PDA

Xem đầy đủ chức năng : MẸ



thisinhi
25-10-2005, 10:49 PM
Một gánh hàng rong với vài gùi rau muống,
Sớm mai lênh đênh trong muôn nỗi nhọc nhằn,
Đôi má gầy đã hằn lên bao nếp
Chiếc lưng còng vì xếp chất lo toan.
Mẹ!Mẹ mang đời con trên hai vai cằn cỗi !
Thêm bát cơm thêm mỏi mòn vai mẹ!
Con đến trường mẹ thoáng nhẹ niềm vui,
Rồi mỗi sớm lại gùi hàng rau muống...
Cho kịp đò ,cho khỏi muộn đời con!...

thisinhi
25-10-2005, 11:11 PM
Tôi gửi thơ tôi đến mọi người !
Vài lời tâm sự cho thêm vui
Nhưng cũng hoài mong đôi chút xíu,
Giao lưu học hỏi với thơ đời

hoa cong chua
31-10-2005, 03:25 AM
mười tám năm trời mẹ nuôi tôi
bao nhiêu khó nhọc ở trên đời
đôi vai gầy gòm mẹ gánh hết
để con hưởng thụ đời thảnh thơi

nhưng con đau thấu trong lòng mẹ
vấn vương tư ngẫm mọi chuyện đời
bát canh rau muống kia ai nấu?
măng xào trên bếp thì ai trông?
ngoài ai còn mẹ lo chu tất
nhọc nhằn sương gió tấm thân gầy

không biết mai còn khi khôn lớn
biết làm gi đây để tạ ơn
một công sinh thành_ công nuôi dưỡng
ngàn đời vạn kiếp con không quen

mẹ ơi mẹ xin mẹ đừng đi nhé
dừng bỏ con bơ vơ giữa bể đời hiu quạnh
hơ ấm mẹ bao chùm lên vũ trụ
lên cả cung trăng sưởi ấm chị hằng

hoa cong chua
31-10-2005, 03:27 AM
Một gánh hàng rong với vài gùi rau muống,
Sớm mai lênh đênh trong muôn nỗi nhọc nhằn,
Đôi má gầy đã hằn lên bao nếp
Chiếc lưng còng vì xếp chất lo toan.
Mẹ!Mẹ mang đời con trên hai vai cằn cỗi !
Thêm bát cơm thêm mỏi mòn vai mẹ!
Con đến trường mẹ thoáng nhẹ niềm vui,
Rồi mỗi sớm lại gùi hàng rau muống...
Cho kịp đò ,cho khỏi muộn đời con!...

trên đời này mẹ là toàn mỹ
tuyệt sắc giai nhân chẳng sánh bằng
mặc cho sương gió mòn hơi thở
đối với con mẹ là nhất trên đời!

thisinhi
22-11-2005, 04:12 AM
BƯỚC CHÂN MỒ CÔI
Giữa dòng đời bao la tấp nập
Một mình con chập chững trên đường
Những bước đi đầu tiên khó nhọc
Không ai thương những kẻ mồ côi
Con học bài học đầu từ lời mẹ dạy
Hãy vững bước trên hai chân mình
Và con đã bước...
Con đã đi qua những nẻo đường ,
Không ánh trăng và thèm một vì sao sáng
Ôi màn đêm cô đơn và đáng sợ !
Cái lạnh lùng trong từng khúc ruột con
Nước mắt con chảy ngược vào trong hồn
Mang theo hình bóng mẹ,
Đã bao đêm rồi con lang thang hè phố,
Trong giấc ngủ mồ côi chập chờn tiếng mẹ.
Động viên vỗ về khích lệ con...
Và đêm nay trời bỗng hiện những chấm sao xanh
Thắp sáng ước mơ con trở thành hiện thực
Rồi con vực dậy và cố chạy đi tìm...
Nhưng màn đêm vẫn im lìm lạnh lẽo,
Chỉ tiếng bước chân mồ côi run... trong gió...
(Trong cuộc đời này mỗi con người ta ai cũng có một người mẹ,sẽ thật là bất hạnh cho những ai không được có sự ân cần ,chăm chút của mẹ,ôi mồ côi thật đáng sợ và thật đáng thương!)

khi yêu người mà người không đáp trả
ta buồn rầu vật vả cơn đau
sao cuộc sống muôn ngàn điều trắc trở
chỉ hận mình đến trước vẫn là sau

thisinhi
23-11-2005, 07:32 PM
khi yêu người mà người không đáp trả
ta buồn rầu vật vả cơn đau
sao cuộc sống muôn ngàn điều trắc trở
chỉ hận mình đến trước vẫn là sau

tygon
23-11-2005, 11:13 PM
Con khao khat được nếm vầng trăng
Dù chỉ một lần cho đỡ khát
Mẹ bảo rằng câu thơ con hát
Có vầng trăng vàng dịu ngọt chăng tơ

Trăng mười sáu và tuổi con mười sáu
Tuổi hồn nhiên,lãng mạn ,ưu phiền
Mẹ chẳng bảo con là người lớn
Chỉ nói rằng vầng trăng mẹ là con

thisinhi
30-11-2005, 10:49 PM
MƯA và CON
Hôm nay lất phất mưa phùn,
Con ngồi trong lớp nỗi buồn xốn xang
Ngoài kia ai đó lang thang.
Gánh rau kĩu kit kịp hàng sớm mai
Trời cao tiếng vạc bi ai,...
Thương cho bố mẹ miệt mài vì con
Mưa ơi sao cứ mỏi mòn?
Một đời bố mẹ vẫn còn mưa rơi...