PDA

Xem đầy đủ chức năng : con gái vs con trai nhảy dzô đối đáp chơi



nhuhanh87
12-10-2005, 11:45 PM
Làm con gái sao mà thiệt khổ
Có anh rồi em chẳng dám nghĩ đến ai
Làm con trai sao mà thoải mái
Có anh em rồi vẫn liêc mắt tán ai
:madsung:
cho anh chết nè :madsung: dam tán người khác hả : :madsung: chết :madsung: :madsung: chưa :madsung: :madsung:

Shin_Kn
13-10-2005, 12:20 AM
là con gái em kiêu sa như thế
đã yêu anh em chỉ biết một người
xem anh như thiên đường hạnh phúc
cớ sao anh là kẻ phụ tình

nhuhanh87
25-10-2005, 05:57 AM
là con trai anh đừng nên nghĩ vậy
tình em vẫn yêu anh như ngày nào
cớ sao anh lại đi yêu người khac
để đêm về em cứ nhớ về anh

BrightRain
25-10-2005, 06:04 AM
Có ai bảo con trai kẻ phụ tình
Có em rồi anh còn nghĩ về ai?
Thích thì dễ nhưng yêu thì mới khó
Đã yêu người anh mãi khắc trong tim....

BrightRain
25-10-2005, 06:08 AM
Có ai bảo con trai kẻ phụ tình
Có em rồi anh còn nghĩ đến ai
Thích thì dễ nhưng yêu thì mới khó
Yêy em rồi anh mãi khắc trong tim...

rungnguoi
25-10-2005, 06:19 AM
Hỡi nhân thế hãy nhìn xem
Con trai bị con gái kèm ra sao
Các gilr cứ tưởng mình cao
Cứ cho họ giống hoa đào ngày xuân
Con trai sau trức phải tuân
Nếu không họ gọi là quân tử tàu
Suốt ngày con gái làu nhàu
Chẳng cho ta nói một câu hơn thua
Các girl tính tình tứ mùa
Lúc thì giận dữ lúc đùa con trai
Biết rằng con gái làm sai
Nhưng là quân tử phải nhai giận hờn
----------Tức quá--------

thuoanh
25-10-2005, 07:05 AM
Sao em bảo anh là kẻ phụ tình
Nói như vậy anh đau lòng biết mấy
"Trái tim anh em đã từng biết đấy
Yêu em rồi ,chỉ em mà thôi"

thuoanh
25-10-2005, 07:16 AM
Nếu có một ngày em thấy anh đi cùng người khác
Xin đừng trách anh là kẻ bạc tình
Sao em lại dỗi lại ghen như đứa trẻ
À mà trẻ con cũng đâu có biết yêu .

banhduc
26-10-2005, 05:09 AM
Khắc ghi hai chữ thủy chung
Một lòng một dạ yêu ai suốt đời

seshi
26-10-2005, 05:19 AM
Mưa rả rích suốt đêm qua...
Những hạt mưa Thu...
rơi nhè nhẹ...
trên mái nhà...
ngoài hiên vắng...
Nghe như tiếng nhạc thanh thoát...

chuchuot_tk
26-10-2005, 05:23 AM
Là con trai anh phiêu du khắp chốn
Gặp người nào thích thì anh yêu
Cớ sao em nói anh bạc tình
Em nói vậy anh đâu lòng lắm thay
Tính của anh em đã biết rùi mà
Sao em nở nói anh kẻ bạc tình

vianhmuonyeuem
26-10-2005, 05:52 AM
bạc tình bạc nghĩa do duyên số
đâu phải tại anh trách gì anh
em yêu anh biết làm sao được
chỉ tại đa tình vậy nên bey

hoang hon mau tim
27-10-2005, 04:22 AM
ừ tội nhỉ
anh vô tình thành kẻ bướm hoa
tình yêu đó anh sẽ mãi ban phát
bởi họ yêu tội gì anh không yêu
anh sẽ lỗ nếu như ko đáp lại
nhưng anh à anh sẽ khổ với tụi em
mà anh nhé đa tình vẫn cẩn thận
bởi si-đa cũng thích kẻ đào hoa

lethanghoa
27-10-2005, 05:32 AM
du ma con gái là chúa ghen
ghen tới ghen lui chỉ có vầy
tui ghét nhất là ghen bậy bạ
cho em vào lồng nhốt em luôn
bạn type dấu vào nha nếu không bài của bạn bị del đó

hathienqn
27-10-2005, 06:23 AM
trời mùa thu { kô phải xuân }
gió vi vu { kô phải gió bảo }
em đứng trong lu { kô phải trong chum }
tắm...................
người em như con mắm { mắm tôm í }

thuoanh
27-10-2005, 06:27 AM
[QUOTE=seshi]Mưa rả rích suốt đêm qua...
Những hạt mưa Thu...
rơi nhè nhẹ...
trên mái nhà...
ngoài hiên vắng...
Nghe như tiếng nhạc thanh thoát...[/QT]

Mưa rả rích suốt đêm qua...lạnh lắm
Những hạy mưa thu nhè nhẹ rơi
Trên mái nhà hay ngoài hiên vắng
Như ngàn tiếng nhạc của đời tôi.

Tui sửa thơ bạn nhé! Okie

thuoanh
27-10-2005, 06:53 AM
Tham gia ngày: Aug 2005
Bài gởi: 79
Giới Tính: nu con gái vs con trai nhảy dzô đối đáp chơi

--------------------------------------------------------------------------------

Làm con gái sao mà thiệt khổ
Có anh rồi em chẳng dám nghĩ đến ai
Làm con trai sao mà thoải mái
Có anh em rồi vẫn liêc mắt tán ai

Làm con trai sao mà thiệt khổ
Yêu em rồi anh có dám tán ai
Nếu như lỡ đưa mắt nhìn ai
Thì cuộc sống coi như chấm hết

because_ilove_em
28-10-2005, 12:45 AM
làm con gái vậy mà sướng
cứ ương bướng suốt cả ngày
ngày lại ngày anh đưa đoán
sợ em giận em hờn làm khổ anh
vậy mới biết làm con trai thật khổ
khi có em anh chẵng dám nhìn ai
lỡ một mai khi nắng tắt mưa về
em lại đem những lời thề ngày xưa

nhuhanh87
28-10-2005, 06:40 AM
làm con gái một lòng chung thủy
đã thương ai thương mãi không phai
còn con trai sao mà ít kỉ
có em rồi vẫn nghĩ đến ai
nghĩ đến ai đời trai anh sẽ héo
sẽ có ngày em đánh cho anh héo queo

because_ilove_em
28-10-2005, 11:22 PM
làm con trai thiệt là khổ
có em rồi phải chịu nắng dầm mưa
phải chịu đựng cái tính khó ưa
tính cọch cằn lại hay giận dữ
nhiều lúc nhìn như con sư tử
cứ như thế anh tự tử mất bé ơi?
Bạn ko quảng cáo trang web khác trong này nhé

Randeokinh
29-10-2005, 01:39 AM
Trời sinh Nam sao lại còn sinh Nữ,
Để anh hùng phải vương lụy mỹ nhân.
Đầu đội trời chân đạp đất trên đời,
Không chịu nổi một giọt lệ mỹ nhân!

because_ilove_em
31-10-2005, 12:43 AM
làm con trai thiệt là khổ
khi có em anh chẵng dám ngó ai
em nói một anh chẵng dám nói hai
có em rồi anh chẵng dám làm sai
ngày lại ngày phải tới đón đưa
vào những ngày chưa hè nắng gắt
mồ hôi anh chảy nước mắt anh tuôn
lỡ một hôm xe hư đường tắt
anh đến trễ vài phút em lại nhăn
rồi những hôm em gọi cho anh
anh phải phóng thật nhanh đúng giờ
vậy mà em để anh phải chờ
cả hàng giờ em mới chịu ra
em chẵng nói một câu thứ tha
em vờ như mọi chuyện không hay
anh cũng đành ngậm đắng nuốt cay
rồi khi hai đứa ở gần nhau
em lại hay nhõng nhẽo dỗi hờn
anh vẫn cứ vỗ về yêu thương
chạy đi mua cốc ổi xoài me
em mới cười te te bớt giận
rồi khi gió thổi mạnh thấy em lạnh
anh che trở ôm em vào lòng
ánh mắt em dịu dàng mơ màng
cùng nhau ngắm ánh trăng vàng khuya

nobita_police
02-11-2005, 06:35 PM
Là con gái em đừng hiểu làm vậy
Con trai cũng chung thủy lắm mà
Cũng biết đau lòng khi con gái khóc
Và luôn biết trái tim chỉ dành trọn một người

hn000092839
02-11-2005, 07:29 PM
Im im !!! Các chị ... các pà,
Để ta dõng dạc, nói ra vài điều,
Hùi xưa định nghĩa người iu:
"gái khôn là gái bít chìu... các huynh !"
Bởi...:think:
Gái xuân chỉ một mối tình,
Trai xuân dù tới...mười tình vẫn xuân !
Cho nên...:think:
"Lạt mềm buộc chặt ", bít hông?
Gái mềm nhẫn, nhịn, sẽ không... chống ề ...:blinking:

hanhphucmongmanh
02-11-2005, 08:18 PM
Đừng khóc nữa trái tim
Tao van xin mày đấy
Cứ coi như chẳng thấy
Anh bên người chiều nay.

muahetrang84
02-11-2005, 10:14 PM
hôm nay trời u ám quá
không có em sao trời buồn lạ vậy
anh ko có em sao trong người trống trải
bước đi nặng nề ko muốn bước

hoangtu_votinh
06-11-2005, 12:04 AM
Tối qua em ngồi học
Lơ đãng nhìn đi đâu
Dưới đèn anh thoáng nhận
Nét mặt em rầu rầu
_ Em buồn ?_Anh gặng hỏi
Mấy lần , em chẳng nói
Rồi anh không biết vì sao
Đẩy ghế đứng lên em giận dỗi
Rũ tung làn tóc rún đôi vai
Em vùng vằng
Ôm sách vỡ
Sang phòng bên
Không học nửa
Không cho ai vào nữa
Cũng không thèm nghe nữa
Lời thiết tha anh van gọi mái ngoài

Nhưng anh nghe thổn thức
Em khóc trên gối thên
Nhưng anh nghe tấm tức
Em giận hờn bao nhiêu
Em khóc , làm sao mà dỗ được ?
Nhưng anh còn biết làm sao !
Gọi em nhất định
Không mở khóa cho vào
Từng giây từng phút lòng anh càng
bối rối nao nao

Anh vẫn nghe tiếng khóc
Trong vạt áo len hồng
Anh vẫn nghe tiếng nấc
Dồn dập trên gối nhung
Sao em khóc ?Vì đâu hờn tủi ?
Em buồn , có phải lỗi anh không ?
Hỏi em chẵng nói
Mặt anh xô cữa phòng

Ngoài hiên vắng , gió đưa vàng rụng đến
Ngọn tường vi xuống mãi chiếc liềm cong
Đêm gần khuya , sương đỗ
Anh thấy ướt vai áo
Anh thấy lạnh trong lòng .

baloc
06-11-2005, 02:08 AM
con trai dâu phải ai cũng thế
sao em cứ nói là chung chung
riêng ngươ`i ta thì anh không biết
nhưng còn anh thì một mà thôi
:cooll:

dangthanhhuong
06-11-2005, 10:47 PM
buồn không khi kể sấu nhau
đem nhau ra bắn dã man ôi trời
đôi lời tôi gửi đến sau
cho bà con đọc nghĩ suy truyện đời
<<<<<<<hic tôi đang yêu và đang ghét nhưng ngươi nolove>>>>>>>>

langtukonha
07-11-2005, 03:21 AM
ặc ặc
mí bạn boy cho lãng tử gop dzui với
Anh biết ngày mai em lấy chồng
Thì anh biết ngay là nó khùng
Con gái thiếu gì mà chẳng chọn
Lại đi chọn một…. con khủng long!
hehehehe