PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ước gì



venhvenhcongtu
27-04-2005, 08:51 PM
ƯỚC GÌ................
Ước gì, anh là Gió
Nhè nhẹ, đưa Mây em
Ước gì, Trăng đừng xem
Nụ hôn đầu khe khẽ
Ước gì , Sao đừng vẽ
Tình yêu đầu mong manh
Ước gì, một Bức tranh
Anh và em ở đó
Tranh cùng theo Mây gió
Ôm mộng đẹp Trăng sao
Ngơ ngẩn trên tầng cao
Cùng mộng yêu ngàn lối....

Ước gì em đừng đến
Thì thầm bên vai anh
Ước gì đường vắng tanh
Một mình anh ngồi đó
Ước gì trong làn gió
Đừng thơm mùi tóc em
Ước gì mưa đừng đem
Vị yêu đầu ngan ngát
Ước gì em đừng hát
Làm anh, hồn ngất ngây
Ước gì trên tầng mây
Trăng đừng xây tình ái
Ước gì ta đừng lái
Con đò tình sang sông
Ước gì biển mênh mông
Đò tình anh, nặng song'...

Ước gì em đến bên tôi
Để tôi ngơ ngẩn, bồi hồi xuyến xao...
Ước gì , hái được trăng sao
Dệt nàng nhẫn cưới, anh trao chút tình.
Ước gì, mai trắng đầu đình
Cùng anh thưởng thức, là hình bóng em...

BuiXuanPhuong
27-04-2005, 10:28 PM
Anh thức dậy sau một đêm không ngủ! Anh chạy trong sương sớm, lúc Làng Quê còn chưa thức giấc. Anh chạy đến bên em, những bước chân anh trĩu nặng! Anh buồn! anh buồn lắm! va anh muốn khóc! Nhưng anh lại hát lên câu hát”Anh vẫn chờ em như …”! Rồi khi sương tan hết anh lại chạy về nơi anh đã chạy ra đi. Môt ngày mới bắt đầu! Và anh lại ngồi đây! Anh viết về em! Anh không viết tên em trên giấy ! Anh không viết tên em trên cát! Anh viết tên em trong trái tim anh! Em là gió mát màu hạ! Em là nắng ấm mùa đông! Em là hoa phượng vĩ của phố! Em là cánh hải âu của biển! Em là Em yêu thương của anh

Babylove_83
28-04-2005, 01:27 AM
đây là room thơ mà bạn.... dzô đây chỉ làm thơ thui hén

Ước gì anh chẳng ra đi
Để tim em khỏi sầu bi lạnh lùng
Bây giờ vũ trụ không trung
Chỉ mình em bước mông lung ngậm ngùi

kittylove
25-05-2005, 10:32 PM
tho dai dong wa hen venhvenh oi nhung dai dong ma lai hay do chu bet tay lem wen nha venhvenh