girl_cohon
22-10-2005, 08:31 PM
T à,mình chia tay được bao lâu rồi T biết ko?7 tháng 21 ngày,ko đủ làm mờ dù chỉ một chút tình yêu hay kỉ niệm trong L.Hình bóng T vẫn ngự trị trong trái tim,chưa giây phút nào L thôi nghĩ về T.Trong thời gian qua ,L vẫn luôn hy vọng nhận được một dòng tin nhắn,dù chỉ là một dòng tin nhắn thật ngắn,cũng đủ làm trái tim L đỡ đau nhói.Giờ đây, T đang vui trong những niềm vui mới,mà những niềm vui đó ko còn L hiện hữu nữa,đã thay thế bằng 1 người khác.Còn L,vẫn ôm đau đáu một nỗi đau,một niềm nhớ,một tình yêu,và một chút gì của sự chờ đợi.Mặc dù từ lúc chia tay đến giờ, T cũng đã ko biết bao nhiêu lần làm cho nỗi đau tăng lên,nhưng có ai hiểu được trái tim chứ?Cũng đã bao nhiêu lần L tự nói rằng sẽ quên T,nhưng ko thể.L cũng biết rằng T ko,ko xứng đáng với tình yêu của L,nhưng rồi cũng ko bắt được con tim mình làm theo lý trí.Tất cả đều cho L là khờ dại,ngu si,L cũng nhận ra điều đó rõ hơn bất kì ai,và L gọi tình yêu đó là tình yêu khốn nạn.Có quá đáng khi gọi như vậy ko T?Cách xa T nữa vòng xoay trái đất,nhưng tất cả những gì liên quan đến T L đều biết,mỗi lần biết chỉ làm cho trái tim thêm buốt nhứt,nhưng L vẫn muốn biết T sống ra sao,làm gì và người ta có tốt với T ko...?Với T, thì chẳng còn nhớ L là ai nữa rồi.Giờ đây L có biết bao khó khăn cho dù đã sống nơi đất khách được 1 năm,L cần sự an ủi lẫn động viên của T biết nhường nào.Nhiều lúc nhớ T quay quắt,nhớ điên cuồng nhưng cũng bất lực để nỗi nhớ cáu xé.Cái cảm giác đó đau đớn lắm T biết ko?Rồi những lúc buồn hay có chuyện gì L đều tìm về kí ức nơi có T,để tự an ủi mình.L từng mong rằng cho T và MAI KHA đổ vỡ,có lẽ mọi người sẽ nghĩ L là con người độc ác,nhưng L ko thấy thẹn khi nghĩ như vậy,vì L biết rằng ai cũng sẽ có ý nghĩ như L,khi người yêu mình phụ bac.Nếu ai nói là ko có ý nghĩ như vậy thì chỉ là nói dối thôi.Nhưng nếu có thì L cũng sẽ đau khổ lắm,vì T đau khổ.Thật là mắc cười quá phải ko T?Tất cả như vậy cũng ko đủ làm cho L hết yêu T,ko đủ xóa đi những ngọt ngào của kỉ niệm,của mối tình đâu.........
một người ko tồn tại trong T!!!!!!!!!!!!!!!
một người ko tồn tại trong T!!!!!!!!!!!!!!!