PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi thơ



tiểu quỉ
15-10-2005, 08:54 PM
Tuổi thơ tôi
Là cánh diều cao vút,
Là lũy tre xanh bát ngát,
Là dòng sông bên lở, bên bồi
Là những buổi trưa trốn mẹ chạy lên đồi,
Cùng lũ bạn hái những chùm hoa dại
Hái thật nhiều rồi cùng nhau kết lại,
Và đem về làm hoa cưới cô dâu
Dù ngày ấy chẳng có chú rể đâu
Mà vẫn vui, vẫn tràn đầy mơ ước.
Hạnh phúc ấy thật dễ dàng có được,
Không bon chen như người lớn bây giờ
Để đôi lúc bỗng giật mình thảng thốt
Niềm vui bé nhỏ của cô dâu ngày trước
Thật buồn cười và cũng thật đáng yêu