PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phong ko biết nói gì khi đúng trước người mình yêu



jupiter_htp
25-10-2005, 07:17 PM
Anh yêu em dù anh biết rằng em ko có 1 chút tình cảm đối với anh. Nhưng anh sẽ có thể chờ đợi em được mà. Lúc đầu anh gặp em anh đau biết rằng mình lại yêu em dến như vậy nhưng cứ mỗi lần anh nhìn em là anh lại thấy yêu em nhiều hơn. Trái tim anh đã nhiều lần tự nói với mình rằng quên em đi nhưng anh ko tài nào làm được điều đó đâu em à. Mong em hãy suy nghĩ nha. Anh chờ câu trả lời của em à ANH YÊU EM

forever love
25-10-2005, 08:54 PM
rồi thời gian sẽ cho cô ấy hiểu và thương bạn

vianhmuonyeuem
25-10-2005, 11:26 PM
ủng hộ thì ủng hộ . tình yêu sẽ đến khi chúng ta bỏ đi vậy đừng bao giờ bỏ đi bạn nha

Cagalli
26-10-2005, 03:18 AM
Đừng chạy trốn là dc, nếu chạy trốn là 1 phát ngay

thocontinhnghich
26-10-2005, 05:32 AM
cám ơn nha mình sẽ cố gắng nhiều mà

~KaKa_Bé~
26-10-2005, 05:30 PM
yêu là nên bit đợi chờ nhưng đưng cố quá khi mà cô ta chỉ coi bạn la bạn mãi mãi
buttttttt chúc bạn thành công!!!!!!!!
kakakaka :3nhay:

jupiter_htp
26-10-2005, 05:47 PM
minh_kaka
yêu là lên bit đợi chờ nhung đùng cố quaskhi mà cô ta chỉ coi bạn là bạn mãi mãi butttttt chuc bạn thành công
cám ơn minh_kaka nha mình sẽ suy nghĩ về vấn đề này mà