Tommy Nguyễn
20-10-2005, 08:33 AM
Thế là người ta yêu nhau , yêu điên cuồng như chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ được nếm thử cái hạnh phúc ngọt ngào , dìu dịu như mật ong , yêu và chỉ để được yêu thôi .
Yêu là ji` nhỉ ? Cái này thì ai cũng hỏi , ai cũng tự trả lời bằng lí lẽ riêng của mình , bằng dẫn chứng từ câu chuyện của chính mình rồi thì ai cũng kết luận : Sống mà không yêu thì sống cũng bằng thừa .
T đã từng nghe có những kẻ cứ ra rả cái điệp khúc muôn thủa : " Tôn thờ chủ nghĩa độc thân , thề không yêu ai " .... nghe mà phát ngán , bởi vì hóa ra chính những kẻ ấy lại là những kẻ thèm được yêu nhất , thế mới buồn cười .
Không cho người ta khóc , đó là điều đau đớn thứ hai , không cho chính bản thân mình khóc , đó mới là điều đau đớn nhất , bởi vậy người ta thường chọn cho mình điều thứ hai , bớt đau hơn một chút . Em vẫn hỏi T " Anh không có nước mắt thì phải " . Ừ thì đúng là T không có nước mắt thật , mà đúng hơn là , T chẳng thể Khóc thêm lần nữa được . Không khóc được nữa nên T cũng chẳng muốn nhìn thấy em khóc . Khóc qua điện thoại thì ai mà chẳng khóc được , khóc bằng cách nghĩ đến 1 chuyện buồn nhất , đau đớn nhất trong cuộc đời rồi nói rằng " Nhìn nè ! Tôi đang khóc đây " thì cái đó chỉ dành cho diễn viên . Khóc thật , khóc bằng chính xúc cảm của mình , bằng chính nỗi đau đang hiện hữu trong trái tim mình , bóp nghẹt những hơi thở bằng tiếng nấc và những giọt nước mằn mặn , long lanh .... khóc như vậy mới là khóc chứ , khóc như vậy mới hay .
E hèm , nghĩ lại xem nào , dường như T cũng đã từng khóc như vậy , khóc ồ ồ như một đứa trẻ con bị mẹ đánh đòn , nấc rõ to , chỉ có điều không gào thét lên thôi , khi đó T khóc vì cái ji` nhỉ ?? Ít nhất T đã nhìn thấy em khóc trước mặt T ba lần , và cả ba lần ấy , T đều ôm lấy em và thì thầm bên tai em " Baby Don't Cry !!! " . T đang khóc bằng cách thứ hai đó chứ , và T cũng tự công nhận rằng , cách này hiệu quả thật , vì ngay sau khi T nói xong câu đó , em lập tức ... khóc to hơn .
Cuối cùng thì T cũng đã hiểu , Tình yêu vốn dĩ như người ta ăn chewingum vậy . Vừa bóc ra cho vào miệng thì nó thật ngọt ngào , nhai 1 lúc chẳng còn thấy vị ji` nữa , chỉ cố nhai cho nó bớt rẳng rỗi cái miệng , sau đó thì nó trở nên dai ngoách , ngậm ngùi nhổ nó đi . Ấy thế mà có những người sơ ý thế nào nuốt ực một cái vào ruột , lại có những người vô ý thức cầm bã kẹo cao su dính vô ghế để người khác ngồi lên , hoặc đem nó dính vô tóc người khác ( lúc này thì chỉ còn cách cắt tóc , hix ) . Một số người dính nó vào miếng giấy rồi ném vô thùng rác , một số khác chuyển sang hút điếu thuốc hoặc ăn cái ji` đó , nhưng đặc biệt rất nhiều người vừa mới ném đi cái chewingum này đi , lập tức bóc cái khác bổ tọt vô miệng , nhai tiếp .... bó tay thật .
T vốn dĩ không thích ăn kẹo chewingum cho lắm nhưng trong lúc này bỗng dưng ta thấy thèm 1 cái ghê , mà nhất định phải là loại chewingum Cool Air - Thông mũi mát họng , sảng khoái dài lâu .
Yêu là ji` nhỉ ? Cái này thì ai cũng hỏi , ai cũng tự trả lời bằng lí lẽ riêng của mình , bằng dẫn chứng từ câu chuyện của chính mình rồi thì ai cũng kết luận : Sống mà không yêu thì sống cũng bằng thừa .
T đã từng nghe có những kẻ cứ ra rả cái điệp khúc muôn thủa : " Tôn thờ chủ nghĩa độc thân , thề không yêu ai " .... nghe mà phát ngán , bởi vì hóa ra chính những kẻ ấy lại là những kẻ thèm được yêu nhất , thế mới buồn cười .
Không cho người ta khóc , đó là điều đau đớn thứ hai , không cho chính bản thân mình khóc , đó mới là điều đau đớn nhất , bởi vậy người ta thường chọn cho mình điều thứ hai , bớt đau hơn một chút . Em vẫn hỏi T " Anh không có nước mắt thì phải " . Ừ thì đúng là T không có nước mắt thật , mà đúng hơn là , T chẳng thể Khóc thêm lần nữa được . Không khóc được nữa nên T cũng chẳng muốn nhìn thấy em khóc . Khóc qua điện thoại thì ai mà chẳng khóc được , khóc bằng cách nghĩ đến 1 chuyện buồn nhất , đau đớn nhất trong cuộc đời rồi nói rằng " Nhìn nè ! Tôi đang khóc đây " thì cái đó chỉ dành cho diễn viên . Khóc thật , khóc bằng chính xúc cảm của mình , bằng chính nỗi đau đang hiện hữu trong trái tim mình , bóp nghẹt những hơi thở bằng tiếng nấc và những giọt nước mằn mặn , long lanh .... khóc như vậy mới là khóc chứ , khóc như vậy mới hay .
E hèm , nghĩ lại xem nào , dường như T cũng đã từng khóc như vậy , khóc ồ ồ như một đứa trẻ con bị mẹ đánh đòn , nấc rõ to , chỉ có điều không gào thét lên thôi , khi đó T khóc vì cái ji` nhỉ ?? Ít nhất T đã nhìn thấy em khóc trước mặt T ba lần , và cả ba lần ấy , T đều ôm lấy em và thì thầm bên tai em " Baby Don't Cry !!! " . T đang khóc bằng cách thứ hai đó chứ , và T cũng tự công nhận rằng , cách này hiệu quả thật , vì ngay sau khi T nói xong câu đó , em lập tức ... khóc to hơn .
Cuối cùng thì T cũng đã hiểu , Tình yêu vốn dĩ như người ta ăn chewingum vậy . Vừa bóc ra cho vào miệng thì nó thật ngọt ngào , nhai 1 lúc chẳng còn thấy vị ji` nữa , chỉ cố nhai cho nó bớt rẳng rỗi cái miệng , sau đó thì nó trở nên dai ngoách , ngậm ngùi nhổ nó đi . Ấy thế mà có những người sơ ý thế nào nuốt ực một cái vào ruột , lại có những người vô ý thức cầm bã kẹo cao su dính vô ghế để người khác ngồi lên , hoặc đem nó dính vô tóc người khác ( lúc này thì chỉ còn cách cắt tóc , hix ) . Một số người dính nó vào miếng giấy rồi ném vô thùng rác , một số khác chuyển sang hút điếu thuốc hoặc ăn cái ji` đó , nhưng đặc biệt rất nhiều người vừa mới ném đi cái chewingum này đi , lập tức bóc cái khác bổ tọt vô miệng , nhai tiếp .... bó tay thật .
T vốn dĩ không thích ăn kẹo chewingum cho lắm nhưng trong lúc này bỗng dưng ta thấy thèm 1 cái ghê , mà nhất định phải là loại chewingum Cool Air - Thông mũi mát họng , sảng khoái dài lâu .