Xem đầy đủ chức năng : Thu tàn, thu đã sắp tàn. Mau! xin đừng để lỡ làng - thu r..ơi...
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 11:46 AM
Hỡi ta ơi - gió lãng du
Tự hỏi lòng,chi?, ta yêu mùa thu
Một đời như gió đi hoang
Rồi tan trong những chiều vàng, cuối thu.
Một đời như kẻ mộng du
Nào hay biết, có mùa thu đợi chờ.
Gửi tình qua những vần thơ
Yêu thu, ta sẽ đợi chờ thu sang./.
TƯ BẠCH: Tôi đã yêu một người thiếu nữ, nàng đẹp như mùa thu: Vầng trán cao như trời thu, làn tóc mây dịu dàng, cặp mắt tựa hồ thu. Khi vui như - nắng thu vàng, khi buồn - như chiều thu tàn. Tôi yêu nàng, vâng tôi biết lòng tôi thật yêu nàng , nhưng vốn tôi như cơn gió đi hoang , cứ hoài bay, hoài trôi biết đâu bến đậu biết đâu nơi chờ ( Nơi trú ngụ: Khi buồn đậu ở vai gầy, khi vui nâng nhẹ tóc mây dịu dàng - Dõ ràng tôi như một kẻ lang thang ), tôi nhạt nhòa như mầu của gió ( Thử hỏi một kỹ sư tin học BK về làm công việc của kế toán viên ngân hàng - lấy đâu công danh, lấy đâu sự nghiệp và thấy đâu tương lai) nhạt nhòa, nhạt nhoè, rồi sẽ có ngày rơi vào lãng quên...
Sầu gì bằng khi yêu không dám trao
Buồn nào bằng đêm thâu không ánh sao.
Đời dìm tôi trong bóng đêm, trong quên lãng. Nhiều khi tôi cũng đã buông xuôi. Let it be, để ra đi, để tan đi trong một chiều cuối thu. Nhờ có em, nhờ tình yêu của em, nhờ hoài niệm về em khiến tôi cố vươn lên... dẫu rằng thu đã tàn phai. Liệu em còn có tin tôi, còn yêu tôi, còn muốn đợi chờ tôi! Còn cho tôi 1 cơ hội để YÊU để ĐƯỢC YÊU. Nhưng tôi yêu em, tôi sẽ làm, sẽ cố gắng , sẽ đợi chờ. Rồi cơ hội sẽ đến...dẫu chỉ là trong thơ, trong giấc mơ thôi./.
Nếu bạn yêu, đã từng yêu:yêu thu, yêu thơ yêu một ai đó , trạnh lòng buồn cho tôi , buồn cùng tôi hay cho tôi lời khuyên cho tôi hi vọng. Hãy cùng tôi đàm đạo thu thi, đàm đạo thơ phú.
Âu cũng là:
Một lần sống ở trên đời,
Dễ ai tìm thấy được người tri âm.
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 02:22 PM
Đêm nay, thức chọn 1 đêm
Để nghe thu, chút rơi, thêm lá vàng .
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 08:36 PM
đêm thu có kẻ mơ màng
mơ mơ giấc mộng bên nàng thu xưa
đêm thu có kẻ say sưa
nâng nâng khúc hát đong đưa chữ tình
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 09:27 PM
đêm thu có kẻ mơ màng
mơ mơ giấc mộng bên nàng thu xưa
đêm thu có kẻ say sưa
nâng nâng khúc hát đong đưa chữ tình
Sống cho nhau bởi chữ tình
Để thương, để nhớ khi mình rời xa
Đêm qua, chắc hẳn đêm qua
Chỉ riêng ta, mải ngân nga câu tình.
Trăng thu lẻ bóng một mình
Hồn thu còn giữ duyên tình với trăng.
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:45 PM
"sống cho nhau bởi chữ tình "
em nghe như thể lời mình khi xưa
sống sao cho ý ta vừa
cho duyên ta thắm cho thừa màu xanh?
sống đi anh hãy là anh
và em cũng thế mong manh chữ tình
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 10:11 PM
Tình yêu như thể mầu xanh! ( Love is blues )
Tình yêu như lá "mong manh chữ tình"
Tình yêu đâu chỉ riêng mình
Giữ cho trọn vẹn với tình năm xưa.
Xưa nghe như thật là xưa
Sao tình yêu vẫn như vừa đâu đây.
Riêng em ,với một ta này
Cùng ngân câu hát "muôn ngày tình xanh"
( Blue, blue love is the blue.Blue is my world when I without you........)
Akite_for_you
22-10-2005, 10:14 PM
Thu tàn đông tới, vậy thôi
Tình tan sầu mưộn li bưồn cùng thu
Bao năm thì hết một đời
Đông tàn lá rụng cho mùa xuân xanh !
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 10:20 PM
Tình yêu như thể mầu xanh! ( Love is blues )
Tình yêu như lá "mong manh chữ tình"
Tình yêu đâu chỉ riêng mình
Giữ cho trọn vẹn với tình năm xưa.
Xưa nghe như thật là xưa
Sao tình yêu vẫn như vừa đâu đây.
Riêng em ,với một ta này
Cùng ngân câu hát "muôn ngày tình xanh"
( Blue, blue love is the blue.Blue is my world when I without you........)
tình xanh chỉ mỗi bên kia
còn em tình hóa chia lìa từ lâu
tình anh trôi nổi nơi đâu
sao em ko thấy xanh màu ái ân????
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 10:36 PM
Thu tàn đông tới, vậy thôi
Tình tan sầu mưộn li bưồn cùng thu
Bao năm thì hết một đời
Đông tàn lá rụng cho mùa xuân xanh !
Vậy thôi, nhẹ tựa lông hồng
Vậy thôi, buông nhẹ một dòng ly bôi
Vậy thôi ư! chỉ vậy thôi!
Bao năm thì hết một đời xuân xanh?...
Akite_for_you
22-10-2005, 10:44 PM
Vậy thôi, cũng chỉ vậy thôi
Bao mùa lá rụng, bao mùa hoa tưoi
Vậy thôi cũng chỉ vậy thôi
Một đời ngưòi biết có dài là bao?
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 10:45 PM
tình xanh chỉ mỗi bên kia
còn em tình hóa chia lìa từ lâu
tình anh trôi nổi nơi đâu
sao em ko thấy xanh màu ái ân????
Tình xanh sao chi bên kỉa
Tình xanh dù dẫu chia lìa vẫn xanh
Đâu dành cho mỗi mình anh
Đợi em về nữa chắp thành tình yêu
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 10:49 PM
tình yêu ko có trong tim
sao anh có thể đi tìm chữ yêu
tình yêu sắc màu điu` hiu
tim em đang giữ ít nhiều khổ đau
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 11:00 PM
Vậy thôi, cũng chỉ vậy thôi
Bao mùa lá rụng, bao mùa hoa tưoi
Vậy thôi cũng chỉ vậy thôi
Một đời ngưòi biết có dài là bao?
Thoảng qua, đời cũng thật nhanh
Hóa thành cơn gió mát lành thu tôi
Vậy thôi cũng vậy mà thôi
Sống cho đừng phí một đời , thi nhân.
Sắc Thu Phong
22-10-2005, 11:15 PM
tình yêu ko có trong tim
sao anh có thể đi tìm chữ yêu
tình yêu sắc màu điu` hiu
tim em đang giữ ít nhiều khổ đau
Con tim khi vướng tơ tình
Con tim ơi giữ chi hình khổ đau
Một đời chọn vẹn vì nhau
Dẫu duyên không phận vì đâu héo mòn
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 11:43 PM
1 đời trọn vẹn vì nhau
1 đời anh trước em sau nhân tình
1 đời vướng vô tơ tình
ngàn năm vẫn thế sợi tình giăng giăng
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 12:10 AM
Tơ tình quấn quyện vào nhau
Ngàn năm vẫn thắm duyên cau với trầu
Ngàn năm thắm mối duyên đầu
Ngàn năm nào dễ phai màu tình yêu
tieuthukhocnhe
23-10-2005, 12:18 AM
ngàn năm câu hứa nhân tình
ngàn năm câu hứa chung tình anh ban
ngàn năm em vẫn khóc than
lừa nhau chi lắm phũ phàng ngàn năm
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 12:35 AM
Chi em câu hát, ngàn đời
Chi em câu hát, một người thương đau
Lệ nào giót mãi cho nhau
Gạt đi dòng lệ, tan sầu ly bôi
tieuthukhocnhe
23-10-2005, 01:15 AM
lệ nào rơi rớt trên môi
lệ nào cứ mãi trôi trôi trong lòng
lệ nào ướt ướt ko ko
lệ nào thăm thẳm mênh mông chân tình
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 01:30 AM
Thẳm sâu trong mắt em buồn
Mênh mông biển lệ, dâng hồn ra khơi
Sầu đong anh uống cạn rồi
Nín đi, để thấu một người yêu em.
tieuthukhocnhe
23-10-2005, 01:40 AM
thẳm sâu đôi mắt trong ngần
thẳm sâu đôi mắt bần thần hồn ai
thẳm sâu đôi mắt liêu trai
thẳm sâu chan chứa tình ai chưa người??
Akite_for_you
23-10-2005, 04:26 AM
Thoảng qua, đời cũng thật nhanh
Hóa thành cơn gió mát lành thu tôi
Vậy thôi cũng vậy mà thôi
Sống cho đừng phí một đời , thi nhân.
Bao giờ cho hết biệt ly
Cho hoa hết rụng, cho tình khỏi tan
Bao giờ cho hết thở than
Để ngưòi khỏi tiếc, lá vàng rụng bay !
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 06:22 AM
Bao giờ cho hết biệt ly
Cho hoa hết rụng, cho tình khỏi tan
Bao giờ cho hết thở than
Để ngưòi khỏi tiếc, lá vàng rụng bay !
Bao giờ lên tới thiên đàng
Không còn than thở biệt ngàn chia ly
(Bao giờ giớt tới âm ty
Không còn nuối tiếc xuân thì lá bay)
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 06:39 AM
thẳm sâu đôi mắt trong ngần
thẳm sâu đôi mắt bần thần hồn ai
thẳm sâu đôi mắt liêu trai
thẳm sâu chan chứa tình ai chưa người??
Tình em anh thấu hiểu rồi
Hồn anh cũng đắm trong đôi mắt huyền
Môi ơi, hãy nở cười duyên
Tim ơi, dâng sóng cho thuyền( tình ) lênh đênh.
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 06:49 AM
noi chi den giac mong tinh .noi chi den chuyen thu dai hay xuan.la thu rung tinh xuan fai.tro tro lai goc minh di voi minh .
Cho nhau chút dấu yêu đi
Đọc thơ không dấu mơ chi được người
Xuân, thu chuyện của đất trời
Đơn côi là chuyện của người cô đơn
Lost.
23-10-2005, 07:01 AM
Thu đi ,tình đã lỡ làng
Thu về người đã vội vàng sang sông
Thu buồn người có biết không
Trọn đời thu vẫn chờ mong một người
Sắc Thu Phong
23-10-2005, 07:31 AM
Thu đi ,tình đã lỡ làng
Thu về người đã vội vàng sang sông
Thu buồn người có biết không
Trọn đời thu vẫn chờ mong một người
Thu đi, ôm ấp bao điều
Thu về, thỏa ước bao chiều nhớ mong
Yêu thu anh nguyện một lòng
Đem thơ sưởi ấm tim hồng cho thu./.
tieuthukhocnhe
23-10-2005, 09:17 PM
Tình em anh thấu hiểu rồi
Hồn anh cũng đắm trong đôi mắt huyền
Môi ơi, hãy nở cười duyên
Tim ơi, dâng sóng cho thuyền( tình ) lênh đênh.
tình ta sóng gió bấp bênh
tình ta cập bến lênh đênh đôi dòng
tình anh dẫu có trong lòng
em xin hư ảo mong manh bên người
Lost.
24-10-2005, 01:42 AM
Rừng phong nay đã nhuộm màu
Chiều nay thu chết cho lòng cô đơn
Đông về sắc nắng buồn hơn
Gió ơi xin gửi cho ai đôi điều
Sắc Thu Phong
24-10-2005, 08:44 AM
tình ta sóng gió bấp bênh
tình ta cập bến lênh đênh đôi dòng
tình anh dẫu có trong lòng
em xin hư ảo mong manh bên người
Bên anh em hãy vui cười
Bên anh em sẽ quên đời thương đau
Bên em anh nối nhịp cầu
Bên em răng rụng bạc đầu không xa
Đôi mình sóng gió cùng qua
Đôi mình trọn kiếp vẫn là một đôi.
Xin em đừng nói, chia phôi
Xin em đừng nghĩ, biển khơi gập ghềnh
Xin em đừng để, tình anh
Xin em đừng hóa, tình thành hư vô.
Sắc Thu Phong
24-10-2005, 08:58 AM
Rừng phong nay đã nhuộm màu
Chiều nay thu chết cho lòng cô đơn
Đông về sắc nắng buồn hơn
Gió ơi xin gửi cho ai đôi điều
Ôm lòng đêm với thương đau
Chút theo hơi gió giọt sầu thu rơi
Chiều nay thu đã đi rồi
Dải tang mây trắng trong trời đông sang.
mây mơ êm
24-10-2005, 09:44 AM
Bên anh em hãy vui cười
Bên anh em sẽ quên đời thương đau
Bên em anh nối nhịp cầu
Bên em răng rụng bạc đầu không xa
Đôi mình sóng gió cùng qua
Đôi mình trọn kiếp vẫn là một đôi.
Xin em đừng nói, chia phôi
Xin em đừng nghĩ, biển khơi gập ghềnh
Xin em đừng để, tình anh
Xin em đừng hóa, tình thành hư vô.
Bên anh em có được cười ?:)
Bên anh em có một đời hết đau ?
Những gì anh nói trước sau ,
Liệu anh còn nhớ lời giao hẹn đầu ?:think:
Quả thật anh nặng tình sâu ,
Thì câu giao hẹn buổi đầu là chi ?:think:
Nếu mà anh đối được thì ...
Tình duyên em chẳng ngoảnh đi bao giờ .:)
Sắc Thu Phong
24-10-2005, 10:04 AM
Bên anh em có được cười ?:)
Bên anh em có một đời hết đau ?
Những gì anh nói trước sau ,
Liệu anh còn nhớ lời giao hẹn đầu ?:think:
Quả thật anh nặng tình sâu ,
Thì câu giao hẹn buổi đầu là chi ?:think:
Nếu mà anh đối được thì ...
Tình duyên em chẳng ngoảnh đi bao giờ .:)
Em là Mây trắng Mơ êm
Anh là Gió mát cho nên phong tình.
Với nàng mây trắng xinh xinh
Anh dâng gió mát cho tình lênh đênh.
Đời là một chuỗi buồn tênh
Tình là ngọn gió mông mênh giữa đời.
Em là mây trắng tinh khôi
Thương chi anh, gió cuối trời thu phong.
Tình sâu còn nặng trong lòng
Cớ gì đã hứa mà không đợi chờ
Lẽ nào đời chẳng được mơ
Lẽ nào duyên úa vì thơ phong tình.!
mây mơ êm
24-10-2005, 11:04 AM
Em là Mây trắng Mơ êm
Anh là Gió mát cho nên phong tình.
Với nàng mây trắng xinh xinh
Anh dâng gió mát cho tình lênh đênh.
Đời là một chuỗi buồn tênh
Tình là ngọn gió mông mênh giữa đời.
Em là mây trắng tinh khôi
Thương chi anh, gió cuối trời thu phong.
Tình sâu còn nặng trong lòng
Cớ gì đã hứa mà không đợi chờ
Lẽ nào đời chẳng được mơ
Lẽ nào duyên úa vì thơ phong tình.!
Xem thơ mới biết thi hào ,
Đối thơ mới biết thế nào là thơ .
Nguyên thủy chỉ là ... mây mơ,
Gặp đặng thu sắc đối "thơ phong tình" .:)
Thường thì bước vào chữ tình ,
Mấy ai chẳng khéo nói mình chẳng quên .
Sự thật gió thổi ắt quên ,
Mây mơ sao thể nào quên đợi chờ . :blinking:
Nhưng chờ phong đến bao giờ ?
Những lời phong hứa hững hờ làm sao .
Đến nay đã cách mấy sào ,
Mà mây chẳng thấy chốn nào bình yên .:)
Sắc Thu Phong
24-10-2005, 12:26 PM
Xem thơ mới biết thi hào ,
Đối thơ mới biết thế nào là thơ .
Nguyên thủy chỉ là ... mây mơ,
Gặp đặng thu sắc đối "thơ phong tình" .:)
Thường thì bước vào chữ tình ,
Mấy ai chẳng khéo nói mình chẳng quên .
Sự thật gió thổi ắt quên ,
Mây mơ sao thể nào quên đợi chờ . :blinking:
Nhưng chờ phong đến bao giờ ?
Những lời phong hứa hững hờ làm sao .
Đến nay đã cách mấy sào ,
Mà mây chẳng thấy chốn nào bình yên .:)
Bình yên ở cuối chân trời
Mây mơ Phong tới đưa người ghé thăm?
Bình yên ở chốn xa xăm
Liệu rằng ai đủ dũng tâm theo cùng!
Trong thơ nói chuyện trên trời
Ngoài thơ nào tỏ chuyện đời cùng ai!!!!
mây mơ êm
24-10-2005, 07:53 PM
Bình yên ở cuối chân trời
Mây mơ Phong tới đưa người ghé thăm?
Bình yên ở chốn xa xăm
Liệu rằng ai đủ dũng tâm theo cùng!
Trong thơ nói chuyện trên trời
Ngoài thơ nào tỏ chuyện đời cùng ai!!!!
Mây Mơ Êm ... thật không ngờ ,
Sắc Thu Phong ấy , hững hờ làm sao ?:oh:
Nếu tâm không dũng thì sao ,
Liều mình cùng gió đổi trao khá nhiều ?:)
Nhất là đề tài mình yêu ,
Đã để ai phải thức nhiều đúng không ?:)
Nếu như ai đó cất công ,
Nhờ gió thu thổi luồng phong mây chờ .:blinking:
Sắc Thu Phong
24-10-2005, 10:44 PM
Mây Mơ Êm ... thật không ngờ ,
Sắc Thu Phong ấy , hững hờ làm sao ?:oh:
Nếu tâm không dũng thì sao ,
Liều mình cùng gió đổi trao khá nhiều ?:)
Nhất là đề tài mình yêu ,
Đã để ai phải thức nhiều đúng không ?:)
Nếu như ai đó cất công ,
Nhờ gió thu thổi luồng phong mây chờ .:blinking:
Hững hờ! mây ở trên cao
Hững hờ đâu bởi chút nào vì phong
Hững hờ đâu phải cất công
Trọn đêm tôi thức dám mong đợi gì
Gửi lời cho gió cuốn đi
Giọt sầu ai, khóc - cũng vì mây, mưa.......
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 12:09 AM
Bên anh em hãy vui cười
Bên anh em sẽ quên đời thương đau
Bên em anh nối nhịp cầu
Bên em răng rụng bạc đầu không xa
Đôi mình sóng gió cùng qua
Đôi mình trọn kiếp vẫn là một đôi.
Xin em đừng nói, chia phôi
Xin em đừng nghĩ, biển khơi gập ghềnh
Xin em đừng để, tình anh
Xin em đừng hóa, tình thành hư vô.
hư vô cũng chỉ hư vô
hư vô em biết nơi mô mà tìm
hư vô anh ở trong tim
làm sao sắc ấy tím thành thủy chung
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 07:51 AM
Hư vô, vô ảnh vô hình
Hư vô, như cả vô tình trong ai
Lặng buồn mơ mộng mắt nai
Bởi đâu xa cách, chia hai con đường
Nỗi lòng gửi trọn người thương
Dẫu ngày mai có vô phương duyên tình.
mây mơ êm
25-10-2005, 08:00 AM
Hững hờ! mây ở trên cao
Hững hờ đâu bởi chút nào vì phong
Hững hờ đâu phải cất công
Trọn đêm tôi thức dám mong đợi gì
Gửi lời cho gió cuốn đi
Giọt sầu ai, khóc - cũng vì mây, mưa.......
Thế thì mây đây xin thưa ,:)
Hững hờ đâu dám ... mây mưa cùng người .:blinking:
Thôi thì chớ khóc , hãy cười ,
Thơ tình đối đáp mong người hãy vui .:)
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 08:39 AM
Vì người, ngẩng mặt cười vui,
Gạt tư tình để duyên tôi đáp nàng.
Một bên mộng ở thiên đàng,
Một bên vỡ mộng lỡ làng bởi cách xa.
mây mơ êm
25-10-2005, 08:53 AM
Tâm tư khó nói quá à ,:blinking:
Nhưng giờ đã được nói ra còn gì .
Thì đâu ngần ngại chuyện chi ,
Cách xa , xa cách ... đáng chi , hỡi người !!!:)
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 09:20 AM
Hẳn nàng cũng biết tôi yêu
Hẳn nàng cũng biết bao chiều tôi mơ
Hẳn nàng cũng biết tôi chờ
Dẫu trong mộng đẹp, thờ ơ trong đời.
Tôi yêu người ấy thật rồi
Mà tôi đâu dám một lời gửi trao
Ngọc ngà trong trắng thanh cao
Khiến tôi đâu dám với sao trong trời.....!......
Sống sao trọn một kiếp người!
Ôm lòng thu vắng, bóng người muôn phương.
mây mơ êm
25-10-2005, 09:43 AM
Thu đi để lại nổi buồn ,:(
Người đi để lại vấn vương vô vàng ,
Dẫu tình xa cách , trái ngang ,
Nơi đây ghi nhận lòng chàng đó thôi .
Một mai duyên số đổi dời ,
Thì xin người nhớ một đời vẫn mong .
Nơi kia có hiểu hay không ?
Tình kia , ai đã nhớ mong vô cùng .:blinking:
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 10:32 AM
Ngày mai,khi bước ra đời
Hỏi em còn nhớ một người mơ không.
Một người dù có đợi mong
Một người hờ hững, còn trông đợi gì!!!!
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 07:47 PM
ngày mai em bước theo chồng
anh ơi đừng có mà mong đợi gì
ngày mai hát khúc chia li
chúc mừng em nhé vu qui theo chồng
ngoc61
25-10-2005, 07:56 PM
Còn gì để nhớ để mong
Duyên sao tan vỡ bên dòng sông xưa
Hỏi ai trong cảnh chiều tà
Thuyền kia lạc bến biết là do đâu
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 08:05 PM
thuyền đi về với biển sâu
còn ta cùng với hải âu đi tìm
tìm anh mỏi mắt mỏi tim
mà sao anh vẫn như chim cuối trời
ngoc61
25-10-2005, 08:12 PM
Giờ nghe lòng rối tơi bời
Trách xưa em đã phụ lời yêu thương
Giờ tìm cũng chỉ sầu vương
Thôi thì hai ngã đôi đường chia li
Lost.
25-10-2005, 08:45 PM
Sáo nay thôi đã sang sông
Thu chiều vắng bóng nghe lòng bâng khuâng
Men chiều bến cũ lâng lâng
Say tình để mắt hẽ dâng lệ buồn.
tieuthukhocnhe
25-10-2005, 08:57 PM
Giờ nghe lòng rối tơi bời
Trách xưa em đã phụ lời yêu thương
Giờ tìm cũng chỉ sầu vương
Thôi thì hai ngã đôi đường chia li
lời thương em có nhận đâu
sao giờ anh nói em câu phụ tình
ko thương em vẫn 1 mình
ko thương em vẫn bóng hình riêng em
seshi
26-10-2005, 05:23 AM
Mưa ơi ! Mưa hãy đồ nhiều nhiều .
Tuôn hết cuộc đời những hất hiu .
Đề lại hồn Ta bao mộng mị
Sầu chi Đêm mưa ..
Mưa đêm rơi rụng hạt ngấn dài .
Đề chùng sũng ướt cõi hồn ai .
Cuộc tình đã hần là vụng dại ??
Sao vội chia lìa ... lệ mắt
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 05:33 AM
ngày mai em bước theo chồng
anh ơi đừng có mà mong đợi gì
ngày mai hát khúc chia li
chúc mừng em nhé vu qui theo chồng
Em đi lệ nhỏ thành dòng,
Tôi mừng sao được - khi lòng tôi đau.
Thôi thì chẳng thắm duyên đầu,
Thì đành câu hát qua cầu gió bay......
tieuthukhocnhe
26-10-2005, 07:11 AM
thôi ta cất khúc chia tay
1 hai li biệt trong tay có gì...?
ta không hát khúc cầu kì
hồn ta đang khóc biết thì...sao..sao?
Restart
26-10-2005, 07:22 AM
thôi ta cất khúc chia tay
1 hai li biệt trong tay có gì...?
ta không hát khúc cầu kì
hồn ta đang khóc biết thì...sao..sao?
Gửi chút nguyện cầu tới gió đông
Chia ly cũng đá hoá thành sầu đau
Này đây hỡi lời nguyện cầu một thửo
Này đây tình và những lời yêu
Trả lại nhé, một thời nông nổi
Nay tôi về tim hoá đá thương đau !
mây mơ êm
26-10-2005, 07:39 AM
Ngày mai,khi bước ra đời
Hỏi em còn nhớ một người mơ không.
Một người dù có đợi mong
Một người hờ hững, còn trông đợi gì!!!!
Hững hờ , hờ hững mà chi ,
Khi mà lòng đã khắc ghi vô tình ,
Ghi gì vào đó bạn mình ?
Đó là hai chữ ân tình ... khó quên .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 08:10 AM
Hững hờ , hờ hững mà chi ,
Khi mà lòng đã khắc ghi vô tình ,
Ghi gì vào đó bạn mình ?
Đó là hai chữ ân tình ... khó quên .
Một lần .. để được, chẳng quên
Một lần .. tim được khắc tên nhau rồi.
Ước mong cho trọn cuộc đời
Một lần được để một đời bên nhau..
Restart
26-10-2005, 08:16 AM
Một lần .. để được, chẳng quên
Một lần .. tim được khắc tên nhau rồi.
Ước mong cho trọn cuộc đời
Một lần được để một đời bên nhau..
Một lần .. để dựoc là nhau
Một lần.. để hoá thương đau, một lần
Mồt lần.. nứoc mắt chẳng rơi
Một lần.... mà hoá thương đau cả đời !
Restart
26-10-2005, 08:17 AM
Chẳng ngờ giữa lúc canh thâu
Nghĩ mình thơ thẩn vào ra mộtminh
Chẳng ngờ mình chẳng một mình
Vào ra chốn ấy chẳng mình mình ta !
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:25 AM
Chẳng ngờ giữa lúc canh thâu
Nghĩ mình thơ thẩn vào ra mộtminh
Chẳng ngờ mình chẳng một mình
Vào ra chốn ấy chẳng mình mình ta !
Có gì để Chẳng ngờ đâu
Mong em ta thức đêm thâu đợi người.
Chung nhau một ánh mặt trời,
Đêm đêm ta thức để người sáng trong.
mây mơ êm
26-10-2005, 09:39 AM
Một lần .. để được, chẳng quên
Một lần .. tim được khắc tên nhau rồi.
Ước mong cho trọn cuộc đời
Một lần được để một đời bên nhau..
Vậy thì phải khắc làm sao ?
Để tên không có cách nào nó bay .
Để cho chữ tình cả hai ,
Luôn luôn ôm trọn vòng tay ân tình
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 10:42 AM
Tình em trong trắng thanh cao
Tình anh đâu có chút nào tối tăm
Duyên ta như ắng trăng rằm
Sáng trong tâm để trăm năm không mờ.
mây mơ êm
26-10-2005, 10:46 AM
Tình em trong trắng thanh cao
Tình anh đâu có chút nào tối tăm
Duyên ta như ắng trăng rằm
Sáng trong tâm để trăm năm không mờ.
Vậy thì ai đó hãy chờ ,
Đợi chờ hai chữ tình cờ nhưng hay .
Mượn trăng làm chứng nơi đây,
Tình kia giữ trọn phong mây chung đường .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 10:57 AM
Cổ nhân, thề dưới trăng thề
Đôi ta "trăng mượn" xin thề với nhau.
Dù đời trăm đắng ngàn đau
Tình mình xanh mãi một mầu ái ân.
mây mơ êm
26-10-2005, 11:28 AM
Cổ nhân, thề dưới trăng thề
Đôi ta "trăng mượn" xin thề với nhau.
Dù đời trăm đắng ngàn đau
Tình mình xanh mãi một mầu ái ân.
Ai kia đã ước hẹn thề ,
Vầng trăng minh chứng chữ thề đôi ta
Vậy thì chớ có quên nha ,
Duyên ta hai đứa đậm đà khắc ghi
Giờ thì anh hãy ngủ đi ,
Kẻo anh sanh bịnh tôi thì cũng đau .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 11:41 AM
Ai kia đã ước hẹn thề ,
Vầng trăng minh chứng chữ thề đôi ta
Vậy thì chớ có quên nha ,
Duyên ta hai đứa đậm đà khắc ghi
Giờ thì anh hãy ngủ đi ,
Kẻo anh sanh bịnh tôi thì cũng đau .
Ngủ thì ngủ nửa đời rồi,
Giờ này xin thức cùng người dấu yêu.
Anh xin em chỉ một điều
Đừng xưng "tôi" nữa, có chiều anh không?
Mai sau nên nghĩa vợ chồng.
Chỉ anh, em - chỉ một lòng thế thôi.
mây mơ êm
26-10-2005, 12:03 PM
Ngủ thì ngủ nửa đời rồi,
Giờ này xin thức cùng người dấu yêu.
Anh xin em chỉ một điều
Đừng xưng "tôi" nữa, có chiều anh không?
Mai sau nên nghĩa vợ chồng.
Chỉ anh, em - chỉ một lòng thế thôi.
Nhận thơ anh gửi cho "tôi"
Xưng hô em đã lỡ lời ... thứ tha .
Nghe anh nói thật chan hòa ,
Lời thơ êm diệu đậm đà khó quên .
"Tôi" kia cố sữa đặng nên ,
Đặng anh không phải buồn thêm việc này .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 12:30 PM
Cùng em mộng thắm đầy tay
Tương lai chờ đón đến ngày bên nhau,
Thơ tình ta bắc nhịp cầu
Gắn duyên hai đứa bền lâu trong đời..
mây mơ êm
26-10-2005, 12:51 PM
Cùng em mộng thắm đầy tay
Tương lai chờ đón đến ngày bên nhau,
Thơ tình ta bắc nhịp cầu
Gắn duyên hai đứa bền lâu trong đời..
Đẹp trời hai đứa sánh đôi ,
Tơ hồng hai đứa được trời ban cho .
Vậy thì xin chớ đắn đo
Duyên tình hai đứa chẳng lo chuyện gì .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 03:00 PM
Đẹp trời hai đứa sánh đôi ,
Tơ hồng hai đứa được trời ban cho .
Vậy thì xin chớ đắn đo
Duyên tình hai đứa chẳng lo chuyện gì .
Việc gì ta việc gì lo???
Chỉ mong đôi lứa trời cho thật nhiều.
Thật nhiều ngày để thương yêu,
Thật nhiều hạnh phúc, thương yêu tràn đầy..
mây mơ êm
26-10-2005, 03:09 PM
Hay , hay , hay thật là hay ,
Tình duyên hai đứa đắm say quá chừng .
Mọi người thấy ắt chúc mừng
Ngày mừng hai đứa tưng bùng lắm nha !!!
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 03:33 PM
Hay , hay , hay thật là hay ,
Tình duyên hai đứa đắm say quá chừng .
Mọi người thấy ắt chúc mừng
Ngày mừng hai đứa tưng bùng lắm nha !!!
Hẳn rồi em dấu yêu à!
Tình duyên đôi lứa thật là đắm say.
Ngày mai đâu đó quanh đây,
Làng Cà, Xóm Cải vỗ tay ăn mừng.
"Sao ta không gởi thiệp hồng
Tới dân thơ để chúc mừng đôi ta?"
Từ mai đôi đứa ta là:
Một đôi "Thiên Ý Thơ " - Ta với Mình.
"Việt Cường cùng với Mộng Nhung ngoài đời
Mây Mơ Êm với Sắc Thu Phong thắm ngời trong thơ".
mây mơ êm
26-10-2005, 03:42 PM
Hẳn rồi em dấu yêu à!
Tình duyên đôi lứa thật là đắm say.
Ngày mai đâu đó quanh đây,
Làng Cà, Xóm Cải vỗ tay ăn mừng.
"Sao ta không gởi thiệp hồng
Tới dân thơ để chúc mừng đôi ta?"
Từ mai đôi đứa ta là:
Một đôi "Thiên Ý Thơ " - Ta với Mình.
"Việt Cường cùng với Mộng Nhung ngoài đời
Mây Mơ Êm với Sắc Thu Phong thắm ngời trong thơ".
Chà ... chà ... có lý à ta
Chẳng hay anh đã nghĩ ra viết gì ?
Mau mau suy nghĩ viết đi
Đặng em tham khảo , có gì bổ sung .
Việt Cường cùng với Mộng Nhung,
Hai ta sẽ sánh duyên chung một đời .
Mau mau ta viết thiệp mời ,
Xong rồi mình mở tiệc mời nha anh !!!
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 03:56 PM
Ta lập Topic "Thiên Ý Thơ"
Lập ra để đón "dân mơ" chúng mình.
Như là trao thiếp hồng xinh
Cho bà con biết chúng mình thành đôi.
mây mơ êm
26-10-2005, 05:02 PM
Ta lập Topic "Thiên Ý Thơ"
Lập ra để đón "dân mơ" chúng mình.
Như là trao thiếp hồng xinh
Cho bà con biết chúng mình thành đôi.
Anh lập topic "Thiên Ý Thơ "
Xem ra giống ý em thiệt mờ
Bởi vậy mới gọi "đôi thiên ý"
Mọi người ai nấy chắc ngẩn ngơ
Restart
26-10-2005, 08:11 PM
Cái mộng uyên ưong đã hẹn rồi
Mong cho đôi lứa kết thành đôi
Trăm năm hạnh phúc vui duyên mới
Kết tóc xe tơ chọn một đời !
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:08 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".
Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 05:21 AM
Cái mộng uyên ưong đã hẹn rồi
Mong cho đôi lứa kết thành đôi
Trăm năm hạnh phúc vui duyên mới
Kết tóc xe tơ chọn một đời !
Xin giót vào đây một chén đầy
Mời 3que nâng chén cùng ngất ngây
Mời ghé vào thăm TYT nhé
Thắm đượn duyên tình Phong và Mây.
Restart
27-10-2005, 05:30 AM
Chúc phúc uyên ương cùng chén rượu
Kề môi say xin tỏ đôi lời
Trăm năm duyên kết xin đừng bội
Nghìn năm hoá đá chớ phôi phai !
Sắc thu phong đã có lời mời
Trùm tôi xin nhận, cùng lời chúc vui
Chúc cho một phận thi tài
Gặp ngưòi chi kỷ, vui vầy cùng non
Chúc cho một thửo xuân son
Tài thơ một sớm phất đầy mầm vui
Chúc cho một thửo yên vui
Tài thơ thêm hứng thêm nồng nơi đây !
mây mơ êm
27-10-2005, 10:14 AM
Chúc phúc uyên ương cùng chén rượu
Kề môi say xin tỏ đôi lời
Trăm năm duyên kết xin đừng bội
Nghìn năm hoá đá chớ phôi phai !
Sắc thu phong đã có lời mời
Trùm tôi xin nhận, cùng lời chúc vui
Chúc cho một phận thi tài
Gặp ngưòi chi kỷ, vui vầy cùng non
Chúc cho một thửo xuân son
Tài thơ một sớm phất đầy mầm vui
Chúc cho một thửo yên vui
Tài thơ thêm hứng thêm nồng nơi đây !
Cám ơn ý tốt bạn hiền ,
Vì chúng tôi mà đã phiền bạn thân .
Chúc phúc đã rất ân cần ,
Tụi này đâu dám quên ân tình này
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 11:10 AM
Chúc phúc uyên ương cùng chén rượu
Kề môi say xin tỏ đôi lời
Trăm năm duyên kết xin đừng bội
Nghìn năm hoá đá chớ phôi phai !
Sắc thu phong đã có lời mời
Trùm tôi xin nhận, cùng lời chúc vui
Chúc cho một phận thi tài
Gặp ngưòi chi kỷ, vui vầy cùng non
Chúc cho một thửo xuân son
Tài thơ một sớm phất đầy mầm vui
Chúc cho một thửo yên vui
Tài thơ thêm hứng thêm nồng nơi đây !
Hạnh phúc, nâng ly, chén rượu đầy.
Nhận! ân tình bạn, uống cho say
Nhận! duyên trời định, đâu phai ước
Nhận! tình yêu dấu, mãi ngất ngây.
Chẳng dám nhận đâu ,phận thi hào
Chẳng sánh cùng đâu, với trăng sao,
Chẳng dám phô danh, thi trường đó
Chỉ tình mây gió thỏa ước ao..
Xin nhận của chùm 1 chiếc que
Làm quà, đặng viết thơ bút tre
Ngao du với bạn thơ xỏ lá
Đặng chẳng còn lời ong tiếng ve.
Nâng chén, nào nâng, chén rượu đầy
Say tình, say nghĩa thỏa ngất ngây
Mộng Nhung vui thỏa tình son sắc
Thu Phong tình thắm mộng đong đầy.
mây mơ êm
27-10-2005, 11:35 AM
Thôi hãy nâng ly ta chúc mừng
Bạn bè thân hữu cũng đã từng.
Gặp nhau mới biết tình hai đứa
Thôi hãy cạn đi để chúc mừng
Sắc Thu Phong
27-10-2005, 11:48 AM
Trùi ạ!
Chồng mới thời nâng chén rượu đầy
Vợ thời đã cạn chén ngất ngây!
Thôi cùng nhau cạn, cùng nhau cạn.
Cùng uống men tình, say ngất ngây!
mây mơ êm
27-10-2005, 01:16 PM
Trùi ạ!
Chồng mới thời nâng chén rượu đầy
Vợ thời đã cạn chén ngất ngây!
Thôi cùng nhau cạn, cùng nhau cạn.
Cùng uống men tình, say ngất ngây!
Chồng ơi ! chồng xỉn mất rồi ,
Cho nên mới bảo vợ say thế này .
Thôi thì nâng chén cạn đi ,
Say nay một buổi thôi thì tính sao
Restart
27-10-2005, 06:21 PM
Cám ơn ý tốt bạn hiền ,
Vì chúng tôi mà đã phiền bạn thân .
Chúc phúc đã rất ân cần ,
Tụi này đâu dám quên ân tình này
Có gì đâu, có gì đâu
Ân tình một thửo, cả đời chưa phai
Có gì đâu, có gì đâu
Nhìn ai hạnh phúc, lòng ta vui cùng !
Nhìn ngưòi lại nhớ đến ta
Cũng cùng một kiếp hồng nhan trên đời
Ai kia duyên số mỉm cưòi
Còn ta xưôi ngựoc, ra rồi lại vô
Nghìn năm thương nhớ, đợi chờ
Khóc than số kiếp, ông trời chẳng thưa
Hận ngưòi lỡ bứoc chẳng về
Mình ta vò võ những thề cùng non !
Thôi thì phận bạc mỏng manh
Cũng đành chịu kiếp hồng nhan bạc tình
Nâng ly rượu phúc một mình
Chúc vui duyên mới, riêng mình .. lẻ loi !
Xin lỗi ngưòi ta tạ lỗi cùng ta
Ngày vui đó lệ nhoà ta tưôn chảy
Xin lỗi ngưòi, trăm nghìn lời tạ lỗi
Chúc vui vầy, ta lại bứoc đưòng ta !
mây mơ êm
27-10-2005, 10:29 PM
Có gì đâu, có gì đâu
Ân tình một thửo, cả đời chưa phai
Có gì đâu, có gì đâu
Nhìn ai hạnh phúc, lòng ta vui cùng !
Nhìn ngưòi lại nhớ đến ta
Cũng cùng một kiếp hồng nhan trên đời
Ai kia duyên số mỉm cưòi
Còn ta xưôi ngựoc, ra rồi lại vô
Nghìn năm thương nhớ, đợi chờ
Khóc than số kiếp, ông trời chẳng thưa
Hận ngưòi lỡ bứoc chẳng về
Mình ta vò võ những thề cùng non !
Thôi thì phận bạc mỏng manh
Cũng đành chịu kiếp hồng nhan bạc tình
Nâng ly rượu phúc một mình
Chúc vui duyên mới, riêng mình .. lẻ loi !
Xin lỗi ngưòi ta tạ lỗi cùng ta
Ngày vui đó lệ nhoà ta tưôn chảy
Xin lỗi ngưòi, trăm nghìn lời tạ lỗi
Chúc vui vầy, ta lại bứoc đưòng ta !
Từ bấy lâu nay chị buồn sao ?
Vậy mà em nào biết đâu nào .
Cứ ngỡ chị vui tình duyên chứ !
Thôi để dịp nào ta nói sao .
Hôm nay được biết chị nơi đây .
Lại cùng em chúc ly rượu đầy .
Nếu chị không ngại xin ở lại ,
Ta cùng nhậu tiếp "ở chập hai" .
Chị hãy vui lòng dời bước chân ,
Bước sang "Thiên ý thơ" làm thân .
Hai ta sẽ mãi tình gắn bó ,
Tình nghĩa chị em chớ ngại ngần .
Restart
27-10-2005, 10:38 PM
Từ bấy lâu nay chị buồn sao ?
Vậy mà em nào biết đâu nào .
Cứ ngỡ chị vui tình duyên chứ !
Thôi để dịp nào ta nói sao .
Hôm nay được biết chị nơi đây .
Lại cùng em chúc ly rượu đầy .
Nếu chị không ngại xin ở lại ,
Ta cùng nhậu tiếp "ở chập hai" .
Chị hãy vui lòng dời bước chân ,
Bước sang "Thiên ý thơ" làm thân .
Hai ta sẽ mãi tình gắn bó ,
Tình nghĩa chị em chớ ngại ngần .
Thiên ý thơ kia đã tiếp lời
Làm ngưòi rót rưọu kẻ mua vui
Mong đời chắp cánh vui duyên mới
Chúc cưộc vui kia đựoc vẹn đầy
Này cô em chớ âu phiền lo nghĩ
Chuyện ai kia xin đừng chớ lo toan
Đời dài ngắn trăm nghìn phiền mưộn
Em cứ tìm hạnh phúc của riêng em
Chuyện chị em mình chẳng có sao
Rồi duyên mới, chị sẽ vui thôi nhỉ
Rồi hạnh phúc, sẽ mỉm cưòi với chị
Hãy vui lên, vui hạnh phúc em kìa
Em ạ !
Đời dài ngắn khôn cùng, ai biết
Ý chung nhân đã có một đời
Vui hạnh phúc chớ quên ngày đau khổ
Hãy vui vầy, hãy cứ cưòi lên
Chớ vội vã, chớ âu sầu uỷ luỵ
Chuyện vui bưồn hãy chia sẻ cùng nhau
Dừng ưu tư âu sầu lo nghĩ
Hãy cùng nhau gánh vác chuyện lo bưồn
Vài lời nhắn nhủ cùng em tôi
Cất bứoc theo chồng nhớ bình an !
tieuthukhocnhe
27-10-2005, 10:58 PM
Gửi chút nguyện cầu tới gió đông
Chia ly cũng đá hoá thành sầu đau
Này đây hỡi lời nguyện cầu một thửo
Này đây tình và những lời yêu
Trả lại nhé, một thời nông nổi
Nay tôi về tim hoá đá thương đau !
tim về tim hóa thương đau
ta về với mảnh nát nhàu hồn ta
ngày mai biết phải cách xa
mà sao lòng cứ mãi là của nhau
ta về thắm nét duyên trầu
ta về bước lối qua cầu theo ai
ta về chôn mộng ngày mai
hồn ta bỗng chốc phân hai mất rồi
Lost.
28-10-2005, 02:14 AM
Nát lòng tiếng phao vu quy
Say lòng theo tiếng cạn ly chúc mừng
Bên này tiệc rượu tưng bừng
Bên kia có kẻ uống từng nỗi đau
Sắc Thu Phong
28-10-2005, 07:03 AM
Nát lòng tiếng phao vu quy
Say lòng theo tiếng cạn ly chúc mừng
Bên này tiệc rượu tưng bừng
Bên kia có kẻ uống từng nỗi đau
Này đây, ly rượu hồng hồng
Cùng nhau ta cạn, ta cùng chúc nhau
Một bên, thắm thiết chầu cau
Một bên, dịu nhẹ nỗi sầu tương tư.
Restart
30-10-2005, 01:58 AM
tim về tim hóa thương đau
ta về với mảnh nát nhàu hồn ta
ngày mai biết phải cách xa
mà sao lòng cứ mãi là của nhau
ta về thắm nét duyên trầu
ta về bước lối qua cầu theo ai
ta về chôn mộng ngày mai
hồn ta bỗng chốc phân hai mất rồi
Ừh thôi nhé, chuyện ngày xưa gian dối
Em cứ cưòi, vui bên cạnh ngưòi ta
Đưòng xưa đó một mình anh riêng lối
Nẻo thương đau, hoá đá ngậm môi cười !
Sắc Thu Phong
04-11-2005, 03:39 AM
Mùa thu khép lại
Lá vàng.. giờ đã rụng đầy
Nắng giờ cũng tắt, một ngày thu qua.
Lạnh lùng trong gió ngàn xa
Trời mây u ám thế là Mùa Đông
Thu qua khép lại đôi dòng
Đợi thu về đến, một lòng đợi thu!
Akite_for_you
04-11-2005, 03:48 AM
Chẳng biết vì sao mình lỗi hẹn
Một chiều bưồn, khóc lạnh hai vai
Em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa
Câu chia tay sao khó nói lạ kỳ !
Sắc Thu Phong
11-11-2005, 07:33 AM
Em đi, thu cũng theo rồi
Còn anh chút gió lặng ngồi nhớ ai.
Từng ngày nhặt lá vàng phai,
Gom vào nỗi nhớ.. ngày mai còn chờ!
mây mơ êm
11-11-2005, 07:52 AM
Có công chờ , công đợi thành đôi ,
Mai này hai đứa gặp đặng rồi .
Trời cao thấu hiểu tình hai đứa
Đâu phải thiên hạ điều đẹp đôi .
Sắc Thu Phong
19-11-2005, 04:16 AM
Tình dở dang vần thơ hoài dang dở
Xa em rồi niềm nhớ hoá mênh mang
Chút tình buồn ai còn mãi nặng mang
Để ngàn năm vần thơ còn dang dở..!
hoa cong chua
19-11-2005, 05:27 AM
Thu qua đã có đông về
Người đi đã có ta về đây thôi!
Việc gì sầu não người ơi
Hoa đây xin trọn một đời tri âm
phonglantim
19-11-2005, 05:33 AM
Topic dài quá rồi,mình đóng lại ha.Mọi người có thể lập topic mới nhé:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.