PDA

Xem đầy đủ chức năng : hè yêu thương



minh khue
29-04-2005, 06:59 AM
Hè đến chi cho mùa thi giục giã?
Nhặt phượng rơi lòng cảm thấy bâng khuân
hè đến chi cho lòng thêm xao xuyến?
tiếng ve kêu rộn rã khăp sân trường
hè đến chi cho lòng ai tự hỏi?
tiếng thầy cô cùng bạn cũ dâu rồi?
hè đến chi cho lòng ai chững lại?
thưở học trò nay đã vắng còn đâu?
hè đến chi mang tâm sự nỗi sầu?
mai đôi ngã nào bạn ơi có nhớ?
tu hú kêu trên cành hoa gạo nở
nhật ký hồng,mây trắng , tuổi mông mơ!

Chanh Chua
29-04-2005, 08:09 AM
thắm thoát mới đây sấp mãn trường
mai này mõi đứa ở mõi phương
thâm trầm cảm nhận tình bằng hữu
trợ lực nhau đi trọn con đường........

nangoanh
29-04-2005, 09:53 AM
hè sầu muộn, hè mang bao nỗi nhớ.
hè chia ly, hè dục dã mùa thi.
tiếng ve sầu sôn sao trong đám lá.
đứng lặng nhìn theo dấu một người đi.

tớ thích thơ lắm nhưng mà viết ko có hay các bạn góp ý nhé

Chanh Chua
29-04-2005, 07:42 PM
thôi nhé từ đây cách biệt rồi
bốn mùa xuân hạ cứ dần trôi
ngày vui đã hết ngày ra lớp
câu chào tạm biệt phải đành thôi........

venhvenhcongtu
29-04-2005, 08:06 PM
Tán lá rung trong gió
Chiếc lá nhỏ rét run
Ôi........ lạnh làm sao
.... cơn gió bấc mưa phùn..............
Bẻ chiếc cuống nhỏ gãy tan tành ko thương tiếc
Còn đâu nữa cái sắc màu xanh biếc
Đã hết rồi dòng nhựa sống trào tuôn
Những mảnh chuyện tình với ong bướm, chim muông
Đã khô héo, đã trở thành hồi ức
Ngày li biệt, lệ ai tuôn rưng rức
Hàm răng xinh cắn chặt lấy bờ môi
Đại Ca này, quên nhóc qua'ch đi thôi
Hãy quay mặt và nói lời từ giã
Nước mắt em rơi như giọt mưa tầm tã
Biệt ly quần tơi tả cả hồn anh
Rụng rơi rồi ôi chiếc lá màu xanh
Còn gì nữa tán cành trơ trụi
Héo úa mục nát.... và biến thành tro bụi
Tôi chẳng thể nào với đươc tới tình yêu
Càng yêu ai tôi Càng khổ bấy nhiêu
Như cành lá ngóng chờ mùa xuân mới...
Sẽ được bao lâu rồi thu kia lại tới
Lá lại lìa cành, trời lại đổ mưa
Ai hỏi: "tình yêu là gì, anh đã biết hay chưa"
Sẽ chỉ kười khẽ, suýt thì tôi được nếm

Chanh Chua
29-04-2005, 08:47 PM
hoa chỉ đẹp khi hoa đang nở
trăng yêu kiều khi trăng còn non
tình thơ ngây khi ước vọng chưa tròn
và đẹp nhất là tình yêu bất diệt.............

venhvenhcongtu
29-04-2005, 08:49 PM
nàng đẹp tựa hồng bạch
làn da trắng tóc xanh
đôi mắt đen sâu thẳm
đem đến bao an lành

nét nàng, hoa hồng bạch
miệng xinh cười, má núm thật tươi
đôi mắt nàng ánh lên niềm vui
nhưng phảng phất nỗi buồn cô lẻ

như hoa hồng, yỏa mùi hương khe khẽ
như sắc hồng, nàng đẹp dịu dàng, trắng trong
và bao tâm tư, nàng cất sâu trong lòng
dưới lớp vỏ, rắc đầy gai sắc

như giọi sương mai, đọng chút tình sâu nặng
muốn đọng trên cánh hồng, đọng mãi chẳng thôi
và cơn gió kia vô tình thổi lá bay đi rồi
giọt sương trắng, chứa đượm tràn màu nắng

Chanh Chua
29-04-2005, 08:56 PM
tôi đây rất ghét hoa hồng
hồng là loài lắm kiêu sa
tôi chỉ yêu thích giọt mưa sa
đọng trên lá muôn ánh nhìn trong suốt.........

venhvenhcongtu
29-04-2005, 09:07 PM
Tơ lòng

Một sợi chỉ to, 1 sợi thưa
Luồn kim xỏ chỉ mấy cho vừa
Tim anh đã vỡ thành trăm mảnh
Mảnh tình em giữ vá xong chưa??

Một sợi chỉ xanh, 1 sợi vàng
Trời cao và nắng đã theo nàng
Đi về nơi chốn xa xăm lắm
Ta đành buồn dệt sợi mênh mang

Trong góc chỉ kim ... lẫn sợi nâu...
Xa người ngẫm lại đã thật lâu
Sao lòng bảo dạ còn thương nhớ
Để hồn vơ vẩn mãi nơi đâu

Ai giúp hộ tôi vá mảnh tình
Tơ lòng vương vấn mãi bóng hình
Trói hồn tôi lại cùng với xác
cùng tôi dệt lại ánh bình minh

Chanh Chua
30-04-2005, 08:01 AM
tuổi học trò...tuổi vàng son nhung lụa
tuổi yêu đời đẹp những vần thơ
tuổi hay nhìn bao mộng tưởng ước mơ
tuổi lộn xộn với hàng ngàn kỹ niệm.....

Chanh Chua
30-04-2005, 10:08 PM
ghét hoa tui ghét phù dung
sớm nở tối tàn đừng nha bạn

Chanh Chua
01-05-2005, 07:01 AM
hoa phượng nở giữa mùa thi
làm cho tui phải chia ly một người
một người giữ trái tim tôi
làm cho tôi nhớ một đời không quên

Chanh Chua
01-05-2005, 11:56 PM
cánh phượng hồng bây giờ vẫn vậy
chỉ có em đi mãi không về
tình hai ta cách biệt sơn khê
bao thương nhớ...chất chồng theo ngày tháng........

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:25 AM
trên đời này tôi ghét nhất mùa hè
vì hè làm tôi phải xa trường
xa những người bạn thân thương
lại phải xa cả con người tôi thương

Chanh Chua
02-05-2005, 01:53 AM
còn nhỏ mà bầy đặt yêu với đương
yêu là gì xin em chỉ đường
anh đay chưa rõ nên mí hỏi
xin em hãy nhủ lòng mà thương

Chanh Chua
03-05-2005, 08:01 PM
đời còn trẻ yêu chi cho khổ
yêu để rồi đổ tội vời thời gian.

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:28 AM
yêu rồi để biết mình hạnh phúc
nhưng cũng để biết thế nào là đau thương

Chanh Chua
04-05-2005, 02:41 AM
tôi muốn mình như trang giấy trắng
chẳng yêu ai , chẳng mang hận tình sầu

venhvenhcongtu
04-05-2005, 02:44 AM
nếu em muốn làm tờ giấy trắng
trong trăng thủy chung chẳng tì vết tí gì
anh se ước anh làm giọt mức
để cho em từ trằng hóa đen