PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sài Gòn ơi! trong tôi một nỗi nhớ



Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-03-2005, 05:29 PM
Sài Gòn ơi! trong tôi một nỗi nhớ
Quê hương ơi ! trong tôi một ước mơ
những con đường lá me bay chiều gió
Mà bây giờ chỉ thấy trong ý thơ

Mưa phùn ơi xa wá rồi tôi nhớ
chiều mưa bay bên bờ bến ước mơ
và con đường cây xanh xanh chiều gió
một chiều mưa đường vắng đầy ý thơ

Hồ Con Rùa đâu đây một nỗi nhớ
Nguyễn Huệ đêm hoa đậm những ước mơ
Bến Bạch Đằng trên thuyền sao lộng gió
Sài Gòn ơi ! người chỉ còn trong thơ

Tôi đã xa nhưng lòng tôi vẫn nhớ
Sài gòn xanh ấm áp những ước mơ
tôi sẽ về trong chiều mưa lộng gió
Sài Gòn rồi se ko là trong thơ

bài này đã post ở chỗ khác mà không ai thèm coi hết bùn bùn !!:(

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
21-03-2005, 03:41 PM
Sài Gòn còn đó niềm thương
Bao nhiêu dấu ái vấn vương tõ bày
Ai về , xin gởi lời này
Cho tôi tìm lại những ngày ấu thơ

Sài Gòn còn đó trong thơ
Nỗi sầu ngây ngất mộng mơ gợi buồn
Ai về , thăm lại cội nguồn
Cho tôi xin gởi sầu tuôn từng ngày

Sài Gòn lòng nhớ mê say
Giờ đây nắng Hạ mưa bay lạc loài
Ai về , quê cũ ngày mai
Lòng thương nỗi nhớ gởi vài mến yêu

Sài Gòn thay đổi quá nhiều
Chén cơm manh aó từng chiều đợi mong
Ai về , thơ gởi mấy dòng
Tình người viễn xứ một lòng nhớ thương :wave:

Liên Nguyễn

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 04:04 PM
whoa !!! Tiểu thơ làm hay wá !! nghe ghiền luôn

sài gòn gác nhỏ mình tôi
thang lang chiều phố ngỡ ngàng gặp ai
tóc thề em ngang bờ vai
cho tôi bối rối, hoang man tình này
thế là mỗi tháng mỗi ngày
từng chiều phố vắng chở người em yêu
oán thay số phận dập diều
tôi giờ xa wá nhớ nhiều được chi
xin cho gời mối tình si
vào chiếc lá úa chia ly đến nàng
dù cho hoàng cảnh ngỡ ngàn
nàng cầm lá úa xin nàng nhớ tôi

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
21-03-2005, 06:00 PM
Ngồi nhớ Sài Gòn trong nét thơ
Gởi về quê Mẹ những vần mơ
Thăm ngôi trường cũ nhiều thân mến
Thăm bạn bè xưa thuở dại khờ

Thăm những con đường ta bước đi
Hàng me ngợp lá trải tình si
Bâng khuâng nắng Hạ đầy nhung nhớ
Kỷ niệm thân yêu say đắm ghi

Thăm từng góc phố hẹn hò xưa
Ríu rít cười vang tránh bụi mưa
Núp dưới hiên nhà nhìn đắm đuối
Đôi tay nắm chặt , nhớ sao vừa

Sài Gòn còn đó chẳng hề phai
Ta sẽ về thăm , hẹn một ngày
Nắng ấm , xuân nồng trên vạn nẻo
Reo từng chân bước đến mê say ...



hihihi` :D Bé Liên làm thơ hum hay bèng Sorrwwind đâu hihi` nice poems bro :D

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-03-2005, 06:22 PM
tiểu thơ làm cho SW thẹn wá không biết tiểu thơ đang chê khéo hay thiệt nữa hì hì



những chiều vàng phố buồn nghieng nghiêng bóng
khi mây chiều ũ rũ bên dòng sông
cặp tình nhân nghe trong lòng trống vắng
bỗng bồi hồi đan dệt những nhớ mong

chiếc đò chiều từ từ xa thành phố
làn gió chiều nhẹ đưa lá vàng bay
bóng ai say trong chiều vàng lộng gió
thổi lòng tôi chìm mãi vào giấc mơ

nhớ sài gòn nhớ trường xưa thân mến
không hiểu sao lòng bỗng thấy buồn tênh
sài gòn buồn chỉ hai mùa mưa nắng
ngày mưa phùn và bóng nắng chiều mênh

sài gòn là một nỗi nhớ không tên
đọng trong lòng một tình yêu triều mến
mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy
giữa dòng đời vội vã và lênh đênh

aaaaaaa bài này dở wá !! nhưng mà post lại để có gì tiểu thơ sửa dùm :D