PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mgaci nấu ăn......



Mgaci
27-04-2005, 07:28 PM
Kem Caramen!
http://www.vtv.vn/Uploaded/hoangoc/200405_caramen1.jpg

Mặt kem láng mịn, bóng màu hổ phách, vị thơm ngọt, béo ngậy của sữa và vani, món tráng miệng này sẽ mang đến cho chúng ta một cảm giác thú vị sau bữa ăn.

Nguyên liệu

- ½ hộp sữa đặc có đường.
- 4 lòng đỏ trứng gà ta.
- Đường, va ni.
- Khuôn làm caramen đường kính khoảng 6 cm, dày 5 cm.
- 2 cốc nước.
Thực hiện
- Cho 1 ít đường vào chảo nóng, vặn lửa vừa, đảo đều tay đến khi chuyển màu nâu thì đổ nhanh tay vào khuôn và láng đều.
- Đun nước sôi rồi pha với sữa, đợi cho sữa nguội bớt.
- Trứng đánh kỹ, đổ vào sữa, khuấy đều.
- Đổ hỗn hợp trên vào khuôn, hấp cách thủy khoảng 40 phút.
- Kiểm tra caramen chín bằng cách lấy đũa chọc vào kem, nếu thấy đũa khô là kem đã được.
Chú ý: Trong khi đun cách thuỷ, khoảng 30 giây lau nắp vung một lần để nước không nhỏ giọt vào kem.
- Cho kem vào tủ lạnh chừng 2 giờ, khi dọn ra ăn úp kem vào 1 cái đĩa :bicycle:

Miki
27-04-2005, 10:11 PM
trùi ui, Jane hoa mắt rồi, Mgaci cũng vào Bếp à, có thật không vậy???? surprise quá, hihi
ý sao món này giống bánh Flan của Jane vậy, nhìn thấy giống quá à, thèm quá!

Mgaci
28-04-2005, 04:02 PM
He! He! Nhưng ăn cái này sẽ mau mau tăng kg lắm đấy, Jane có muốn Mgaci làm gửi cho 1 thùng không, ăn xong small dragon---> big dragon đấy....hi....hi........
Mgaci không có sở trường Jane biết vì sao không? Vì cái gì Mgaci cũng giỏi hết áh, chiện nấu ăn này lại càng nhỏ như con thỏ...he....he....

Miki
28-04-2005, 11:21 PM
okie, Jane muốn try lắm, cứ send cho Jane 1 thùng đi :D(không biết Mgaci có làm nỗi không?) become big dragon cũng không sao, nhưng mà ..... nói vậy thôi chứ cũng phải giữ cái weight mà, hihi..
Mgaci chảnh ghê, cái gì cũng nói là biết làm, thế mà vẫn còn phòng không chiếu lạnh, hihi...

muangau
29-04-2005, 01:29 PM
Hhhehe,ông M nì là boy mà giỏi nấu ăb ghê ha,chẳng bù cho mn tí nèo:D.Chắc là mn mà ăn thêm món nì vào thì thành thùng phi di động mất:mad:

Miki
29-04-2005, 01:49 PM
trùi ui, đâu có mà đến nỗi thành thùng phi di động vậy muangau, món này chắc là cũng không có béo lắm đâu, Jane nghĩ thế, mặc dù chưa ăn bao giờ, hihi

muangau
29-04-2005, 02:05 PM
Hiiiii,nhưng mừ mn béo sẵn rùi Jane ah,bi giờ mà ăn thêm cái nì zào nữa thì chắc mn chít mất chắc là cái nì chỉ zìa làm cho ông xã ăn thử thui ah:D

Mgaci
29-04-2005, 07:27 PM
Chà! Lại gặp mưa ngâu 99,99% rùi......hôm trc biết mưa ngâu là 99,99% bi giờ còn biết thêm một cơn mưa ngâu lớn.....và không biết nấu ăn......he...he...đến là hay......
Món này đúng là giống bánh Flan của jane đóa, ăn rất mau mau thành big dragon, jane dám liều không, nói rùi Mgaci toàn tài nhưng cái khoản đó chẳng qua không thèm thui chứ một khi đã thích gì mà chẳng được nhỉ? Mà Jane cũng đang phòng khồng.....đấy thui....nhờ

Miki
29-04-2005, 09:09 PM
sướng quá, thế là có người tải thực phẩm miễn phí cho Jane ăn rồi, Jane can't wait any longer, hihi..
Jane đây chưa muốn nghỉ tới cái chuyện phòng không hay trống gì đó đâu à, ihihi...

muangau
30-04-2005, 05:40 AM
to Mgaci: heheh,lại gặp u ở đây rùi ah mn còn nhìu điều hay nữa lém u àh những điều trên chỉ là 1 fần nhỏ thui trong con người mn thui:D Không phải là mn ko bít nấu ăn ,mn biết nấu nhưng mà nấu ko có dc ngon thui ah:D

*vô tình*
01-05-2005, 09:13 PM
ý,.....cách làm dzễ wa' ha,.....mai đi thử mới được,...thankx M

Mgaci
02-05-2005, 02:06 AM
sướng quá, thế là có người tải thực phẩm miễn phí cho Jane ăn rồi, Jane can't wait any longer, hihi..
Jane đây chưa muốn nghỉ tới cái chuyện phòng không hay trống gì đó đâu à, ihihi...
Hí! Đã thế Mgaci làm cho Jane thành Big dragon cho Jane chống ề lun........Jane thích ăn những món ăn thế nào nào....


to Mgaci: heheh,lại gặp u ở đây rùi ah mn còn nhìu điều hay nữa lém u àh những điều trên chỉ là 1 fần nhỏ thui trong con người mn thui:D Không phải là mn ko bít nấu ăn ,mn biết nấu nhưng mà nấu ko có dc ngon thui ah:D
Tò mò rùi nè......
Chưa gì Mgaci đã thấy mn rất giỏi văn rùi....nhất là biện pháp nói giảm nói tránh....nấu ăn không được ngon hay là......... :dien: ..hí...hí...ko dám nói nữa...


ý,.....cách làm dzễ wa' ha,.....mai đi thử mới được,...thankx M
Dạo này nhiều nữ lưu hào kiệt qué, cả vô_tình cũng định nấu ăn kìa pà con....làm Mgaci lại nghĩ đến cách mà Chai En nấu ăn rùi.....Vô_tình ơi........CIA đã tuyển được Jane và MN rùi...bạn có muốn gia nhập luôn ko? :p

Miki
02-05-2005, 02:30 PM
Hí! Đã thế Mgaci làm cho Jane thành Big dragon cho Jane chống ề lun........Jane thích ăn những món ăn thế nào nào....

trùi ui, Mgaci mà làm cho Jane thành big dragon, chắc mommy and daddy của Jane thanks Mgaci rất nhiều đó, đỡ tốn 1 miệng ăn :tongue4:
Mgaci xem lại mình trước rồi nói tới Jane nhen, Mgaci già rùi :haha:
tiếc lộ cho Mgaci biết, Jane là trùm kén ăn, lazy ăn lắm, nhưng mà món nào mà thích ăn thì cứ muốn ăn hoài, hihi

muangau
03-05-2005, 03:20 PM
to mgaci: ừ,nấu thì mn bít nấu nhưng mà nấu ko có dc ngon thui,ông xã mn chê hoài ah:D

Mgaci
03-05-2005, 04:44 PM
Hì! Hì! CIA tuyển mưa ngâu luôn, biết làm gì không....để chế ra vũ khí sinh học từ các nguyên liệu đơn giản như rau, củ, thịt...........ăn các món của mưa ngâu và Jane and vô_tình...---> quân địch........ặc.........ặc...ha...ha........ ..........nếu sinh sớm khoảng 40 năm chắc mọi người thành anh hùng hết á............


trùi ui, Mgaci mà làm cho Jane thành big dragon, chắc mommy and daddy của Jane thanks Mgaci rất nhiều đó, đỡ tốn 1 miệng ăn :tongue4:
Mgaci xem lại mình trước rồi nói tới Jane nhen, Mgaci già rùi :haha:
tiếc lộ cho Mgaci biết, Jane là trùm kén ăn, lazy ăn lắm, nhưng mà món nào mà thích ăn thì cứ muốn ăn hoài, hihi
Mgaci mới 21 tuổi, còn trẻ còn VHP lắm...........jane đã nhìn thấy Mgaci chưa, phải nói là đỉnh của đỉnh.................... :coolguy: ..hiền dễ sợ lun...
Jane nhà mình rất lười ăn pà con ạ....lại còn kén ăn nữa chứ........nhưng thích khoảng có 1000 món và cứ thích ăn hoài........... :bicycle: ......ha......ha....ặc...ặc.....tý, sửu, dần, mão, thìn, big thìn ( Jane đấy bà con ) , ngọ, mùi,..........

Miki
03-05-2005, 06:11 PM
Mgaci mới 21 tuổi, còn trẻ còn VHP lắm...........jane đã nhìn thấy Mgaci chưa, phải nói là đỉnh của đỉnh.................... :coolguy: ..hiền dễ sợ lun...
Jane nhà mình rất lười ăn pà con ạ....lại còn kén ăn nữa chứ........nhưng thích khoảng có 1000 món và cứ thích ăn hoài........... :bicycle: ......ha......ha....ặc...ặc.....tý, sửu, dần, mão, thìn, big thìn ( Jane đấy bà con ) , ngọ, mùi,..........
Jane mà thấy được cái mặt của Mgaci, chắc Jane đây không có nói như vậy, hic..có post pic đâu mà lúc nào cũng lemon question hoài vậy ta, chắc là Mgaci thích ăn chua đúng không:D
cho Mgaci nói lại câu ở trên đó, ai là big thìn hả, dám nói xấu Jane, Mgaci mập thì có, nặng cân thía mồ, hihi

Mgaci
04-05-2005, 07:30 PM
Mgaci cao cao gầy gầy ( Mgaci cao 1m82 mà nặng có 65kg---> cái cân vi tính nó biểu thiếu 15kg nữa ---> đủ 15 kg nữa Mgaci sẽ hoành tráng khiếp, bây giờ gầy gầy đã thân thủ bất phàm---> khi cân đối rùi là lại càng đáng sợ...he he....) thông minh kiểu Karl trong TKKG đó, nhưng Mgaci đẹp zai hơn...hí...hí...
Mgaci bị gọi là Kều ỏ Sếu...hic.....lại cộng thêm cái mái tóc đỏ ----> Quí hiếm...hic...hic

Mgaci post Pic lên cũng được thui nhưng Mgaci lười lắm...cứ nghĩ đến là ngại rùi...phải chờ ku em của Mgaci lúc nào nó rảnh nhờ nó post lên hộ..

Miki
05-05-2005, 01:59 PM
nghe Mgaci kể về hình dáng bề ngoài hoài, Jane đây không thể hình dung được, thôi thì khi nào post lên cái pic cho Jane xem thử cái mặt của Mgaci nói trông như thế nào, okie?

jimytapyeu
07-05-2005, 02:30 AM
ăn món này vào thì có bị "đi phan lực về trực thăng " ko vậy ah?
tui bị 1 lần rùi sợ lắm bà con oooii

Mgaci
08-05-2005, 05:51 PM
Nhiều người thích ăn món này lắm....yên tâm đi....con giai mà sợ chết thế...