PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gọi tên một nửa



♥ PlanetVN ♥
22-10-2005, 11:31 PM
Gọi tên một nửa

Mình ơi, mình ở nơi đâu
Để ta tìm bạc mái đầu chưa ra ?
Mình là nửa trái tim ta
Nửa nguồn hạnh phúc, nửa nhà yên vui
Nửa yêu thương, nửa ngọt bùi
Vắng xa nửa ấy, cõi đời buồn tênh!
Nên ta mê mải tìm mình
Đầu song, ngọn suối, bình minh, chiều tà
Tìm từ đêm lạnh mưa sa
Đến ngày nắng cháy không là vẫn không!
Từ thu xanh đến hạ hồng
Đông qua, Xuân lại vẫn không thấy mình!
Tóc mây dường nhạt màu xanh
Má hồng như đã vô tình phôi pha...
Màu môi xưa cũng nhạt nhòa
Nổi chìm mấy độ phong ba mấy mùa
Chỉ còn đôi mắt ngày xưa
Trong đôi mắt ấy nắng mưa đã nhiều
Đắng cay mất mát trăm chiều
Nhưng còn nguyên vẹn tình yêu cho mình!
Mình đâu ? cuối bãi đầu ghềnh
Non cao biển thẳm chênh vênh dốc đèo ?
Nghe chăng nửa trái tim yêu
Gọi tên một nửa đã nhiều rồi không ?
Đời cay nhưng thiếu vị nồng
Nửa tim này thiếu tim hồng nửa kia!
Nửa đời trước đã cách chia
Nửa đời còn lại ta về cùng nhau
Xa xôi dù mấy nhịp cầu
Cũng xin nối lại tình Ngâu cho gần
Trăm năm có mấy ngày Xuân
Đời người xin hỏi mấy lần được vui ?
Nửa tim này vẫn ngậm ngùi
Chờ mình hoàn tất môi cười nửa kia!

[Tác giả: Ngô Minh Hằng]
Boulevard!!!

Boulevard
25-10-2005, 12:26 AM
Mình ơi sao nỡ đem chia ...
Duyên yêu một nửa còn đâu thắm nồng ?
Trách chi xa cách ngàn trùng !
Nên ta chưa thể gặp mình mà thôi ...

Chắc mình nơi ấy - đơn côi ?
Cũng luôn ngóng đợi mai này gặp nhau ?
Để cùng chia những khổ đau ...
Nỗi buồn sẻ nửa , niềm vui đong đầy !

Tháng năm thân xác hao gầy ...
Nhưng tình yêu đó vẫn dành mình thôi
Dù rằng chia cách đôi nơi
Nhưng lời yêu ấy vẫn không nản lòng ...

Trách sao số kiếp đèo bồng
Không cho đôi trẻ ta - mình nên duyên
Để cùng ngày tháng hàn huyên
Trăm năm hạnh phúc chung vai suốt đời ...

Mình ơi hãy nói một lời !
Rằng nơi mình đó , phương nào mình ơi ?
Phải chăng nơi ấy xa xôi
Ngăn sông cách núi , tình không bến bờ ...

Nơi đây sẽ vẫn đợi chờ ...
Tim yêu vẫn gọi tên mình , mình ơi
Mai đây trên bước đường đời ?
Biết đâu hai đứa ta - mình gặp nhau ?

phongvan2
15-11-2005, 07:02 AM
Hoa cỏ may mải dệt những niềm đau
Bằng lăng tím vu vơ hồn mười bảy
Có những kẻ yêu nhau rồi trốn chạy
Để kẻ buồn trong khắc khoải ve kêu...

củ chuối
18-11-2005, 06:27 AM
Gọi tên em một nữa của Đời tôi
anh gọi mãi tên em trong gIó mưa
chỉ mình em người aNh yêu tha thiết
dù năm tHáng có làm em xa anh
nhưng anh mãi còn hình bóng em
ở một nơi tận sâu thẳm trái tim
hình bóng em vẫn khắc sâu......
..........rất sâu
--XXX--

ngayayvabaygio_td
18-11-2005, 10:43 PM
Trên thế gian có bao ngươi khờ dại
Trong tình trường có bao kẻ sy me
Quyết không yêu tôi đã từng thề
Nhưng sự thật mây vẫn về với gió