nobita_83vn
27-04-2005, 07:47 PM
NỘI ƠI
Trọn một tháng rồi
Nội rời xa chúng cháu
Khoảng trống lớn chẳng thể nào khép lại
Nỗi nhớ thương chúng cháu còn ghi mãi
Nội đi rồi bỏ lại những nhớ nhung.....
Ngày cháu về đôi hàng lệ lại rưng rưng
Chẳng muốn tin nội đã thành hoài niệm
Nỗi nhớ thương chẳng thể nào kìm nén
Bật khóc òa bên nấm mộ dần xanh.
Nội ! Nội ơi! ở tận chốn cửu tuyền
Nội có hay cháu còn kêu tên nội
Nội có hay một mình ông ở lại
Nỗi nhớ thương gặm nhấm tấm thân gầy
Bao nhớ nhung nội lỡ bỏ lại đây........
Trọn một tháng rồi
Nội rời xa chúng cháu
Khoảng trống lớn chẳng thể nào khép lại
Nỗi nhớ thương chúng cháu còn ghi mãi
Nội đi rồi bỏ lại những nhớ nhung.....
Ngày cháu về đôi hàng lệ lại rưng rưng
Chẳng muốn tin nội đã thành hoài niệm
Nỗi nhớ thương chẳng thể nào kìm nén
Bật khóc òa bên nấm mộ dần xanh.
Nội ! Nội ơi! ở tận chốn cửu tuyền
Nội có hay cháu còn kêu tên nội
Nội có hay một mình ông ở lại
Nỗi nhớ thương gặm nhấm tấm thân gầy
Bao nhớ nhung nội lỡ bỏ lại đây........