang đứng gác , đang làm nhiệm vụ hay đang giờ tự học ??? Hn đang cuối thu , trời lạnh nhiều rồi , anh co khoẻ k0 ? nhớ anh nhiều lắm , thương anh nhiều lắm mà em chỉ còn biết ở nơi đây cấu mong cho đến ngày chúng mình gặp nhau mà thôi , nhưng bao giờ nhỉ ? 1 tuần , 2 tuần , 1 tháng , 2 tháng hay lâu hơn nưa ? vậy là em đã bước sang 1 tuổi mới rồi , 1 tuổi mới cho những dự định , những hi vọng mới , cầu chúc cho tình yêu của chúng mình mãi mãi bền lâu . hãy yên tâm học tập và hoàn thành mọi nhiệm vụ anh nhé , ở nơi đây em luôn mong chờ và yêu anh thât nhiều , thật nhiều . em sẽ đợi anh với 1 tình yêu k0 bao giờ vơi cạn , với 1 niềm tự hào là người yêu của 1 người lính , hãy tin tưởng ở tương lai của chúng mình , anh đã từng nói với em như vậy mà . YÊU ANH THÂT NHIỀU......................