PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ cho quê hương cha mẹ



maudon_tientu2005
20-03-2005, 07:58 PM
xa quê hương nhớ mẹ hiền
nhớ vòng tay mẹ nhớ lời mẹ khuyên
mẹ ơi mẹ cứ yên lòng
tha phương lập nghiệp sứ thành
con tròn ước quyện về bên mẹ hiền

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 12:43 PM
mẹ hiền vượt nắng băng sương
mong cho con lớn nên người làm vương
thương cho số kiếp vô thường
khi con thành nghiệp vinh qui đường về

Chanh Chua
28-03-2005, 10:12 PM
Từ dạo xa quê mấy độ rồi
Tấm thân phiêu bạc chịu mồ côi
Nơi xa xôi ấy con luôn nhớ
Hình bóng mẹ hiền ...chịu đơn côi .....

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-03-2005, 12:22 PM
đời con lãng tử đi nhiều hướng
nhưng lòng con mãi ở một phương
bên cạnh mẹ hiền thật yêu dấu
bằng cả cõi lòng, và tình thương

Chanh Chua
29-03-2005, 09:22 PM
phiêu du _lãng tử đời trăm hướng
con nhớ mẹ hiền những đêm sương
trong lòng lo lắng đàn con trẻ
hiện giờ tụi nó sống tha phương........

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-03-2005, 10:03 AM
lòng của mẹ hiền lắm tơ vương
lo con vập ngã bên lề đường
của tình yêu và của cuộc sống
nghĩ đến thế là lệ cứ rương