PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời Cuối



cobedoihon_qs_2001
29-04-2005, 05:41 AM
Anh hãy về đi chớ bận tâm.
Cô đơn em chịu vẫn âm thầm
Cô đơn quây quắt gầy nỗi nhớ
Cũng đành ngoảnh mặt nỗi lặng câm!

Anh hãy về đi có gì đâu...........
Chia ly tình lỡ, chẵng ai sầu.....?
Từ đây đời sẽ chia hai lối
Anh về hoang dại một đời đau..!

Chanh Chua
29-04-2005, 06:17 AM
vậy là ta đành phải xa nhau
tại ai tình ta mời đổi màu
tại vì duyên số chia đôi lứa
trời đày hai đứa phải xa nhau.....

anh về cố nén trái tim đau
tiển bước em sang bến sang giàu
riêng anh cô lẻ đời côi cút
vẫn mãi yêu em...ngàn năm sau..

venhvenhcongtu
29-04-2005, 07:33 PM
Nếu tui chết ai là người đắp mộ
Bên quan tài ai nhỏ lệ xót thương
Cảnh chiều buồn vành khăn trắng tang thương
Nghĩa địa hoang tàn nén nhang ko người thắp

Chanh Chua
29-04-2005, 08:51 PM
nước mất không làm nên sự nghiệp
khóc làm chi cho đồi thủ khinh mình
hãy đứng dậy quẹt ngang dòng lệ
ngước mặt nhìn...chào đón bình minh........