tygon
23-10-2005, 01:17 AM
:think: Mùa hoa tím âm thầm đi qua ngõ
Tháng chín buồn ....
Rồi mưa
Và đông sang
E ấp phút giao mùa
Chàng trai ấy ra và đi mãi mãi
Con đường xưa còn lại
Hoa tím một mình rụng dưới chân tôi
Bâng khuâng nhẹ nhàng đặt hoa tím trên môi
Như tìm lại một thời nông nổi
Như tìm lại một chung lối
Tháng chín buồn.....hoa tím..... và tôi .
Tháng chín buồn ....
Rồi mưa
Và đông sang
E ấp phút giao mùa
Chàng trai ấy ra và đi mãi mãi
Con đường xưa còn lại
Hoa tím một mình rụng dưới chân tôi
Bâng khuâng nhẹ nhàng đặt hoa tím trên môi
Như tìm lại một thời nông nổi
Như tìm lại một chung lối
Tháng chín buồn.....hoa tím..... và tôi .