PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi Người Tôi Yêu II



Cà Tím
28-04-2005, 07:41 AM
Tháng tư về anh hỡi có biết không?
Kansas hôm nay như tràn đầy sức sống
Cây cỏ xanh tươi...đâm chồi - nãy lộc
Chim chóc bay về...tranh nhau hát vang ca

Tháng tư về em cũng tựa như hoa
Má bỗng hồng hơn và môi thêm mộng đỏ
Để một ai khi vô tình chợt ngó
Rồi bảo thầm: "cô nhỏ lại thêm xinh..."

Tháng tư về mang theo nắng lung linh
Đem dấu mùa đông và tuyết băng lạnh giá
Để trời hôm nay trong xanh đến lạ
Như nói cùng em: " xuân đẹp quá nhỏ ơi!"

Tháng tư về mang theo nắng khắp nơi
Em cũng chào xuân bằng cái nhìn thật mới
Bổng ưu tư...hướng về nơi diệu vợi
Em chợt nhớ anh... hỏi có đón xuân về?

Tháng tư nào cũng nắng ấm nơi nơi
London bây giờ buồn hay vui anh hở?
Kansas nơi đây em vẫn hoài mong nhớ
Chờ anh về...hòa nhịp thở...tim yêu.

.................................................. .........

"...Tháng tư về em cũng tựa như hoa
Má bổng hồng hơn và môi thêm mộng đỏ
Và tất cả điều dành....cho anh đó
Chờ anh về...bước qua ngỏ đời em..."

Seri
28-04-2005, 03:55 PM
Xuân đã đến, và xuân cũng sẽ qua
Hết xuân đến hạ, cũng vậy mà
Ta không đón mùa xuân nơi xứ lạ
Nên chẳng buồn nhìn vạn vật nở hoa

Tháng tư đến, tháng tư lại sẽ qua
Lại một năm nữa sống xa nhà
Thời gian ơi, sao người trôi nhanh quá
Chẳng buồn ngoảnh lại, chẳng chờ ta

Đông London để lại nhiều băng giá
Khi đông qua vẫn lạnh lắm bé à
Sáng vẫn cô liêu và chiều vẫn tà
Để đêm về ta mơ về nơi xa...

Ở nơi ấy có tình yêu của ta
Một ai đó cho ta thêm sức sống
Người từng đêm vẫn gặp ta trong mộng
Một cô bé dễ thương, môi đỏ, má hồng

Anh hỏi bé bé có chờ anh không ?
Bé thẹn thùng và gật đầu nói có
Má chợt hồng hơn và môi thêm mộng đỏ
Để lại một lần, ta thổn thức tim yêu...

venhvenhcongtu
28-04-2005, 09:58 PM
Tôi rất sợ ngày mai không tìm thấy
Nét hồn nhiên sách vở trên tay
Vạn ưu tư chìm đắm những ngày
Buồn hưu hắt nghe mưa lòng nặng trĩu !

................~~~~~~~~~~.............

Tôi tự hỏi đời tôi sao cay đắng
Mối tình đầu chẳng được bao lâu
Kỷ niệm đầu không bao giờ quên được
Khắc trong tim hai chữ "buồn đau"

Chanh Chua
28-04-2005, 11:44 PM
xin cho tui là loài rong biển
để ngàn đời không biết chữ yêu đương

thach_anh_tim
29-04-2005, 12:19 AM
em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu
mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất
nên chả dám tin lời anh là thật
lo sợ tình đầu chỉ giống một trò trơi

Nguyen Nghi
29-04-2005, 04:56 AM
xuân đã tàn rồi ,hạ lại sang
tô chút tình em ánh nắng vàng
cho môi thêm thắm như nhành lá
một chút nhìn em anh ngỡ ngàng

điệp khúc tình ca anh hát vang
cho lòng cô bé thấy xốn sang
tình ta như nắng mùa hạ ấy
đốt cháy con tim...vẫn mơ màng

Chanh Chua
29-04-2005, 05:09 AM
Sao quái lạ gã theo mình hoài nhỉ
Có ý chi hay chỉ thoáng tình cờ ?
Thôi mặc kệ mắc gì mình để ý
Cứ đến trường kẻo chết đứng thì xui...

Lòng nghĩ thế nhưng lâu lâu lại liếc
Kỳ ghê đi sao cứ mãi theo sau..
Lở đến trường bạn bè thấy thì sao ?
Tụi nó ghẹo , trời ơi, mình...độn thổ..

Cổng kia rồi tự dưng chân chùng lại
Còn sớm mà mình vội vã làm chi..
Bước chầm chậm cho ''ai kia'' theo mãi
Đâu dể gì tìm được...một cái đuôi...

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:19 AM
dù kì lạ anh vẫn hoài theo bé
bởi tim anh đã khắc bóng em rồi
mùa hạ ơi! sao xanh ngát một trời
cho cô bé thấy lòng mình bối rối

cổng trường mở, như tình ta chung lối
bạn bè trêu...thôi kệ, có gì đâu
bởi người ta yêu mối tình đầu
ai không có chút ngỡ ngàng em nhỉ

ngồi bên nhau em gục đầu thủ thỉ
ừ đúng rồi thôi mặc kệ nó đi
hè đến rồi, phượng nở lại chia li
ngày xa cách biết có còn gặp lại?????????????

Chanh Chua
29-04-2005, 05:41 AM
cảm ơn em đã chúc phúc cho anh
anh cũng chúc em hưởng phước lành
sau này duyên tình kg chung hướng
vẫn nhớ về nhau...kỹ niệm xanh...

Nguyen Nghi
29-04-2005, 05:49 AM
nhưng tình hai ta vẫn còn xanh
sao em lỡ bỏ để tan tành
anh vẫn yêu em như thủa ấy
giọt tình hai đứa vẫn long lanh

Chanh Chua
29-04-2005, 06:08 AM
tình ta như chiếc lá đã xa cành
níu kéo làm chi nữa hỡi anh
thời gian sẽ xóa nhòa bao kỹ niệm
em vẫn chúc anh hưỡng duyên lành

Chanh Chua
29-04-2005, 07:32 PM
nếu em là loài hoa bất tử
anh xin làm cánh bướm trường sinh
hoa với bướm kết nghĩa ân tình
anh và em nguyện cùng chung lối..........

venhvenhcongtu
29-04-2005, 07:44 PM
ƯỚC GÌ
Ước gì, anh là Gió
Nhè nhẹ, đưa Mây em
Ước gì, Trăng đừng xem
Nụ hôn đầu khe khẽ
Ước gì , Sao đừng vẽ
Tình yêu đầu mong manh
Ước gì, một Bức tranh
Anh và em ở đó
Tranh cùng theo Mây gió
Ôm mộng đẹp Trăng sao
Ngơ ngẩn trên tầng cao
Cùng mộng yêu ngàn lối....

Ước gì em đừng đến
Thì thầm bên vai anh
Ước gì đường vắng tanh
Một mình anh ngồi đó
Ước gì trong làn gió
Đừng thơm mùi tóc em
Ước gì mưa đừng đem
Vị yêu đầu ngan ngát
Ước gì em đừng hát
Làm anh, hồn ngất ngây
Ước gì trên tầng mây
Trăng đừng xây tình ái
Ước gì ta đừng lái
Con đò tình sang sông
Ước gì biển mênh mông
Đò tình anh, nặng song'...

Ước gì em đến bên tôi
Để tôi ngơ ngẩn, bồi hồi xuyến xao...
Ước gì , hái được trăng sao
Dệt nàng nhẫn cưới, anh trao chút tình.
Ước gì, mai trắng đầu đình
Cùng anh thưởng thức, là hình bóng em...

Chanh Chua
29-04-2005, 07:55 PM
ước gì tôi đừng thấy
tình của gió và mây
ước gì bây giờ đây
trở về ngày thơ ấu..........

venhvenhcongtu
29-04-2005, 08:54 PM
Em đi tìm một điều chưa hiểu rõ
Anh cũng như em lặng lẽ kiếm tìm
Ngọn đuốc nào ta thắp ở trong tim
Có cháy nổi tận khi bình minh đến ?

Anh đi tìm một điều chưa hiển hiện
Một tiếng nói thân quen , một ánh mắt nồng nàn
Đôi lúc thấy mình như lạc giữa đảo hoang
Chỉ có cánh hải âu và tiếng sóng ...

Anh đi tìm giữa trời cao đất rộng
Em ở đâu cùng tiếng " Dạ " ngọt ngào ?
Anh vẫn biết trên đời em hiện hữu
Tình yêu phải đâu là giấc chiêm bao ?

Anh đi tìm em vực thẳm, núi cao
Ừ, có lúc đôi chân trần rướm máu
Em như vì sao nơi xa hiền hậu
Lấp lánh nhìn anh, e thẹn mỉm cười

Anh đi tìm em giữa biết bao người
Quả đất chật mà tình yêu rộng quá
Giữa những dòng người ngược xuôi hối hả
Em sẽ là ai đang bước hồn nhiên?

Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yên
Ta cứ đi, cứ tìm như phải thế
Nếu thấy mình trong mắt anh em nhé
Hăy thử nói lời mà gió vẫn thường quên ...

Chanh Chua
29-04-2005, 08:58 PM
tìm mãi làm chi ký ức
có gặp được bến bình yên
gõ mãi làm chi kỹ niệm
chỉ gợi cho nỗi buồn thêm...........

venhvenhcongtu
29-04-2005, 09:03 PM
NGÀY XƯA
Ngày xưa nghĩa là ngày xưa
Ngày xưa nghĩa là không trở lại
Những giấc mơ ngày xưa khờ dại
Chẳng thể nào sống mãi cùng ta

Ngày xưa nghĩa là đã rất xa
Ngày xưa nghĩa là không còn nữa
Những kỉ niệm một thời trai trẻ
Đã lãng quên cùng với tháng ngày

Ngày xưa qua nhanh như bóng mây
Những bức thư xưa còn dang dở
Những bài thơ, vần còn bỏ ngỏ
Nhật kí vẫn chưa viết trọn dòng

Ngày xưa là thương nhớ mênh mông
Sâu thẳm trong tim niềm tiếc nuối
Lời yêu đầu còn chưa kịp nói
Ngày xưa đã mãi mãi xa rồi

Chanh Chua
30-04-2005, 08:06 AM
thời gian trôi đi không khi trở lại
tình qua rồi tìm mãi làm chi
tìmkieem' ngày xưa có ích gì
ta hãy sống những gì hiện tại

thach_anh_tim
30-04-2005, 06:02 PM
tôi muốn giang tay giữ thời gian
để cho hoa nở mãi không tàn
để ngày mai ta là vầng trăng sáng
tình bạn mãi mãi không bao giờ phai

vecon_lonton02
30-04-2005, 08:05 PM
trăng nhàn nhạt treo ở lưng trời
lòng lơ lửng ta thành thi sĩ
gió với mây tôi vô tình ở giữa
bước vụng về mà chang biết di dâu

Chanh Chua
30-04-2005, 09:14 PM
nước vô tình ngàn năm trôi mãi
mây vô tình nên mãi bay xa
trăng vô tình đùa vui với gió
người vô tình đâu hiểu được ta....

Chanh Chua
30-04-2005, 09:58 PM
vạn lý phong sương vạn lý sầu
người yêu muôn thuỡ biết tìm đâu
ngàn trùng xa cách lòng vẫn nhớ
nhớ đên đêm trăng...nụ hôn đầu.....

Chanh Chua
01-05-2005, 06:40 AM
giọt sương đêm thắm ướt bờ vai
nỗi buồn sâu thẩm mãi kéo dài
ai chờ ta trên con đường phái trước
ta chờ người...hỏi người chờ ai.......?

Nguyen Nghi
01-05-2005, 06:45 AM
anh chờ em trên co đường phía trước
mong cùng em sánh bước trọn đời
được không em? cô bé kia ơi
đừng từ chối để lòng anh thêm tan nát

Chanh Chua
02-05-2005, 12:00 AM
làm con gái tính hay hờn mát
để được anh năn nỉ....làm quen
để được anh luôn gọi tên em
bằng ánh mắt....tiếng lòng tha thiết.............

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:19 AM
bướng bỉnh ạ đừng vênh mặt nữa nhé
em cong môi kẽ "hứ, kệ người ta"
bướng bỉnh ạ mắt nhìn rất dễ ghét
em quay mặt hờn dôi : " đã làm sao "

Chanh Chua
02-05-2005, 01:55 AM
nũng nịu như em ai chẳng yêu
nhí nhảnh như em ai chẳng chìu
nhưng anh thì không thích vậy
anh chỉ thích em đừng biết yêu

Nguyen Nghi
02-05-2005, 07:50 AM
không phải đâu, anh không thích kiêu
bởi như vậy sẽ làm anh mềm yếu
em của anh mỏng manh dáng liễu
em thích gì..........anh cũng cứ chìu