xinloianh
26-10-2005, 01:12 AM
:) Anh !
Ba ngày hôm nay em không gặp anh , không nhận được cả tin nhắn của anh nữa . Anh có biết em cảm thấy thế nào không hả anh ? Em bắt đầu cảm thấy lo sợ , mặc dù em không hiểu tại sao . Nhưng cái lo sợ này bắt đầu được hình thành từ anh và từ những lời nói của những người xung quanh anh và em . Chẳng lẽ những lời nói của họ là thật hả anh ? Và chính bây giờ anh đang thể hiện hay nói cách khác anh đang thực hiện những lời nói đó . Phải không anh ?:-/
:smioh: Em nhớ anh , anh có biết không hả ? Chắc anh chẳng nhớ đâu nhỉ , vì em có là gì của anh đâu mà anh nhớ chứ . Đáng lẽ yêu nhau phải tin nhau chứ anh nhỉ ? Và đáng lẽ em đã rất tin anh nhưng chính anh lại là người đánh mất lòng tin của em dành cho anh . Em thấy mâu thuẫn quá anh àh . Em thấy nghi ngờ và cả cảm thấy mất lòng tin vào chính bản thân mình nữa :( .
Anh à ! Khi anh nói anh yêu em qua nét . Anh còn nhớ em đã nói gì với anh không hả anh ? Em nói rằng em không tin bất kì ai khi nói yêu em qua mạng . Và ngay cả anh cũng vậy , em cũng không tin vào lời nói đó . Nhưng anh ơi ! Anh chưa chứng minh được lời anh nói với em thì bây giờ chính nơi này đây . Em đã cảm thấy em mất anh .:iou:
Có lẽ em đã kiêu khi không nhận lời nói yêu của anh . Nhưng chẳng lẽ em không có quyền kiêu hả anh và chẳng lẽ anh không có lòng kiên nhẫn hay sao ? Anh nói yêu em mới được có 2 tuần mà , em nhớ đúng không hả anh ? 2 tuần , có lẽ đối với anh dài lắm phải không anh ? Vì nó dài đến mức làm cho anh không thể nào chịu dựng được em nữa đúng không hả anh ? :((
Khi em bắt đầu tin vào cái được gọi là hạnh phúc do anh mang đến . Thì cũng là lúc em thấy trái tim mi`nh lo sợ và bị tổn thương nặng nề . Em không thẻ dùng lời nào để nói cho sự lo sợ của mình được vì em không trách anh . Mà em phải trách chính bản thân em ................................Em yêu anh :tim:
___________________________________
*
* *
:chayle: Là con trai thằng nào cũng đểu
Nó yêu mình nó đá mình ngay !:whis:
Ba ngày hôm nay em không gặp anh , không nhận được cả tin nhắn của anh nữa . Anh có biết em cảm thấy thế nào không hả anh ? Em bắt đầu cảm thấy lo sợ , mặc dù em không hiểu tại sao . Nhưng cái lo sợ này bắt đầu được hình thành từ anh và từ những lời nói của những người xung quanh anh và em . Chẳng lẽ những lời nói của họ là thật hả anh ? Và chính bây giờ anh đang thể hiện hay nói cách khác anh đang thực hiện những lời nói đó . Phải không anh ?:-/
:smioh: Em nhớ anh , anh có biết không hả ? Chắc anh chẳng nhớ đâu nhỉ , vì em có là gì của anh đâu mà anh nhớ chứ . Đáng lẽ yêu nhau phải tin nhau chứ anh nhỉ ? Và đáng lẽ em đã rất tin anh nhưng chính anh lại là người đánh mất lòng tin của em dành cho anh . Em thấy mâu thuẫn quá anh àh . Em thấy nghi ngờ và cả cảm thấy mất lòng tin vào chính bản thân mình nữa :( .
Anh à ! Khi anh nói anh yêu em qua nét . Anh còn nhớ em đã nói gì với anh không hả anh ? Em nói rằng em không tin bất kì ai khi nói yêu em qua mạng . Và ngay cả anh cũng vậy , em cũng không tin vào lời nói đó . Nhưng anh ơi ! Anh chưa chứng minh được lời anh nói với em thì bây giờ chính nơi này đây . Em đã cảm thấy em mất anh .:iou:
Có lẽ em đã kiêu khi không nhận lời nói yêu của anh . Nhưng chẳng lẽ em không có quyền kiêu hả anh và chẳng lẽ anh không có lòng kiên nhẫn hay sao ? Anh nói yêu em mới được có 2 tuần mà , em nhớ đúng không hả anh ? 2 tuần , có lẽ đối với anh dài lắm phải không anh ? Vì nó dài đến mức làm cho anh không thể nào chịu dựng được em nữa đúng không hả anh ? :((
Khi em bắt đầu tin vào cái được gọi là hạnh phúc do anh mang đến . Thì cũng là lúc em thấy trái tim mi`nh lo sợ và bị tổn thương nặng nề . Em không thẻ dùng lời nào để nói cho sự lo sợ của mình được vì em không trách anh . Mà em phải trách chính bản thân em ................................Em yêu anh :tim:
___________________________________
*
* *
:chayle: Là con trai thằng nào cũng đểu
Nó yêu mình nó đá mình ngay !:whis: