tigon88
16-10-2005, 08:46 AM
Thứ bảy, một ngày mà ai cũng mong đợi trong một tuần. Trang cũng vậy nhưng từ khi T đi làm thì T thấy thứ bảy trôi wa nhanh quá. Tối thứ sáu T ko còn thức khuya nữa mà đi ngủ sớm để ngày mai có sức làm , và thay vì dậy trễ như mọi khi thì 5:45 Trang đã thức dậy hic hic.
Bước xuống giường thật là lạnh vì trời đã bắt dầu chuyển mùa rùi. T vẫn chưa tỉnh ngủ nữa hiihih. Sau mười phút chuẩn bị T lấy đại cái jacket khoác vô rồi đi. Mọi ngày đi với mẹ nhưng hôm nay T đi có một mình vì mẹ T nghỉ vacation. Vô đến chỗ làm cũng buồn hơn mọi khi vì ko có mẹ. Nhưng vì làm suốt hè ở đó nên cũng quen rồi. T đứng với một người gốc European ,ba của người ấy là Italian còn mẹ là German. Đứng nói chuyện cũng vui nên T hết thấy buồn ngủ.
Rồi đến giờ rest ăn ko nổi hic hic mà cũng phải ăn. Sau đó lại vừa làm vừa nói chuyện nên thời gian trôi wa thật nhanh. Đến 5 giờ chiều thì mẹ T đến, lúc đó chưa được về vì chưa xong mà. Mẹ hỏi có muốn về kho ? Còn gì mừng hơn, thế là T về luôn hiihihi. Cầu cho lúc đó ông boss đừng thấy nếu ko ổng để ý.
Đi làm thì mệt thiệt nhưng vui và cảm thấy tự tin hơn. T biết ba mẹ thương và ko muốn T đi làm nhưng T muốn thử mà. Ba mẹ ơi con thương ba mẹ lắm con làm được mà và con chĩ muốn thử sức mình thôi. Con vẫn học tốt mà.
Thứ bảy của mình trôi wa như vậy tuy là bận rộn hơn trước nhưng wa đó mình thấy được giá trị của công việc và cảm thấy thương ba mẹ nhiều lắm.
Ba mẹ ơi con muốn nói với ba mẹ là con thương và yêu ba mẹ nhiều lắm. Con sẽ cố để ba mẹ vui lòng về con ba mẹ nhé.
Bước xuống giường thật là lạnh vì trời đã bắt dầu chuyển mùa rùi. T vẫn chưa tỉnh ngủ nữa hiihih. Sau mười phút chuẩn bị T lấy đại cái jacket khoác vô rồi đi. Mọi ngày đi với mẹ nhưng hôm nay T đi có một mình vì mẹ T nghỉ vacation. Vô đến chỗ làm cũng buồn hơn mọi khi vì ko có mẹ. Nhưng vì làm suốt hè ở đó nên cũng quen rồi. T đứng với một người gốc European ,ba của người ấy là Italian còn mẹ là German. Đứng nói chuyện cũng vui nên T hết thấy buồn ngủ.
Rồi đến giờ rest ăn ko nổi hic hic mà cũng phải ăn. Sau đó lại vừa làm vừa nói chuyện nên thời gian trôi wa thật nhanh. Đến 5 giờ chiều thì mẹ T đến, lúc đó chưa được về vì chưa xong mà. Mẹ hỏi có muốn về kho ? Còn gì mừng hơn, thế là T về luôn hiihihi. Cầu cho lúc đó ông boss đừng thấy nếu ko ổng để ý.
Đi làm thì mệt thiệt nhưng vui và cảm thấy tự tin hơn. T biết ba mẹ thương và ko muốn T đi làm nhưng T muốn thử mà. Ba mẹ ơi con thương ba mẹ lắm con làm được mà và con chĩ muốn thử sức mình thôi. Con vẫn học tốt mà.
Thứ bảy của mình trôi wa như vậy tuy là bận rộn hơn trước nhưng wa đó mình thấy được giá trị của công việc và cảm thấy thương ba mẹ nhiều lắm.
Ba mẹ ơi con muốn nói với ba mẹ là con thương và yêu ba mẹ nhiều lắm. Con sẽ cố để ba mẹ vui lòng về con ba mẹ nhé.