PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trong Ngó chỉ có Tình và Hận



Ngó
25-10-2005, 03:31 PM
Tôi biết giờ này em đang say nồng trong giấc ngủ bên cạnh thú vui mới.Còn tôi vẫn ôm mãi nhừng kỉ niệm đau xót không quên !

Từ một cậu bé nhút nhát ngây thơ với những ý nghĩ non lớt âm thầm sống qua ngày như bao chàng trai khác bồng dưng thay đổi kể từ lúc em xuất hiện trong đời tôi
Tôi nhớ mãi buổi chiều ngày hôm đó , lá mùa thu rơi lả tả em người con gái đã cất bước đi vào đời tôi tại một khu phố chật hẹp đông người bon chen qua lại. Hôm đó tôi gặp em , em mang khuôn mặt ác quỷ được bao bọc bên ngoài bộ mặt của thiên thần dang đôi cánh lớn chào đón tôi , tôn nghiêm vẻ đẹp đó là chiếc áo màu trắng trong suốt không pha chút vẩn đục nào. Em thật thu hút ,khiến tôi không tự chủ được bản thân mình tiến lại gần em , thay lời chào hỏi em mỉn cười với tôi, làm cho tôi quên đi cảm giác ngại ngùng khích lệ lòng gan dạ của tôi nâng lên đến tột cùng. "Chào em ! em tên gì , nhìn em lạ lắm , em mới chuyển về đây hả, tôi ở đây lâu rồi lần đầu tiên mới thấy em, em đẹp lắm , tôi muốn làm quen em". Em đáp lại " Em tên Quyên , em mới chuyển về đây, xin nỗi anh nha em phải đi gấp có duyên gặp lại" một tuần Hai tuần rồi lại ba tuần trôi qua tôi luôn ra nơi đó hy vọng mình có duyên gặp em một lần nữa nhưng đều thất vọng quay về
Lòng kiên nhần của tôi được bù đáp lại , tôi đã gặp được em ,tôi và em vừa đi vừa nói chuyện ,không biết đã đi qua bao khu phố để đến điểm dừng chân, điểm dừng chân chính là nhà em , căn nhà nhỏ bé giản dị luu vào tiềm thức tôi. Ngày nào cũng vậy gọi phone hay là găp em đi dạo trên phố giúp tôi và em hiểu về nhau nhièu hơn , không biết từ bao giờ tôi đã yêu em đáp lại tình yêu của tôi em cùng vậy chắc là em cũng yêu tôi
Cứ vậy nửa năm trôi qua bao nhiêu than chầm cuộc tình ,tôi đã nhận ra em , em không còn như ngày đầu tiên tôi mới quen , em thay đổi mau quá, thích nghi với cuộc sống hiện đại nhanh quá còn tôi thì lạc hậu ,em muốn có tiền tiêu xài, em muốn chính tỏ bản thân , em không muốn thua kém ai, người ta có áo mới theo mốt em cũng muốn có.... ,tôi đã nói dối gia đình bằng mọi cách có thể ,để kiếm tiền thỏa mãn yêu cầu em. Mọi chuyển đổ bể , em không thấy có nỗi mà em cho mọi người xung quanh em có nỗi, em chán ngấy cảnh bị trói buộc gia dình em muốn tự do , để được tự do em bỏ nhà lên Hà Nội. Tôi khuyen ngăn em không được ,không muốn mất em tôi chấp nhận thôi học bỏ nhà theo em.
Lên Hà Nội tôi đi làm còn em thì đi ngao du đua đòi , em va chạm tôi đều đứng ra xin nõi và thay em gánh chịu từng trận đòn , em khinh bỉ trễ nhiều tôi yếu đuối hèn nhát không no được bản thân lấy gì bảo vệ cho em,dể chứng minh cho em thấy tôi có thể bảo vệ em,tôi đã hoàn toàn thay đổi ,trở lên lì lợm ngang tàng nhừng ai em không hài lòng hay va chạm em, nhẹ thì một trận đòn nặng thì bị nằm viện 1 thời gian, bảo vệ được em tôi đã đâm chém quá nhiều người, những gì tôi đã làm cho người ta cuối cùng tôi đã được nhận lại , tôi bị bọn nó chém khắp người nằm bệnh viện ngóng chờ em đến từng giờ từng ngày mà không thấy em đến , no nắng cho em tôi sợ em bị bọn nó làm tổn thương ,vết thương chưa kip lành , tôi đã xuất viện đi tìm bọn nó , rồi về nhà thuê một cảnh tưởng tôi không bao giờ nghĩ đến , một cảnh tưởng tôi không bao giờ tin ,nhưng sự thật vẫn là sự thật em đang nằm ân ái trong vòng tay người khác.Tôi quay mặt bước đi không bao giờ quay lại ,vừa đi tôi vừa khóc ,khóc cho số phận hay là khóc cho một cuộc tình lừa dối cùng có thể tôi khóc cho chính bản thân tôi. Vì em tôi đã làm tất cả những gì mình có thể ngay cả đến tương lai và mạng sống tôi cũng không cần , còn em em đã làm gì cho tôi dù chỉ một lần?
Sau lần đó không còn gặp lại em nữa, tôi đã đi kiếm em nhiều nơi xem cuộc sống em ra sao có được hạnh phúc như tôi hằng ao ước cho em và cũng để hỏi em một câu " Em có bao giờ hay dù chỉ là một lần ,một lần duy nhất thôi yêu tôi không? "
Tôi không bao giờ tin trên thế gian này là có tình yêu chân thật vì người mình yêu mà hy sinh tất cả ngay đến cái chết , các bạn đừng nghĩ tôi bất mãn , vì một điều rằng các bạn chưa ai trải qua nỗi đau giống tôi lên các bạn sẽ không phủ nhận

Tôi không muốn ai bình luận về bài viết của tôi ,vì tất cả mọi người không bao giờ hiểu "hay mọi người không sứng đáng " ngoài một người đã làm tôi trở lên như ngày hôm nay

forever love
25-10-2005, 08:52 PM
bạn thật là dũng cảm vì đã hi sinh tất cả cho người mình thương .tại sao bạn lại nghĩ rằng mọi người k hiểu dc tâm trạng của bạn chứ mỗi người đểu có một tâm tư và tình cảm khác nhau không ai giống ai dc .nhug dám hi sinh tất cả để bảo vệ tình cảm đó hay không mới là điều đáng nói bạn ah

Ngó
06-11-2005, 02:19 PM
bạn thật là dũng cảm vì đã hi sinh tất cả cho người mình thương .tại sao bạn lại nghĩ rằng mọi người k hiểu dc tâm trạng của bạn chứ mỗi người đểu có một tâm tư và tình cảm khác nhau không ai giống ai dc .nhug dám hi sinh tất cả để bảo vệ tình cảm đó hay không mới là điều đáng nói bạn ah

Bạn không bao giờ hiểu , tại vì bạn không là tôi

em sẽ không yêu ai
06-11-2005, 09:54 PM
có lẽ là bạn nói đúng không ai có thể hiểu được nỗi đau và cái cảm giác trong bạn nhưng bạn đừng nghĩ rằng trên trái đất này ai cũng như người phụ nữ kia của bạn đâu
nhưng tôi cũng chúc cho bạn sẽ tìm được cho mình một tình duyên mới

yuna219
07-11-2005, 01:52 AM
Đúng Đấy Chẵng Ai Có Thể Hiểu Đc Cái Cãm Giác Đau Đớn Cũa Môĩ Người Nhưng Sa Tin Rằng Bạn Có Thễ Sẽ Trỡ Lại Đc Chính Mình Vì Tình Yêu Là Phép Nhiệm Màu Mà :angel1: