oxkho_iu_bxngoc
13-10-2005, 10:51 PM
Những vần thơ cho tình yêu chúng ta,
Anh đã viết khi chồi yêu vừa nhú
Bao mùa xuân tình yêu như lá mới
Mọc trên cành xanh biếc non tơ.
Anh đã dành bao nhiêu ý thơ
Vẽ tình yêu như lá xanh giữa trưa hè nắng gắt.
Nhìn màu xanh lại thấy lòng nao nức
Thấy cuộc đời tràn ngập những bài ca.
Nhưng ai ngờ, chiều nay em đi xa.
Anh như cây mùa thu vàng lá úa.
Và đến khi em không về nữa
Lá vàng cũng rơi, anh chỉ một mình thôi.
Một mình anh, với mùa đông đơn côi
Với hoài niệm một tình yêu đã mất
Nhưng đốm lửa trong tim không bao giờ tắt
Với niềm tin, rồi em sẽ quay về.!
Anh đã viết khi chồi yêu vừa nhú
Bao mùa xuân tình yêu như lá mới
Mọc trên cành xanh biếc non tơ.
Anh đã dành bao nhiêu ý thơ
Vẽ tình yêu như lá xanh giữa trưa hè nắng gắt.
Nhìn màu xanh lại thấy lòng nao nức
Thấy cuộc đời tràn ngập những bài ca.
Nhưng ai ngờ, chiều nay em đi xa.
Anh như cây mùa thu vàng lá úa.
Và đến khi em không về nữa
Lá vàng cũng rơi, anh chỉ một mình thôi.
Một mình anh, với mùa đông đơn côi
Với hoài niệm một tình yêu đã mất
Nhưng đốm lửa trong tim không bao giờ tắt
Với niềm tin, rồi em sẽ quay về.!