PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cá Kho Khô



luckytrung
22-10-2005, 11:12 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/2452/BFC95ED4EC3E48399AB46B0F140BE763.jpg
- Những loại cá nước ngọt thường dùng kho khô là cá lóc (người miền trung VN hay gọi lá cá tràu, cá quả), cá basa (loại cá da trơn – catfish – nói chung) cắt lát mỏng; cá bóng, cá kèo, cá rô, cá cơm… làm sạch.

- Sử dụng phân lượng gia vị cho 500gr cá kho khô:
- Xếp cá vào nồi, rắc phủ đều lên mặt cá khoảng 100 – 120gr đường và đong đường bằng muỗng – nếu đã dùng mấy muỗng đường thì cho thêm chừng đó muỗng nước mắm + ½ muỗng cà phê tiêu + 1 muỗng cà phê muối + 20gr hành tím lột vỏ, đập dập + ½ muỗng súp nứơc màu dừa + 2 trái ớt chín đỏ, khoảng 15 – 20gr, để nguyên trái - không bẻ gãy ớt + 2 muỗng súp dầu ăn hoặc mỡ nước. Đậy kín cá, để qua 1 giờ hoặc cho đến khi thấy đường tan hết và hỗn hợp nước gia vị phải ngập mặt cá; nếu cá lớn con, nước gia vị không đủ ngập cá thì phải cho thêm ít đừơng + nườc mắm bằng nhau. Bắc cá lên bếp. Để lửa vừa, vừa thấy nước kho chớm sôi phải hạ lửa thật nhỏ chỉ đủ cho nước kho sôi váng hơi và sủi bọt rất nhẹ. (Không châm thêm nước sôi mà chỉ kho cá bằng nứơc đường muối tan ra). Nếm thử nước kho, tùy thích thêm đường hoặc muối theo khẩu vị riêng – thông thường với lượng đường và nước mắm nhiều như vậy chỉ cần nêm thêm chút muối nếu chất lượng nước mắm kém. Kho trong khoảng 1 giờ trở lại, thỉnh thoảng đảo nồi cho cá trở nhẹ, kho cho đến khi nước kho gần như cạn hẳn và sệt quánh lại, miếng cá trở chắc, có màu nâu đỏ thẩm.

- Về món cá kho tiêu: - Món cá lóc hay cá kèo kho tiêu chỉ là dạng cá kho khô nhưng cho nhiều tiêu. Tùy thích rắc thêm ít tiêu bột vừa đủ thơm và cay nhẹ khi nước kho bắt đầu quánh sệt, lưu ý nếu cho nhiều tiêu thì ngoài vị cay sẽ có thêm vị đắng nồng rất khó chịu.

- Với cách kho khô này, nếu muốn có nước nhiều để chan vào cơm, xôi nếp… thì khi cá đã thấm ngon, châm thêm chút nước sôi cho bằng mặt cá, để sôi lại là được. Trong món cá kho khô, người miền Trung thường chỉ dùng thêm chột nưa, xơ mít… lót một lớp chừng 2 cm, dưới đáy nồi rồi mới cho cá lên. Nước kho sẽ thấm vào các loại phụ gia này làm thành món ăn phụ rất ngon.

Món cá kho tuy dể, nhưng mất nhiều giờ nấu, nếu kho nhanh quá, cá không thắm gia vị, thịt sẽ nhạt, mất ngon. Nếu cá kho hâm đi nhiều lần, thì cá kho càng thêm ngon

Miki
22-10-2005, 11:16 PM
Trung ui, cái món cá kho mà sao lại post hình Nguê vào đây vậy:)

luckytrung
22-10-2005, 11:24 PM
Chết!trung post nhầm gòi ...hihihhi...okay trung sữa lại rồi đó jane! :)

Miki
22-10-2005, 11:26 PM
hihi...lụ thui dưới bếp nấu dữ quá cho nên lẫn lộn hả Trung, nấu từ từ thui, không khéo trộn nhầm gia vị đó, hihi.....

luckytrung
22-10-2005, 11:28 PM
Ừ cám ơn jane đã nhắc nhở há (Hix..lúc jane nhắc nhở là trung đang bị đau bụng nằm trung bịnh dziện rồi ..huhuhu ( :D ) )

Selena
23-10-2005, 12:05 AM
trời ơi Cá kho khô ... hic thèm .. sao tự nhiên ở bên này Tr ko nấu được món cá mà có hương vị như ở Vn nữa hic .. ăn chẳng thấy ngon gì cả ... với lại cá ko có tươi :(

luckytrung
23-10-2005, 12:07 AM
Ôi nước mắm PHÚ QUỐC muôn năm :D

Selena
23-10-2005, 12:15 AM
ở đây cũng có mắm phú quốc với mắm tôm nhưng mà mắm tôm Tr ko thích ăn :)

Miki
23-10-2005, 12:18 AM
nói gì chứ món kho là em chịu thui, mỗi lần mom nấu là "thơm" cả nhà, chịu hông nỗi, cho nên mom hông dám nấu, vì phải dùng mắn, mà nấu mắn thì hôi nhà, với lại em hông thích ăn mặn (not good for health), hiiiiiiiii

luckytrung
23-10-2005, 12:19 AM
Hì hì...trang biết mua cá ko đó...hay là xáxh giỏ đi chơ tới lựa con cá thấy con cá nó chớp chớp mắt đưa tình...tráng khoái quóa bóc đại dzìa...dzìa tới nhà ươn mất tiêu gòi :D

Selena
23-10-2005, 12:20 AM
Hì hì...trang biết mua cá ko đó...hay là xáxh giỏ đi chơ tới lựa con cá thấy con cá nó chớp chớp mắt đưa tình...tráng khoái quóa bóc đại dzìa...dzìa tới nhà ươn mất tiêu gòi :D
trùi ui nói cá chớp mắt đưa tình nghe mà sợ thê hic ... soa ko chứ Tr shopping hơi giỏi ah' :hihi:

luckytrung
23-10-2005, 12:21 AM
nói gì chứ món kho là em chịu thui, mỗi lần mom nấu là "thơm" cả nhà, chịu hông nỗi, cho nên mom hông dám nấu, vì phải dùng mắn, mà nấu mắn thì hôi nhà, với lại em hông thích ăn mặn (not good for health), hiiiiiiiii
Úi ăn mặn sao lại ko tốt cho sức khoẻ hả jane,nghe trung phân tích nè....ăn mặn giúp con người ta khát nước,uống thật nhiều nước giúp ta...KHOẺ...hiểu chưa jane (Phân tích wa' tuyệt :D )

luckytrung
23-10-2005, 12:24 AM
Trang biết sao bên VN ăn khác bển ăn khác ko,là tại vì bên VN thì do mẹ trang nấu,còn ở bển là trang nấu...nên khác trời -vựt luôn..thế thôi..hihihi

Miki
23-10-2005, 12:25 AM
Úi ăn mặn sao lại ko tốt cho sức khoẻ hả jane,nghe trung phân tích nè....ăn mặn giúp con người ta khát nước,uống thật nhiều nước giúp ta...KHOẺ...hiểu chưa jane (Phân tích wa' tuyệt :D )
trùi, phân tích có logic thiệt, nhưng mà hông dám bắt chước đâu á
Ăn mặn thì đễ bị tăng sông lắm á (hông biết viết có đúng hông), cho nên Jane sợ ăn mặn lắm, nhất là mấy món có nhiều mắn thế này^_*

luckytrung
23-10-2005, 12:29 AM
trung thì hòi nhỏ sống với ông nội,ổng kho thịt trời đất cơi nó mặn phải dùng đến từ gì để tả nhỉ?ờ..mặn KINH DỊ :D,riết rồi giờ trung wen ăn mặn luôn rồi..LẠT thì hoh chơi,điển hình như mẹ trung đang kho 1 nồi thịt heo kho rịu ở nhà kìa...chời ạ LẠT NHÁCH...trung nóng wa' đỗ quá chời nước mắm dzô luôn...hihihi nên giờ nồi thịt đó có mình trung xựx à . :)

Miki
23-10-2005, 12:33 AM
cẫn thận đó Trung, ăn Lạt lại đi, vì sau này sức khỏe mới tốt được, cousin của Jane nó ăn hình như mặn quá (she's young), cho nên nó bị bệnh, bây giờ thì nói tới mắn là sợ, Jane cũng sợ huấn gì là nó>.^

Selena
23-10-2005, 12:35 AM
Trang biết sao bên VN ăn khác bển ăn khác ko,là tại vì bên VN thì do mẹ trang nấu,còn ở bển là trang nấu...nên khác trời -vựt luôn..thế thôi..hihihi
trời ko dám dâu Trung ở đây cá nó không có tươi như ở Vn thôi ah` nên mà mua toàn cá đông lạnh với đá thôi ah` ... với lại ko có đủ gia vị như ở Vn nữa hĩc

luckytrung
23-10-2005, 12:37 AM
DZữ chưa kìa..mới đụng chạm tí đã bóc lữa gòi...ừ trang làm món gì là cũng ngon nhứt.....wa ái mộ trang quóa :D

luckytrung
23-10-2005, 12:38 AM
cẫn thận đó Trung, ăn Lạt lại đi, vì sau này sức khỏe mới tốt được, cousin của Jane nó ăn hình như mặn quá (she's young), cho nên nó bị bệnh, bây giờ thì nói tới mắn là sợ, Jane cũng sợ huấn gì là nó>.^
Vậy củm ơn J hén,để trung hạ từ từ! :)

Selena
23-10-2005, 12:54 AM
DZữ chưa kìa..mới đụng chạm tí đã bóc lữa gòi...ừ trang làm món gì là cũng ngon nhứt.....wa ái mộ trang quóa :D
Trung dữ chưa thì có ah' .... ko dám nhưt đâu đừng có mà chê đểu Tr ah' hix

luckytrung
23-10-2005, 01:01 AM
Dzị hum nèo dzìa VN nhớ hú trung tiếng để trung coi tài nấu nướng của trang thía nèo nhá :) (Nói là làm à )

Selena
23-10-2005, 01:04 AM
ok Trung qua HN thì ok ah` ... Tr ko khoe chứ nhưng mà Tr thích cooooking lắm có nghĩa là Tr có thể gooood at cooooking nữa :-p :)

luckytrung
23-10-2005, 01:06 AM
ghê hén!ủa sao hum nọ chat trang nói trang ở cần thơ mà lại...sao chuyển wa HN rồi :)

Selena
23-10-2005, 01:09 AM
ghê hén!ủa sao hum nọ chat trang nói trang ở cần thơ mà lại...sao chuyển wa HN rồi :)
hả Trang ở Cần Thơ hồi nào cơ :oh: :oh:

Miki
23-10-2005, 01:12 AM
ghê hén!ủa sao hum nọ chat trang nói trang ở cần thơ mà lại...sao chuyển wa HN rồi :)
:eek: trời, từ the North chuyễn xuống the South, le thiệt sis ui
bây giờ sis ở UK, chuyễn chỗ còn nhanh hơn nữa á

luckytrung
23-10-2005, 01:15 AM
Kì ta!chắc tại mắt trung lé gòi....mà thôi HN ,CT gì cũng được...miễn sao sau này được thưởng thức món ăn "ĐỘC NHỊ DZÔ NHẤT,CÓA 3 KHÔNG 1" của tr là được gòi hén :D

Selena
23-10-2005, 01:16 AM
Kì ta!chắc tại mắt trung lé gòi....mà thôi HN ,CT gì cũng được...miễn sao sau này được thưởng thức món ăn "ĐỘC NHỊ DZÔ NHẤT,CÓA 3 KHÔNG 1" của tr là được gòi hén :D
mà món đó là mòn gì thế ... ^_^ chỉ có 1 in 1 thôi ko có 1in 3 đâu ... :hihi:

luckytrung
23-10-2005, 01:17 AM
Món đó là món CÁ KHO KHÔ!

Selena
23-10-2005, 01:21 AM
ah` thế Trung thích ăn cay ko ... món cá kho khô đó bỏ thêm cay cay ăn với cơm nóng ngon lắm đó ... nghiền luôn ^_*

Miki
23-10-2005, 01:23 AM
ăn cay, uống nước suy ra hết mặn thành Lạt, Trung thử đi^_*
sis bỏ loại ớt cay nhất vào cho Trung ăn, hihi....

luckytrung
23-10-2005, 01:24 AM
Trộn với BỒ TẠC nữa trang,chà ăn xong nhớ mẹ lắm đây :D