PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngẫu hứng thơ



khanhhugo
16-10-2005, 03:55 AM
KỶ NIỆM
Mến thương!Ôi mái trường tôi gắn bó
Những trưa hè phượng đỏ thắm hàng cây
Nhớ hôm nào heo hút gió heo may
Tôi đã đến nơi đây đầy bỡ ngỡ
Ôi mái trường!Tình yêu và nỗi nhớ
Ép chặt vào trang vở những cành hoa
Để hè đến thu sang khi gặp lại
Sẽ vẫn còn mãi mãi phút thơ ngây
Nhưng bây giờ sao lặng những phút giây
Khi hàng cây rơi đầy dòng lưu bút
Bạn bè ơi gần lại đây một chút
Nắm tay nhau quên lãng phút chia tay
Nhớ trường cũ thầy xưa đã bao ngày
Đã cùng ta gom đầy bao kĩ niệm
Những ánh mắt từng nhìn nhau âu yếm
Sao bây giờ tìm kiếm những giọt sương
Vương trong mình tình thương và nỗi nhớ
Nhớ về từng hơi thở của dòng Hương
Để mai này vững bước mọi con đường
Lòng gửi lòng về trường xưa bạn cũ...

tác giả: Trần Quốc Khánh

~Qikitta~
16-10-2005, 10:53 PM
bài này gà chuyển sang vườn thơ nhé :)

phonglantim
17-10-2005, 12:03 AM
bài này có pahir do bạn sáng tác không vậy?MÌnh chuyển qua VTSt nhé!Nếu là của bạn thì hãy báo cho mình nhé!