PDA

Xem đầy đủ chức năng : em ghét anh!



nhoc11a7
24-10-2005, 12:06 AM
sắp sang đông rồi, ngoài đường cũng đã có hàng hạt dẻ nóng. em nhớ đến những ngày mình đi học, ngày em phải chạy cuống cả lên sau những chiều học chính khóa để kịp lớp học thêm và để lên xe đúng giờ anh đi. nhớ ngày đầu tiên em và anh đi chơi,anh đã khoác cho em cái ao' khoác duy nhất trên người anh khi em kêu lạnh, còn anh thì run cầm cập. anh biết ko lúc đó mặc dù thương anh lắm nhưng trong lòng em lại vô cùng hạnh phúc.Em nhớ vô cùng cái cảm giác anh nói " anh yêu em " ngay trước mặt mọi người.lúc đó anh đã làm tim em đập sai 1 nhịp . nếu lúc đó em đừng giă vờ là ko nghe thấy , giá như lúc đó em nói với anh rằng " em yêu anh vô cùng " thi chắc bây giờ mình cũng ko như thế này. giá mà em đừng bỏ cuộc giữa chừng , giá mà em và anh ko có 1 tuổi thơ êm đềm bên nhau , giá mà em và anh là những người ko quen biết , giá mà anh và em đừng có nhiều nỗi lo như thế , giá mà dừng bao giờ phải nói 2 chữ " GIÁ MÀ".

nhoc11a7
24-10-2005, 04:17 AM
sao lại ko phải tình yêu , yêu là 1 chuyện có đến được với nhau ko là 1 chuyện. tui với người ấy ko đến với nhau được vì rất nhiều lý do , trong đó có 2 lý do chính :
1: do gia đình tui và anh ấy , nếu tui với anh ấy ma` la` người yêu của nhau thế nào được 2 ngày cũng bị tách ra thôi. vì thế đau lúc đầu còn hơn đau mãi
2: do tui , con gái mà có lúc điên điên , chán chán , tui tưng lên gây nhau với anh ấy thế la cãi nhau . hix

khong_them_nho_ai
24-10-2005, 05:58 AM
bạn hay thật đấy!!tui mà làm được như bạn thì tui cũng mãn nguyện lém!! chẳng cần phải nói giá mà nhiều thế đâu,...!

nhoc11a7
24-10-2005, 10:28 PM
sao lại thế tui ko hiểu thích thì làm được ngay mà.

zuzu_mym
25-10-2005, 02:40 AM
ghét một người mình yêu
mình nghỉ là bất cứ ai trong chúng ta đều đã từng có ý nghĩ đó
chấm dứt một mối tình đầu thì rất khó để bắt đầu một mối tình thứ hai.Mọi điều bỗng chốc bị thay đổi.Đôi khi mình từng có ý nghĩ hay là thôi chia tay đi , mình cũng buồn đủ rồi, cũng đâu đủ rồi> mootj mình nhu vậy có lẻ tốt hơn hay.....
nhưng đôi suy nghĩ gì lại về quyết định này không bvieet' rằng điều đó có sai lầm hay khộng
" tin vào lời hứa của tình yêu là sự dũng cảm của con tim" nhưng thiệt ra mình vẫn chưa có được sự dũng cảm đó đaaui N ah.
hình như mình hơi bị thất vọng thì phải

:.>Hamyko<.:
25-10-2005, 03:11 AM
Nếu như yêu nhau thật sự thì dù là gia đình , giận dỗi cũng không làm hai bạn xa nhau được ! Huống chi 2 bạn có phải anh em ruột đâu mà sợ.

asiashine
25-10-2005, 05:57 AM
umh
tình iu mà
bạn đừng hối tiếc

nhoc11a7
25-10-2005, 10:12 PM
nhưng đâu phải muốn là đươc.

~KaKa_Bé~
26-10-2005, 05:46 PM
sao nhóc lám giá như thê'????????
cơ hội chỉ đến với ta 1 lần nếu em ko bít nắm lấy thì ko nên hối tiếc
hãy coi đó là kỉ niệm của cuộc đời ha!!!!!!!!
kakakaa