PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạch Tuyết ơi!!!tình yêu đến từ đâu



venhvenhcongtu
27-04-2005, 08:56 PM
Em ơi ...? Tình yêu đến từ đâu ?
Hoa cau ngan ngát, vấn vương trầu
Thơ anh, cũng chớm mùi hương ấy
Là lúc tình yêu, đã bắt đầu...

Tình yêu đến từ những điều em sợ
Sợ mất anh, rồi sợ phải xa anh
Sợ mỗi tối, trên đường phố vắng tanh
Em âm thầm, bước đi , không người dắt...

Tình yêu đến , từ sâu trong vòm mắt
Mỗi lần nhìn , lại thấu rõ tình em
Thẫn thờ quá, trước cô bé Lọ lem
Anh thấy mình, không xứng làm Hoàng tử...

Em ạ :

Nếu tình yêu, đến từ vô thức
Nụ hôn đầu, làm đau nhức trái tim anh
Nếu tình yêu, đến từ mái nhà tranh
Thời khắc nào, đã giết anh, từ đó...
Nếu tình yêu, thoảng từ cơn gió
Gió vô tình, trêu tức cuộc đời ai???
Nếu tình yêu , đến từ một sớm mai
Ai ân tình, theo anh, về chốn cũ???

Bởi tình yêu... đến từ vũ trụ,
Em đã là người, thu giữ trái tim anh???
Bởi tình yêu ...đến từ cỏ xanh
Em đã là sương, long lanh cỏ la'???
Bởi tình yêu, không từ sỏi đá...
Nên ân tình, sẽ chẳng hóa mồ côi ....