PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện tình yêu!!!!!(^_^)



Kiều Diễm
19-10-2005, 07:29 AM
Một cô gái đến hỏi một chàng trai rằng: “Anh thấy em có dễ thương không?” Chàng trai bảo: “Không”. Cô gái hỏi: “Anh có thích em không?”, chàng trai bình thản trả lời : “Không”. Cô gái bắt đầu khóc và hỏi: “Nếu em chết anh có buồn không?”, chàng trai vẫn trả lời: “Không”. Cô gái khóc và toan chạy đi. Chàng trai níu cô lại và nói: “Em không dễ thương vì em quá đẹp, anh không thích em vì anh yêu em, nếu em chết anh sẽ không buồn vì anh sẽ chết cùng với em”. Trên đây là một câu chuyện mình cho rằng rất hay với lời kết: “Bạn sống trên đời không phải để tìm một người bạn hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu những người không hoàn hảo”.

Chanh Chua
19-10-2005, 08:36 AM
Thật ra chuyện tình yêu khó nói lắm.........biết rằng là học cách yêu những người kg hoàn hảo .......nhưng xin hỏi có mấy ai làm được như lời mình nói kg....
Nếu một tình yêu đích thực hti` khi người yêu mình chết đi......người ta sẽ kg khóc và cũng sẽ kg chết theo....mà chỉ chết ở trong lòng thôi ......
Với người yêu đương mù quáng , suy nghĩ nông cạn kg nhận thức rõ vấn đề .....chỉ những người này mới khóc lóc.....than vãn và thậm chí còn muốn chết theo .....
Tình yêu chớp nhoáng là tình yêu kg có ngày mai ....thứ mà xã hội bây giờ người ta gọi là '' tình yêu ngôn ngử ''......thường dùng lời nói văn hoa....cử chỉ phong thái để chinh phục lẫn nhau .....thật ra những người này họ có thể thề non hẹn biển...và hơn thế nữa...nhưng họ có làm được như lời họ nói hay kg....đó vẫn còn là một dấu Hỏi ........

anny N
19-10-2005, 08:58 AM
ví dụ nhé : 1 điều ước cuối cùng khi người ta ra đi dĩ nhiên là luôn mong người mình yêu sẽ mãi vẫn đc hạnh phúc , nếu bạn thật sự cũng yêu người ấy thì hãy làm cho người ấy có đc những gì mà người ấy mong muốn trước khi ra đi nhé !

Chanh Chua
19-10-2005, 09:52 AM
đúng rồi đó nhỏ........hôm nay chị em mình '' song kiếm họp tác '' :D

Kiều Diễm
27-10-2005, 02:32 PM
Hic hic, bắt nạt Diễm zvậy đó hả??????

hien911
27-10-2005, 04:49 PM
Đó là khi chàng trai kia đã yêu cô gái đó rùi không thì không bao giờ A ta trả lời như thế đâu .Đúng là khi yêu thì phải yêu cả những đức tính không tốt của người yêu .Nhưng không phải cứ mãi sống chung với nó mà phải biết sửa chữa nó .

oxkho_iu_bxngoc
28-10-2005, 07:49 AM
Thật ra chuyện tình yêu khó nói lắm.........biết rằng là học cách yêu những người kg hoàn hảo .......nhưng xin hỏi có mấy ai làm được như lời mình nói kg....
Nếu một tình yêu đích thực hti` khi người yêu mình chết đi......người ta sẽ kg khóc và cũng sẽ kg chết theo....mà chỉ chết ở trong lòng thôi ......
Với người yêu đương mù quáng , suy nghĩ nông cạn kg nhận thức rõ vấn đề .....chỉ những người này mới khóc lóc.....than vãn và thậm chí còn muốn chết theo .....
Tình yêu chớp nhoáng là tình yêu kg có ngày mai ....thứ mà xã hội bây giờ người ta gọi là '' tình yêu ngôn ngử ''......thường dùng lời nói văn hoa....cử chỉ phong thái để chinh phục lẫn nhau .....thật ra những người này họ có thể thề non hẹn biển...và hơn thế nữa...nhưng họ có làm được như lời họ nói hay kg....đó vẫn còn là một dấu Hỏi ........
:think: iu ma cũng phải học nửa hả bạn?........... khi người iu mình chết lúc đó khg nói được đâu bạn ....... bạn nghĩ là khi yêu con người ta có thể tỉnh táo phán đoán sự việc sao ...... nói thì dể làm thì khó lắm ......... lúc bạn chưa bị thì nói vậy khi đó mới biết được ......... tình yêu luôn mù quán ....... khg thể nào sáng suốt ...... trong thế giới tình yêu luôn có sự ảo tưởng ....... bởi vậy trên đời luôn có đau khổ trong tình yêu ......... ngày xưa tui có 1 đứa bạn cũng như bạn nói nến tao là mài tao khg bao giờ làm vậy đau khổ vì 1 người như vậy ........ đến khi nó vướn vào nó cũng thế ......... vậy theo bạn tình yêu nên thể hiện bằng cách nào ? .......... bạn luôn cho rằng người đó thề non hẹn biển mà làm khg được vậy có bao giờ bạn tìm hiểu tại sao họ khg giư lời hứa khg ? ......... trên đời khg cái gì mình cũng làm được , số phận đã an bài thì nên chấp nhận thôi ........ bởi mói có câu " lực bức tồng tâm " ......... trong tình yêu mún làm được lời thề non hẹn biển khg phải do 1 bên mà phải cùng nhau thực hiện nó ........ yêu là chia ngọt sẻ bùi .......... mình tự hỏi tình yêu giữa 2 người nếu khg băng bắt đầu bằng lời nói thì bằng gì ......... hình như trong tinh yêu con gái luôn bắt con trai thề non hẹn biển ...... khg thề thì nói khg yêu :lol:
to anny: nếu anh mà chết anh luôn mong người anh yêu sống vui vẽ hạnh phúc ........... vì anh biết trong lòng người đó có anh là anh cảm thấy yên lòng ...... chỉ cần trong tim mình có người đó dù người đó ..... ở thế giới nào đi nữa , dù có chết họ vẩn sồng trong tim mình ....

linhthichyeu
28-10-2005, 04:12 PM
minh thich mot nguoi ma ko dam to tinh voi nguoi ay cac ban co the giup minh ko. minh xin chan thanh cam on neu ai do giup minh tra loi thac mac cua minh

locthan
29-10-2005, 12:58 AM
Nguyên văn bởi Chanh Chua
Thật ra chuyện tình yêu khó nói lắm.........biết rằng là học cách yêu những người kg hoàn hảo .......nhưng xin hỏi có mấy ai làm được như lời mình nói kg....
Nếu một tình yêu đích thực hti` khi người yêu mình chết đi......người ta sẽ kg khóc và cũng sẽ kg chết theo....mà chỉ chết ở trong lòng thôi ......
Với người yêu đương mù quáng , suy nghĩ nông cạn kg nhận thức rõ vấn đề .....chỉ những người này mới khóc lóc.....than vãn và thậm chí còn muốn chết theo .....
Tình yêu chớp nhoáng là tình yêu kg có ngày mai ....thứ mà xã hội bây giờ người ta gọi là '' tình yêu ngôn ngử ''......thường dùng lời nói văn hoa....cử chỉ phong thái để chinh phục lẫn nhau .....thật ra những người này họ có thể thề non hẹn biển...và hơn thế nữa...nhưng họ có làm được như lời họ nói hay kg....đó vẫn còn là một dấu Hỏi ........

jupiter_htp
29-10-2005, 06:35 PM
tình yêu thì bao giờ chả khó nói cơ chứ à

Kitty
29-10-2005, 11:49 PM
thiệt tình,mỗi hoàn cảnh lại cách cư sử khác nhau.....nhưng bạn có ở trong hoàn cảnh đó bạn mới thấy thật khó khăn.......những gì mà người ta đứng ngoài để nói chỉ là lý thuyết mà thôi.