PDA

Xem đầy đủ chức năng : *¤°(¯`·.º-:¦:- Lời Yêu Gửi Gió Cho Bạn & Cho Tôi -:¦:-º.·´¯) *¤°



Sầu Đi Hoang
27-10-2005, 09:05 AM
http://www.locolobo.net/linjerose.gif

Hãy Gửi Cho Người Mình Yêu Những Câu Nói Ngắn Ngủi Nhưng Ấm Áp Nghen Các Bạn

____


Mấy ngày nay dạo một vòng quanh box thư mình thấy nhiều bài viết của nhiều bạn có nội dung quá ngắn ,những bài viết vậy thường bị mem khác phê phán , và mình người quản lý cũng khó mà xử lý những tình huống này del.. đi thì không nỡ dzữ lại thì không đành
_Nhờ gió gửi tới các bạn bài viết này với mong muốn , các bạn vào đây ai có tâm sự nhớ nhưng hay buồn vui dzì cứ viết vài giòng vào đây gió sẽ thay các bạn chuyển lời ấy tới người của bạn..:)

_Korea đêm buồn..em ơi tối nay một mình dạo bước trên phố lạ nhìn từng đôi uyên ương tay nắm tay nhau cười nói vui vẻ mà lòng anh trịu nặng anh cũng khao khát một ngày không xa nào đó anh & em hai ta cùng sẽ nắm tay nhau dạo chơi như thế.. nhớ gió gửi lời mong ước nhỏ này của anh tới em..nhớ em nhiều :)

quanngo
30-10-2005, 06:40 AM
đâu` đinh oi, có biết rằng em nhớ anh nhìu lắm hay không?Đã mấy hôm rồi , chắc anh còn giân em lắm, có thế thì anh mới bít được, mới hiêu* được cho nỗi lòng cua em

dongdanhxinh
30-10-2005, 10:25 PM
Gửi tới ng` DD yêu nhất
Xin anh đấy.........Hãy sống hạnh fuc' đc. ko...........!!!!!!!!

Biển Hát
01-11-2005, 03:48 AM
nhờ gió mang lời của tôi chuyển đến Long ca ca :D ... TL ơi ... đừng cám ơn quỉ .. người phải nói lời cảm ơn là quỉ mới phải ... cám ơn TL đã xem trọng quỉ .. đã chọn quỉ là người gửi gắm tâm sự .. dù là ... tâm sự .. hơi ... hơhơ :D ... được một ai đó tin tưởng, tin cậy mà san sẻ vui buồn .. là hạnh phúc của quỉ ... :)

nhờ gió mang tấm chân tình của tôi gửi đến hết thảy bạn bè ... cám ơn bạn vì đã là bạn tôi ... dẫu cuộc đời lắm chông gai ... dẫu vạn vật bao lần thay đổi .. tình tôi với bạn vẫn nguyên vẹn ngày nào ... và .. bất cứ khi nào .. bạn buồn hay vui .. sung sướng hay đau khổ ... bạn cần người tâm sự .. cần người sẻ chia .. hãy nhớ đến tôi .. hãy tìm đến tôi ... có lẽ tôi chẳng giúp gì được cho bạn .. nhưng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe các bạn ...khi ta chia sẻ .. niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn vơi đi một nửa .. phải ko .. :)

tiểu quỉ
04-11-2005, 06:32 PM
nhờ gió chuyển hộ tôi lời này đến anh iu mì tôm râu xồm :so_funny:
.... cám ơn SD đã luôn là.. cái thớt cho quỉ... chém thay con cá những khi.. nóng máu... :D :)

hạnh phúc nữa vời
04-11-2005, 07:13 PM
Chờ...lại là chờ....
1 vần có 3 chữ cái nhưng kéo dài như vô tận vậy .....

tea_young
12-11-2005, 10:50 PM
Gửi tới người Tea đã đang và sẽ mãi yêu:
KSW ui,giờ này cóa lẽ anh đang bận nhìu lắm,anh mệt dzữ hoh anh?Anh phải bít mang áo ấm dzới ăn uống đầy đủ anh hén,trên FC đang có tin là anh ốm,em lo cho anh quá trời,biết là phải hết lòng cho Công việc nhưng anh cũng phải bít quan tâm cho chính mình anh há,hoh biế anh cóa đọc được những dòng này hoh,nhưng em dzẫn dziết,dziết để trái tim của em không phải kìm nén....Em muốn nói em yêu anh nhìu lắm,nhiều hơn tất cả những gì em có thể nói và biểu lộ,em yêu anh,chúc anh luôn hạnh phúc!

fanstung
13-11-2005, 12:56 AM
ai mà có đc tình cảm của Tea chắc hp lắm nhỉ.
chúc tea và người đó mãi yêu nhau.
Ny ơi có biết a nhớ e nhiều lắm.

Tình Nhat Phai
14-11-2005, 01:20 AM
Ta đã một lần nhờ gió giúp và gió đã không phụ lòng ta , gió đã nhẹ nhàng đêm đến cho những người thân yêu của ta , những lời chia tay , đầy quyến luyến , ta thầm cảm ơn người , ngọn gió tuyệt vời kia ah..

uh..uh.. giờ thì sao đây ta trở về với một nổi buồn vô tận , người ta không thân thiết , chưa một lần ta được chia sẽ dù chỉ là một lời nói , dẫu đã rất nhiều lần ta với người đã chạm trán nhau..
uh.. uh.. ta với người đâu có là anh em thân thiết gì đâu..! nhưng cớ sao tim ta đau nhói lòng ta trĩu nặng..:(......cớ sao chứ..!
_Người giờ đang phải đối đầu với sự sống mong manh , người ngã bệnh nào ai biết..! ngày ngày người vẫn vui vẻ đùa cợt là thế...:(
Cớ sao chứ..! ta không trách người cũng không trách ông trời bất công..mà ta chỉ trách ta quá vô tâm.. & hững hờ.. còn người , người thật quá cao thượng.. người đau , sao người không nói ra chứ.. giờ đây đứng trước cái sống mong manh của người ta mới cảm thấy rằng.. ta quả là vô tâm..:(

_Gió ơi một lần nữa ta cầu xin người , người hãy giúp ta thêm một lần nữa nghen., hãy chuyển lời nhắn nhủ này tới anh bạn..M.. của ta & rằng người hãy cố lên.. người sẽ vượt qaa được thử thách này.. ta biết người làm được... & gió ơi.. người phiêu du khắp nơi chắc người biết ở đâu chỗ nào có có thứ thuốc có thể chữa được căn bệnh của bạn ta đúng không..! vậy người hãy chỉ đường dzẫn lối cho người chữa bệnh bạn ta để người ấy có thể cứa giúp bạn ta nghen gió..
Ta biết rằng dù là hy vọng mong manh nhưng ta vẫn tin & luôn vững niềm tin..
Ta không thể gửi trực tiếp lời này vào nơi ấy.. bởi ta tin người đấy gió ah..
Đừng để ta thất vọng nghen gió..
Chờ mong tin tốt lành từ người..ta sẽ trỡ lại..

Meodzo
14-11-2005, 01:29 AM
:( :( :khocnhe:

Gió ơi ... Mi đang lang thang nơi đâu ... Ghé lại nghe ta thủ thỉ điều này ....
Gió ... ta muốn nói với mi nhiều biết bao nhiêu ... nhưng ... ta chẳng thể thốt nên lời ... ta cũng chẳng thể type nổi nữa ... Ta ngồi đây ... Nhớ lại những tháng ngày vừa qua ... Gió ơi ! Ta có lỗi với người ... Ta làm người buồn ... Người vẫn cười ... vẫn nói ... người hoh giận ta ... Người ơi ! Cớ sao hoh đợi ta ??? Người bảo người sẽ đến thăm ta ... một ngày không xa ... và ... nếu hoh có một vài điều xảy ra ngoài dự tính ... hẳn là ta đã gặp người rồi ... từ cái hồi Birthday ta cơ :( ...
Xấu lắm ... Đi là đi ... chẳng để ta nói thêm được dzì ... Ta và người xa nhau quá ... Ta chẳng thể đến bên người ngay lúc này ... chẳng thể cầm lấy bàn tay người ... chẳng thể nghe giọng nói của người ... Giá ta có thể làm được điều gì đó ... nhiều hơn là ngồi đây mah nhớ về những dzì lúc trước người từng nói với ta ... Giá như ... ta sẽ làm tất cả ... Thật lòng ... tất cả ... Chỉ để đổi lấy ... một lần gặp người ... Một lần nói với người rằng ... ... ...

Akite_for_you
15-11-2005, 10:02 PM
.. gửi tới những bạn thân yêu của tôi, .. hi vọng rằng ai kia đừng bưồn nữa,.. hi vọng rằng ai kia đừng khóc nữa,.. hi vọng rằng.. ai đó còn kịp cưòi nói cùng tôi,.. hi vọng rằng.. a biết ta chỉ hi vọng đựoc thôi,.. với ta, ngưòi là một chỗ dựa,.. nơi mà ta lưôn có thề tìm thấy những lời khuyên.. ta biết ta có lỗi rất nhìu,.. ta biết,.. bên cạnh ngưòi ta chỉ là con nhóc,.. ta chẳng biết làm gì cả,.. chỉ biết hi vọng thôi,.. mong ai kia.. mong là thế,.. gió ơi hãy mang những lời này bay xa,.. đến bên một ngưòi nào đó.. và hãy thì thầm nói rằng.. ngưòi ta hoh cô đon,.. ngưòi ta không thể gục ngã đựoc,.. ngưòi ta fải chiến đấu.. bởi ta mưốn thấy ngưòi ta cưòi.. bởi ta cần ngưòi ta.. gió ơi, nhờ gió !

ngochien_hailuan
18-11-2005, 06:10 AM
Nhờ gió gưi dùm tui tói người dó tui se cố gắng hét sức dê co thê găp lai câu ý 1 ngày sớm nhất,chăc chăn thế!ok

matbuon
18-11-2005, 06:30 AM
Tôi không biết giờ đây trái tim tôi như thế nào nữa ...biết nói sao cho người hiểu ta bây giờ...Tình yêu ư ??? quả thật ta cũng chưa rõ tình yêu đích thực là như thế nào nữa ...nó có thể làm cho một con người đang vui vẻ bỗng trở nên im lặng ư ??? ta không biết nữa , có lẽ vì ta vẫn chưa tin , chưa tin vào cái cảm giác ấy chăng ....Quả thật ta không biết lòng mình như thế nào nữa ...Có lẽ có lẽ ta là một kẻ tham lam , không đáng được người yêu như thế và cũng không đáng để yêu và được yêu ....Và giờ đây ta không biết phải đối diện với người như thế nào nữa ...nếu người biết được chắc sẽ bưồn và giận ta nhiều lắm ...Còn ta , ta lại không đủ can đảm để nói ra ...vì ....ta cũng sợ ...sợ mất người và sợ làm người đâu khổ ....Hix ...giờ ta có thể làm được gì cho người đây ....Thôi thì ..mong gió hãy gửi những tâm tư của ta đến người , mong người hãy hiểu cho ta ......

bobo_haohao
21-11-2005, 06:05 PM
này gió có đưa em đi....thì anh không biết làm sao để níu em lại,có lẽ sẽ mất em mãi mãi,anh ngồi đây đợi em

matbuon
22-11-2005, 12:26 AM
gió ơi ...hãy chuyển những lời này đến người ấy giúp ta ...ta thật có lỗi với người ấy , có lỗi nhìu lắm ...nhưng ...ta chẳng còn cách nào cả . Mong người ấy hãy hiểu và hãy sống thật vui thật hạnh phúc , có như thế ta mới cảm thấy lòng mình được thanh thản ....
Chúc người sẽ tìm được hạnh phúc cho mình

chienthan21
23-11-2005, 12:35 AM
@ Mèo Trố:Có thể những gì NL nói với TC là quá đột ngột,nên TC ko tin ,nhưng nhất định NL sẽ làm cho TC tin những gì mà NL giành cho TC là chân thành,ko hề vội vã ( bởi NL tin vào những gì mà mình cảm nhận đựơc khi NL tiếp xúc với TC) ...." NL yêu TC vì tất cả "

♥ NieNie ♥
26-11-2005, 02:06 AM
nhờ ''ai đó'' gửi tình yêu của tui đến N :''cám ơn N vì đã mang đến cho H ,bây giờ H đang rất hạnh phúc ,hanh phúc vì có N ,hạnh phúc vì được gặp N,cám ơn vì tất cả ,đừng bao giờ rời xa H nhé , mãi bên H nhé ,người iu của tui ''
chắc chắn là N ko bao giờ đọc được những lời này ,nhưng H vẫn viết ,như là thể hiện nỗi nhớ của riêng H ,được kg? ^_^

xuka19_mah
27-11-2005, 09:58 PM
NGUOI` o~ chon' nao ? co' hay em nho' anh ?

be_yeu_anh2612
30-11-2005, 09:28 PM
nhưng mà dù sao di nữa em cũng cầu mong cho anh hạnh phúc bên người khác nha ! anh yêu của em

den_mot_luc_nao_do^-^
01-12-2005, 08:49 PM
cái gì đến quá dễ dàng và nhanh chóng thì cũng ra đi dễ dàng và nhanh chóng như thế .....

tea_young
04-12-2005, 03:07 AM
Kể từ hôm nay......mìh đã ko còn j` là của nhau.....sao mày không tiếc nuối....lưu luyến....hã Tea......mà sao mày vẫn bìh thản.....như đó là việc sẽ phải tới.....Chuyện này đã đến rồi đấy......thỏa mãn chưa Tea......như ý mày rồi đó......Mày....đừng chạy trốn.....phải đốI mặt thôI mày ạ....Đối Mặt à......Kể từ khi nào đó..lâu lắm rồi....tao đã quen với Bìh Yên.....với Cô Đơn.....

amakusa_1990
04-12-2005, 08:44 PM
buồn ... tại sao T lại như thế mãi
hãy vui lên đi
khi T buồn thì V còn buồn hơn nữa

moon(mặt trăng)
04-12-2005, 11:01 PM
Nam ah! hai chúng ta gần mà xa , xa ma gần. em mong anh sẽ-luôn và mãi mãi hiểu dược tình cảm này cua em anh nhe ? em yeu va nho anh nhieu lam.doc duoc nhung dong nay thi mail cho em nhe? cho mail cua anh .................

căn gác nhỏ
05-12-2005, 08:58 AM
Mình phải làm sao để cho người ấy trở lại là của ngỳ xưa đây... !
Gió ơi người chỉ dzúp ta đi.

anhyeuhp
07-12-2005, 05:57 AM
ngay buồn tháng nhớ năm thương .
đã từ lâu trong tim anh chỉ có tình yêu dành cho em ,hai tiếng em yêu vang vọng nơi đáy tim từng đêm thao thức mình anh.

ĐÊM TRẮNG _NHỚ EM

BrightRain
09-12-2005, 12:04 AM
Anh chẳng biết nói gì khi mà em buồn,khi em cứ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em.Em đã nói chúng ta cần có thời gian để xem lại tình cảm của chúng mình.Chẳng lẽ,em không tin anh sao?Anh biết phải nói sao đây để em tin anh.Anh biết là em chẳng thể vào đây để đọc được những lời nói thiết tha này của anh.Nhưng anh vẫn muốn nói ra để lòng mình nhẹ hơn .Sẽ chẳng bao giờ rời xa em đâu....dù có chuyện gì xảy ra đi nữa....

TYTN
12-12-2005, 07:20 AM
Gió mang dùm em hơi lạnh của mùa đông nơi em gửi đến anh nơi miền xa xăm ấy. Có lẽ đã lâu rồi anh không được biết đến cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông vì nơi anh ở quanh năm chỉ có một mùa: mùa xa em. Miền bắc bây giờ trời lạnh lắm rồi anh, em lúc nào cũng mong sớm đến tết để anh về đoàn tụ cùng gia đình và nhân tiện: ghé thăm em.Sẽ hạnh phúc biết bao nếu được cùng anh đi dạo khắp các phố phường. Chỉ tiếc mùa này đã không còn hoa sữa , nếu không em sẽ bắt anh hái và để lên đầu xe, bắt anh thưởng thức cái mùi hương nồng nồng ngai ngái mà anh luôn hỏi rằng:"tại sao em có thể thích được cái mùi này nhỉ?", trừng phạt anh vì tội ... lỡ thích em.

Meo...meo...
15-12-2005, 06:56 AM
... trời ơi làm sao bây giờ ... vì sao vậy ... dẫu đã cố chạy trốn khỏi anh ... nhưng ... em vẫn ko sao quên được hình bóng anh ... nụ cười anh .. ánh mắt anh ... yêu một người không yêu ... trong lặng lẽ ... trong âm thầm ... khó chịu quá ... ôi ... giá mà một lần em đủ can đảm để nói với anh tấm lòng này ... để rồi sau đó nhận được lời từ chối của anh ... hay biết mấy ... vẫn còn hơn cứ phải giấu kín thế này ... anh .. ơi ......... nhớ anh nhiều ... nhiều ... lắm ... :(

Sunshine*
15-12-2005, 09:16 PM
bao ngày ko chat... ko 1 lời hỏi thăm... anh hỏi em coàn iu anh ko??... em ko bít seo trả lời... em ko mún lèm anh bùn... nhưng tình cảm của em đã fades away... em sợ ko dzám noái ra lời chia tay... em sợ.. rất sợ mọi người trách móc em... em sợ lém... dzà em cũng sẽ rất bùn anh à...

Ngoc-trai
16-12-2005, 03:51 AM
NN à!
NT đã thương NN thiệc rùi.Những lần lang thang một mình trên xứ lạnh này mà mong có NN bên cạnh đến thế?Đã bao năm 1 mình rùi mà sao j lại muốn dừng chân,muốn có 1 điểm dựa đến vậy?Mong đc những lúc buồn hay vui NT có thể nhảy lên ôm cổ NN mà cười,mà khóc và đc NN vỗ về an ủi.Nhìn bao ng` tay trong tay đi dạo NT cũng muốn đi với NN như vậy?Chúng mình thật sự ko thể đến với nhau sao?Chúng ta hợp tính và hiểu nhau-biết vậy.Mọi ng` ai cũng khen chúng ta đẹp đôi và mong chúng ta thành đôi - đúng thế.Nhưng chúng ta đến với nhau muộn-phải ko?Có bao j muộn còn hơn ko?Liệu NN có yêu NT bằng con tim?NT lo một ngày mất NN lắm.Nhưng càng lo hơn khi chính NT sẽ bỏ NN sống bằng ý trí lắm.Hic hic

emchonanhnhe112
16-12-2005, 09:04 PM
em đang nhớ về anh. Nhớ đến những nụ hôn anh đã trao cho em. em ko chọn anh nhưng em vẫn nhớ đến anh. Nhớ anh rất nhiều

chiều muộn
20-12-2005, 09:02 PM
... nếu em nói em vẫn chưa yêu ... là thật ra ... em ... đang dối lòng ...
... còn em nói ... đã trót ... yêu anh rồi ... là hình như ... em ... đang dối anh ...

Lost.
21-12-2005, 03:25 AM
........Chẳng là gì hết vậy mà tôi ơi cứ phải lo nghĩ...một tâm hồn đa đoan là vậy đấy mà.....
Tôi ơi xin một chữ bình yên thôi sao khó thế nhỉ,thôi vậy,rối ren lắm rồi còn gì nữa.....

Lại là một noel biết chắc là......
Nhớ ai đó mà không rõ nữa,rồi vẩn vơ những thứ linh tinh........Đến đây thì lại muốn nhắn nhủ gì đó cho ai.......
"Người ơi!!!!!!hình như tôi đang buồn, thật đấy,có nhiều thứ rối ren quá nhỉ, tôi thấy sợ người ạ,sợ mình bi cuốn vao một vòng xoáy gì đó rồi mất hút luôn,tôi muốn cho người biết tôi đang thấy thế nào.......và một chữ SỢ to đùng ấy xuất hiện......tôi cũng đã tưởng rằng mình cứng rắn lắm và ai cũng bỏa rằng tôi như vậy,đến bây giờ tôi sợ mình sẽ bị lộ mất cái khuôn mặt thật của mình........tôi có mãi lẩn tránh như vậy đc không đây...người ơi tôi phải làm sao đây?....."

Lost.
22-12-2005, 04:15 AM
Anh không nói nhưng em đã hiểu rồi,anh tưởng anh không nói thì mọi chuyện khá hơn ư,anh dấu em thì em sẽ vui ư,,,,anh ngốc thật........
Em không đặt nặng chúng như vậy đâu, anh cứ lo nghĩ làm gì chứ,chúng ta vẫn có thể như vậy cơ mà........Hãy luôn nghĩ rằng em luôn mong anh vui,em luôn là nguồn động viện của anh,anh đã nói vậy cơ mà,và mãi mãi như thế, anh nhé,và hãy đừng buồn vì chuyện đó,em không phải không coi trọng nó ,chỉ vì nếu nó làm cho chúng ta phải bận tâm thì em nghi là quên đi,đồng ý vậy nha anh!!!!!!!!!

tokyo
22-12-2005, 07:05 AM
Mong gió hãy nhắn giúp ta nha:
Gia đình ơi con nhớ cả nhà lắm....Cha,mẹ, anh, em ...cả nhà mình nữa...giờ đây chỉ một mình ở nơi xa lạ này đôi lúc con thấy sợ lắm ,sợ những nỗi cô đơn ,sợ những lúc buồn không biết nói với ai nữa...Con nhớ mọi người lắm...Giáng sinh này con không về được bên gia đình rùi....Chúc cả nhà thật vui ,thật hạnh phúc và thật khoẻ....

black_cat_hn
22-12-2005, 09:27 PM
Đôi khi thật bùn và nhớ khi không có anh bên cạnh, nhưng nhiều lúc cũng thật hờ hững khi anh đang bên em . Nhưng dù sao xin anh hãy hiểu rằng người em yêu chính là anh !!!

Knife
24-12-2005, 11:19 PM
... nhờ gió mang đến một ai đó câu hỏi của ta ... ngốc ơi ... ngốc còn nợ tôi một lời giải thích ......... ngốc có xem tôi là bạn ko vậy ... tại sao tự dưng lại như thế ko một lời nào ........ tại sao ... ngốc làm tôi buồn ... buồn nhiều ngốc biết ko ...... :(

Lost.
26-12-2005, 01:03 AM
Tự nhiên lại làm ngơ nhau,và chẳng vì sao ,chán nhỉ, nhắn gì đây chứ,chẳng biết nữa,nhắn là,mà thôi vì mình cũng chẳng là gì để thắc mắc những điều ấy,vô lý thật........
Mình thì nghĩ mình có thêm những người bạn mới,ai dè,mà thôi,quen rồi với những cái vô lý ấy....
Chẳng có gì đâu "wuynh",em chỉ thắc mắc chút xíu thôi,thực ra em thấy không vui lắm

Bến Đợi
26-12-2005, 02:12 AM
Nhờ gió nhắn gửi đến hết thảy những người ta yêu thương mà rằng ta đang trong thời gian tĩnh tâm.. ta cần yên tĩnh & thời gian để suy ngẫm về tất cả những gì mà trước đây ta đã làm.. để xem ta có thật lòng thương ai..! hay phải chăng ta đang ngộ nhận..!
uh.. thời gian hãy cho ta thời gian để ta.. xuy xét & ngẫm lại mình..
Còn điều này nữa ta luôn nhớ về mọi người dù rằng ta hình như đang muốn lấn tránh... Ta onl.. hằng ngày nhưng ta sẽ ít bost bài chỉ vào xem bài là chính mà thôi..uh luôn tìm bài người ta quen để xem..
Nhớ mọi người nhiều

chiều muộn
31-12-2005, 06:52 AM
... người biến mất... ko lời từ biệt... biến mất âm thầm... nhẹ nhàng... để lại trong tôi nỗi buồn... sâu sắc...
...cả người duy nhất quan tâm ta... cũng bỏ rơi ta...

... gió nghe... mây nghe... cỏ cây kia cũng nghe... duy chỉ người cần nghe lại ko nghe...

Phố Mưa
31-12-2005, 07:06 AM
à ta nhớ, .. có một ngưòi hỏi ta có biết tin gì về một con nhóc lanh chanh lóc chóc không, .. có một người hỏi nhỏ đó giờ sao rùi, .. có một ngưòi lo lắng tìm nhỏ, .. hỏi thăm hết ngưòi này hết ngưòi khác mong có chút tin gì của nhỏ, .. có một ngưòi vẫn lưôn lo cho nhỏ mà, .. ngưòi ta vẫn từng ngày theo dõi nhỏ đó thôi, .. chỉ là nhỏ chưa nhận ra đó :)

♥ PlanetVN ♥
25-01-2006, 08:05 AM
Lòng anh dù rộng dài như bể
Vắng cánh buồm em cũng lẻ loi...

Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa. :)

Kim_alone
27-01-2006, 03:42 PM
'' Đến 1 lúc nào đó anh suy nghĩ lại , cuộc đời này anh cần có em , thì lúc đó anh mới hiểu được , đã có lúc em cần anh như vậy '' ..... em biết em sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh nữa , nó đã vụt ra xa tầm tay của em , em không sao níu kéo những gì đã qua được nữa , nhưng trong trái tim nhỏ bé của em vẫn luôn luôn .... luôn luôn có bóng hình của anh , dù anh có phản bội em thì trong tim em , anh vẫn là 1 người mà em yêu thương nhất .

batuocsocola
28-01-2006, 01:36 AM
chỉ một lần chít với u mà i cảm thấy rất thích cảm giác được nói chuyện với u
có lẽ u sẽ không đọc được những dòng này nhưng i vẫn viết
i viết để tự thú thực lòng mình rằng i rất thích u
dù chưa một lần gặp mặt
dù u là ai, u có sao đi nữa i vẫn thích u
một cảm giác rất mơ hồ phải ko u
nhưng i tin đó ko phải là cảm giác mơ hồ đối với i
nhưng u vẫn cho i leo cây vào túi thứ bảy và chủ nhật hằng tuần
i bùn vì điều đó lắm đấy u ơi
đừng thế nữa nhé
hẹn gặp u vào túi thứ bảy tuần tới

Lost.
28-01-2006, 03:29 AM
Chiều online không gặp ai nhưng không sao,dù sao cũng tết đến,mọi người cũng có những bận rộn riêng bản thân,không trách họ đc tránh mình cứ hay buồn thôi.
Vậy nhé tôi ơi chẳng có cái gì là toàn diện, mọi thứ chỉ cố gắng để phù hợp với quy luật mà thôi,ngày mai chắc sẽ khác hôm nay,hẳn rồi ,chắc chắn vậy,những nỗi buồn sẽ khác mà,chỉ cùng tên gọi mà thôi......
Lời yêu gửi gió kém theo những gì tốt lành nhất có thể cho tất cả những ai có thể nhận đc,vì mình chẳng thể làm đc gì khác thế.......

saumotloinoidoi
28-01-2006, 08:52 AM
giờ v ko biết t dang nghĩ gì nữa tại sao t lai kể chuyện của t và th cho v nghe làm gì chứ chảng nhẽ v giúp dc. gì cho t hay sao t có biết t làm thế chỉ vô tình làm v buôn hơn thôi ko v biết trong chuyện của chúng ta v la người có lỗi nhưng chảng nhẽ vì thế mà v phải chịu thế này sao? v ko cam lòng chịu dựng dâu v ích kỷ quá phải ko t nhưng t dừg ghét v nhé

mưa mùa cũ
29-01-2006, 07:54 PM
dã bốn năm rồi em nhỉ , chúng ta quen nhau cũng thật tình cờ và anh biết em sẽ không bao giờ biết dến nơi này vì em chưa bao giờ vào nơi này . khi anh quen em nhữ nhưng cuộc tình thời học sinh với những buổi tan trường dể tà áo dài về tên phố .
lúc dó anh không dám ngỏ lời vì anh biết còn quá sớm dể làm người con gái tin tưởng nơi mình . anh dã dợi và chờ nhưng trời thật trớ trêu khi anh nhận diện báo di xuất ngoại. anh dã có những ngày cuối cùng trước lúc ra di ma sao anh lại nhút nhát dến nỗi không dám mở lời dể ra di với bao niềm tiếc nuối .
anh cứ nghĩ mối tình dó chỉ là một kí ức sâu thẳm trong anh của một chút thương chút nhớ của thời học sinh . nhưng anh dã không quên dược em "cô nhóc " của anh . và anh dã viết thư với niềm thương nhớ , nỗi nhớ không nguôi và anh dã thẫn thờ khi nhận dược thư của em . anh dã khóc cho tình yêu cao thượng của người con gái mà anh yêu nếm , khóc cho sự yếu duối mà anh dã không dám mở lời trước lúc ra di .
yêu em nhiều cô nhóc của anh

*Thanh Quang*
01-02-2006, 02:53 AM
gió ơi ta xin nhờ mi nhắn gửi tới người ta yêu đôi lời nhé gió ,ta vô tình làm tổn thương người ta yêu mất rồi,lời nói ra ta ko thể lấy lại ,ta ko biết phải làm sao bây giờ ,ta ko muốn người buồn đâu,ta biết người vẫn đang theo dõi ta ,nhưng ta biết phải làm sao đây ,gió ơi ta xin mi hãy thay ta gửi đến cho người lời xin lỗi muộn màng ,ta vô tình làm tổn thương người mất rồi ,chẳng thà người la ta,mắng ta ,ta còn dễ chịu hơn khi người im lặng như thế này ,sự im lặng sao đáng sợ thế này ,hôm nay chỉ mới là mùng 4 tết ,chỉ mới bắt đầu môt năm mới ,và ta hạnh phúc được có em ,trong vô tình ta lại làm em buồn ,ta thật tệ quá mà .Người ơi cho ta xin lỗi ta bắt chợt đem về cho người một khoảng trống vô hình giữa trái tim ,ta biết làm sao để khỏa lấp khoảng trống đó trong người đây :( người ơi tha lỗi cho ta nhé

Bến Đợi
05-02-2006, 06:02 AM
Lâu rồi không trở lại box này không ngờ nơi đây mội chuyện tình thầm lặng sâu kín vẫn cứ âm thầm diễn ra....
Nhờ gió gửi tới ai đấy những lời cầu chúc an lành & tốt đẹp nhất :)

Veronica Nguyên
07-02-2006, 11:21 PM
Nhờ gió gửi tới ai kia một nụ cười, nhờ gió gửi tới ai kia một lời chúc, ... nhưng từ tận sâu trong trái tim ta, có một điều mà ta mong nhất là được ở bên cạnh người.

Mưa Đêm
08-02-2006, 08:51 AM
"Nỗi nhớ... như những cơn gió..." vậy... chỉ cần gió còn thổi... nỗi nhớ sẽ đến phải không anh... :(

baby_sieuway
10-02-2006, 09:00 PM
tui nhớ người quá ah`.............Bình ơi ông đang ỡ đâu hã sao chã thấy ông lên mạng hã trời

*Thanh Quang*
11-02-2006, 09:57 PM
"Nỗi nhớ... như những cơn gió..." vậy... chỉ cần gió còn thổi... nỗi nhớ sẽ đến phải không anh... :(
và nỗi nhớ sẽ theo con gió theo mãi bên ta :)

hat tieu be nho
13-02-2006, 06:54 PM
Gởi đến anh người em yêu nhất! Nhờ gió gửi những lời này đến anh!
Cám ơn tình yêu của anh đã dành cho em! Cún con của em! Em không bao giờ quên được anh bởi những lời nói cho dù không ngọt ngào không dỗ dành nhưng mà nó đã thấm vào người em! Cảm ơn anh đã dành cho em những tháng ngày hạnh phúc.
Mong là chúng mình sẽ mãi như thế :cungly:
Cám ơn tình yêu.
Nhờ gió gửi những lời này đến anh
Chúc anh ngày lễ tình nhân vui vẻ

Next time nhớ type dấu nghen bạn :) Hoh có dấu gió hoh chịu chuyển dùm đâu ^^

Lost.
14-02-2006, 04:22 AM
Cảm ơn anh về hộp chocolate,và phong thư,em bất ngờ lắm quả là không nghĩ anh gửi cho em những thứ đó.
Em thấy những tâm sự nơi anh với lời thư là 1 trái tim sâu lắng,và em tin những mong ước ấy của anh sẽ thành hiện thực,chắc chắn vậy rồi,anh còn nhớ câu "chí làm trai" không hì hì.....chúc anh sẽ toại thành mọi mong ước .

Nhân valentine chúc anh sẽ có đc nhìu chocolate ,em tin anh không phải đi mua như anh nói đâu,còn phần anh ý hả....an tâm cho dù biết anh rất tham lam he he he:haha: ...
em sẽ dành phần hì hì ...

HAPPY VALENTINE'S DAY

Mưa Đêm
14-02-2006, 07:19 AM
Có ai đó đã nói... cuộc sống là quá trình tìm kiếm ba người... đầu tiên là người ta yêu nhất... thứ hai là người yêu ta nhất và cuối cùng là người sẽ bên cạnh ta suốt đời... Em chẳng biết em đã tìm ra hay chưa người thứ nhất và người thứ hai... nhưng... điều đó không quan trọng nữa... vì cái mà cuối cùng con người ta muốn đạt đến là người sẽ đi cùng mình đến cuối con đường... và... em đã tìm ra anh... Em không cần biết anh có là người em yêu nhất không... em cũng không cần biết anh có là người yêu em nhất không... chỉ biết... anh là người con trai tuyệt vời nhất mà em có thể gặp... em hạnh phúc vì được anh yêu... hạnh phúc vì được buồn vì anh... được đau khổ vì anh... hạnh phúc vì được có anh trong tim... hạnh phúc vì... hạnh phúc... :)

... Cả hai bên đều không phải bờ bến
Nhưng có anh là nơi chốn bình yên... :)

Em sẽ tin...

giấc mơ có thật...

Em chờ anh... :)

chị gái khủng bố 80
19-02-2006, 07:50 PM
mình ơi ở bển mình nhớ đừng có wên tui và con nghen [wên là chít với tui]
giữ gìn sức khoẻ

Biển Hát
21-02-2006, 04:38 AM
Cảm xúc... đa phần là thật... chỉ là... theo thời gian... cảm xúc có thể đổi thay... :)

¯|¯ïN
23-02-2006, 06:04 AM
Tội nghiệp bạn quá....vì thích tui mà bạn phải khổ sở như vậy tui thiệt ko đành lòng,nhưng...tui biết nói thế nào cho bạn hiểu đây?Dù tui đã nói đi nói lại hàng trăm lần rồi mà bạn vẫn ko chịu bỏ cuộc,bạn vẫn nhất định nắm lấy dù cho đó có là 1 cơ hội mong manh hết sức đi nữa....Tội tình gì mà bạn phải làm thế hả bạn?

Quynhmai_10
27-02-2006, 05:07 AM
:( :( :khocnhe:

Gió ơi ... Mi đang lang thang nơi đâu ... Ghé lại nghe ta thủ thỉ điều này ....
Gió ... ta muốn nói với mi nhiều biết bao nhiêu ... nhưng ... ta chẳng thể thốt nên lời ... ta cũng chẳng thể type nổi nữa ... Ta ngồi đây ... Nhớ lại những tháng ngày vừa qua ... Gió ơi ! Ta có lỗi với người ... Ta làm người buồn ... Người vẫn cười ... vẫn nói ... người hoh giận ta ... Người ơi ! Cớ sao hoh đợi ta ??? Người bảo người sẽ đến thăm ta ... một ngày không xa ... và ... nếu hoh có một vài điều xảy ra ngoài dự tính ... hẳn là ta đã gặp người rồi ... từ cái hồi Birthday ta cơ :( ...
Xấu lắm ... Đi là đi ... chẳng để ta nói thêm được dzì ... Ta và người xa nhau quá ... Ta chẳng thể đến bên người ngay lúc này ... chẳng thể cầm lấy bàn tay người ... chẳng thể nghe giọng nói của người ... Giá ta có thể làm được điều gì đó ... nhiều hơn là ngồi đây mah nhớ về những dzì lúc trước người từng nói với ta ... Giá như ... ta sẽ làm tất cả ... Thật lòng ... tất cả ... Chỉ để đổi lấy ... một lần gặp người ... Một lần nói với người rằng ... ... ...
tui bít ngùi định nói chi rùi
ngùi đang nhớ gió cũng như nhớ ngùi đóa phải ko he

black_moon
27-02-2006, 05:08 AM
Nhờ Gió gửi đến chàng Ngốc của em....nhớ anh lắm....:blushing: ...Nhờ Ngốc ,em sống lại với chính mình rồi ....cám ơn Ngốc ,cám ơn vì tất cả...:flower:

Lost.
02-03-2006, 12:11 AM
Lại thêm lần nhờ vả !!!!!!!!!!!Gửi giúp một lời từ biệt nha............có lẽ cũng tại không biết từ biệt ai nữa .........vẫn lạc lõng như thủa mới xuất hiện .....ủa đâu có có người giới thiệu mà ..........ừhm....Hêy ....Bye ha !!Là cái ngừi mời mình dzô đây....

Bến Đợi
02-03-2006, 03:45 AM
Gửi giúp ta lời xin lỗi đến hết thảy mọi người nhé gió , Ta đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình nơi đây...cuộc sống tha hương vốn gặp nhiều khó khăn trắc trở ta muốn lắm chữ , muốn luôn được ở cùng mọi người , đặc biệt luôn muốn đối thơ cùng em , dù rằng vần thơ ta không hay lắm , nhưng những bài thơ của em luôn ấn chứa những nổi buồn vu vơ... & cái đó lại rất hợp & lôi cuốn ta..:)

Ta mến em từ đó.. phải ta đã yêu em , yêu rất nhiều , yêu em hơn cả bản thân ta , ta thề là vậy.. mặc dù ta chưa bao giờ được nắm tay em , ta chỉ biết em qua mấy tấm hình em gửi , ánh mắt , giọng nói , nụ cười & ngay cả đôi mắt kiếng của em cũng hấp dẫn ta.. đã có những lúc ta muốn kêu lên thật to cho cả thế giới biết rằng , ta... yêu..Em nhưng ta đã ko làm được , thế rồi tình yêu của ta dành cho em một ngày một lớn dần theo năm tháng , & rồi trong một buổi tối đẹp trời ta đã nói lời yêu em ta không ân hận về điều đó bởi ta đã thật lòng yêu em..

Đúng ta yêu em , người ta yêu không ai khác chính là Hải Vân một cô bé người Hạ Nội thật dzễ thương.. Hải Vân ơi , em có nghe chăng lời anh gọi..

Gió , Mưa , nó đã cuốn mất tất cả ta đợi ở em lời đáp trả , nhưng.....
Rồi ngày kia sẽ ra sao nhỉ ?
Dẫu sao ta vẫn đợi nơi em một câu trả lời..
Ta hy vọng hạnh phúc sẽ đến với ta
Mong phương xa đó em hiểu & thông cảm cho ta về tất cả...

tiểu quỉ
02-03-2006, 05:19 AM
Ah`... đấy có sai đâu... mình ghét cái trực giác của mình ghê luôn ^^
Nhờ gió mang đến ai kia lời chúc hạnh phúc... và... nhất định... nơi một khúc quanh nào đó của cuộc đời... bến sẽ gặp được thuyền... bến sẽ chẳng đợi chờ hoài công... và ... ai... sẽ còn nhớ... :)

Bến Đợi
02-03-2006, 05:27 AM
Nhớ chứ ... Những kỷ niệm dù là thật bé nhỏ nhưng đã là kỷ niệm thì làm sao quên được, phải không Thanh.. ừ phải rồi ta đã có lần nói cùng em câu ấy , nhưng tiếc rằng đó chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn..

Ta hy vọng em ko buồn & trách ta..
Cầu chúc điều an lành luôn đến cùng em

tiểu quỉ
02-03-2006, 05:46 AM
Buồn thì sao ?!? ... Mà trách thì sao ?!?... Tất cả đã không ngoài hai chữ... dĩ vãng... :)
Nếu có duyên... sẽ có ngày gặp lại... thật tình cờ ở một phương trời nào đó...
Và... cũng xin chúc mừng ai đó... rốt cuộc... đã thôi không còn đau khổ vì vương vấn bóng hình xưa... Và... trái tim kia... không phải trái tim chết... trái tim... đã lại rung lên những nhịp đập yêu thương... :)

boyxalo
02-03-2006, 09:35 PM
han kẻ bạc tinh choi déo dep hen ngày gap lai dót nhà em



kẻ thát tình

Em ah` dù anh bít là chung ta chẳng còn gì nữa nhưng anh vẫn yêu em như lúc đầu.sẽ không bao giờ anh quên được em . biết là sầu nhưng mà lòng quặn đau. hãy quên nhau đi anh vẫn luôn nhớ về em ko yêu nhau như trong lòng vẫn nhớ tới nhau TẠM BIỆT EM TÌNh YÊU CỦA TÔI THÂN MẾN langtubathanhkhongtinhyeu

Phong Cầm
03-03-2006, 02:16 AM
Những lời tỏ tình vẫn đẹp như muôn ngàn năm trước đó........và vẫn những giây phút xót xa trong tình yêu ..........
Lời nhắn gửi cho tất cả là ....gắng lên nha,chỉ cần lòng mình vững vàng hơn và chút xíu kiên cường....mọi chuyện sẽ tốt cả .........

x2uz21.o2O5
03-03-2006, 02:55 AM
Gửi đến em lời yêu thương từ đáy lòng anh.........!!!

asiashine
03-03-2006, 03:47 AM
em nhớ anh wa' chừng ....... những ngày tiếp theo em ko biết mình phải sống như thế nào :khocnhe: ......... 1 ngày vắng anh là ngày trái đất ko có mặt trời :(

Phong Cầm
03-03-2006, 05:07 AM
Gửi ai nhỉ??????????
Có thật chăng cho một lời yêu chưa một lần nhìn vào đôi mắt nhau..................
Có thật chăng khi có người nói sẽ không hối hận về những gì mình đã nói.
Hình như ta thấy sợ làm ai đó bị tổn thương..........sợ vô cùng.........nhưng lại không cho nó một cái kết quả gì..........không biết đc thật là như vậy mà ....................

ta không ân hận về điều đó bởi ta đã thật lòng yêu em

Lost.
03-03-2006, 11:20 PM
Anh còn nhớ cuộc điện thoại sáng này chớ ???
Em đã bảo là em sợ mất một người bạn như anh,anh nhớ không ?
Anh cười....anh không nghĩ nó có ý nghĩa hay sao, có đấy,đã là tất cả rồi đấy thôi anh!!!!!!!!!

Thực sự em không nghĩ anh lại dám khẳng định nó dõng dạc như vậy và còn........đích danh nữa chứ......trong khi.......có bao nhiêu người ái mộ... anh không sợ mất họ ưh???
Sẽ không còn hoặc hẳn ít đi những điều tương tự ấy ......không tiếc sao anh?
Thật đấy ,mất một người bạn trong nguồn bạn bè ít ỏi vốn có là một "tổn thất" khá lớn với em.......em không muốn hoặc thể rằng em chưa thích nghĩ tới điều ấy....

Anh chắc là " ko ân hận.." .....hình như em không thích câu ấy lắm vì nó.... "băng bó" người nói quá thì phải , nhưng em xin nhận một nửa vì em muốn mở ra một móc xích cho một ngày nào đó,,,,,,để nó không làm khó cho những điều đã ....một....lần...nói.... anh đồng ý thế không ?
Biết bao người....vẫn... anh không để ý sao........anh thờ ơ quá rồi Sơn ơi hì hì!!!!!!!!

Hôm nay gió , không biết có thổi đc đến nơi không nhỉ ????????????

Veronica Nguyên
04-03-2006, 09:28 AM
Gió đang nói... Cơn gió này đi qua thì sẽ một cơn gió khác đến, tình yêu cũng vậy... hãy gìn giữ đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.. Gió mưốn góp thật nhiều những tâm tư, tình cảm, Gió sẽ bay đi và chia sẻ khắp nơi không phải chỉ một mà rất nhiều cơn gió khác nữa :)