PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giọt nước mắt của anh,em phải làm sao?



congiobuon
17-10-2005, 03:03 AM
anh ơi ,tại sao anh lại trốn tránh cô gái ấy ,sao anh không bắt Dt của cô ta để rồi anh lại bật khóc.Cô ấy chưa hề phản bội anh kia mà ,vì sao anh trốn tránh cô ấy, vì sự tự ái của anh hây la vì anh trót mang trách nhiệm vì đã nói yêu em nên không thể way trở lại??Em thấy anh như vậy thực sự em buồn lắm ,nhiều khi em muốn được là người gánh đi nỗi đau ấy để trên khuôn mặt anh không còn nước mắt.Giống như trong những chuyện phim vậy đó em nghĩ em chính là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của anh và co gái kia.Đáng lẽ ra em phải tìm hiểu kĩ xem anh với cô gái kia như thế nào rồi mới wen anh thì giờ này chắc anh không khổ sở tớii vậy đâu.Từ khi yêu anh em đã thay đổ wá nhiều từ con bé ngang ngược gan góc giờ lại trở nên nhu nhược.Em chỉ muốn làm tất cả vì anh ,chỉ cần anh vui và hạnh phúc em đồng ý trả anh lại cho cô gái kia ,đừng ngang bướng nữa anh ạh ,đừng nhất mực nói rằng anh yêu em mà không way lại với cô gái kia rồi ngậm ngùi khóc khi cô ta gọi Dt cho anh ,như vậy còn làm em đau lòng hơn là chia tay với anh..Hãy có sự dứt khóat trong tình yêu nhé anh .Yêu anh

yun
17-10-2005, 03:58 AM
chuyện của bạn buồn quá hãy cố gắng giúp anh ấy bạn nhé ...chúc bạn thành công

forever love
17-10-2005, 01:55 PM
có lẽ anh ta đã yêu cô ta nhưng thấy có trách nhiệm gì đó với bạn nên mới nói yê u bạn mà lương tâm thì k cho phép chính vỉ thế lúc này anh ta rất là đau khổ .nếu như người ta ở cạnh mình mà luôn nghĩ đến người khác thà chấp nhận chia tay phải k bạn