bemap20
21-10-2005, 07:32 PM
Anh ơi!!! những gì anh đã và đang làm cho em, em rất vui, em đã nhận ra được tình yêu mà anh dành cho em , tại sao anh lại yêu em nhiều như thế chứ, em đã có lỗi với anh rất nhiều, ngày xưa và cả bây giờ, anh đã làm em yêu anh nhiều hơn vì thấy anh đến nhà em trong khi ngoài trời thì mưa rất to, vì em nói dối là mình đã đi xa, em xin lỗi vì đã dối anh , nhưng anh oi , xin anh hãy hiểu cho em , vì mẹ ko cho em quen anh , mẹ nói con gái mà đến chở người ta đi vậy ko thấy xấu hổ hả, nhưng em ko thấy gì xấu hổ cả, anh học xa nhà nên ko có xe là chuyện thường tình mà, tại sao mẹ ko hiểu chứ, trong tình yêu thì đâu cần tiền bạc xe cộ đâu phải ko anh ?xin lỗi anh, vì em mà anh phải buồn , bây giờ trong lòng em rất mâu thuẩn, thật tình là mẹ thích Tấn Vinh anh à, mẹ kêu quen nó đi , ko phải vì V giàu mà mẹ cho quen đâu, vì V rất thương em , rất lịch sự với mẹ, bởi vậy mấy hôm nay em rất buồn, em đã chia tay với V lâu rồi nhưng V cứ vô nhà hoài, nói chỉ xem là bạn, bây giờ em phải làm sao hả anh, ai có thể giúp em chứ, xin lỗi anh, em dấu anh mọi chuyện chỉ vì em yêu anh mà thôi, em ko muốn anh phải buồn phải suy nghĩ vì em , xin lỗi anh, nhưng em tin với tình yêu của chúng mình sẽ ko có ai ngăn cản nỗi đâu.........em tin như thế.........