tygon
12-10-2005, 06:08 AM
Em trở về trong mơ ước ngày xưa
Tìm cổ tích tháng ba mùa gạo đỏ
Kỷ niệm ấu thơ khẽ thì thầm trong cỏ
Có chú cào cào nhảy nhót tung tăng
Tháng ba ơi bè bạn có nhớ chăng?
Hay dư âm bị chìm sâu quên lãng
Chiếc kẹo gừng của một thời dĩ vãng
Chẳng ngọt ngào cay đắng những tháng năm.
Hoa gạo rơi rụng đỏ đêm trăng
Chỉ duy nhất có một đứng ngắm
Tháng ba ơi chẳng thắm hồng màu nắng
Để cổ tích đượm buồn vang mãi tháng ba.
Bài thơ này là bài thơ đầu tay của mình,rất mong nhận được góp ý chân tình từ phía các bạn
Tìm cổ tích tháng ba mùa gạo đỏ
Kỷ niệm ấu thơ khẽ thì thầm trong cỏ
Có chú cào cào nhảy nhót tung tăng
Tháng ba ơi bè bạn có nhớ chăng?
Hay dư âm bị chìm sâu quên lãng
Chiếc kẹo gừng của một thời dĩ vãng
Chẳng ngọt ngào cay đắng những tháng năm.
Hoa gạo rơi rụng đỏ đêm trăng
Chỉ duy nhất có một đứng ngắm
Tháng ba ơi chẳng thắm hồng màu nắng
Để cổ tích đượm buồn vang mãi tháng ba.
Bài thơ này là bài thơ đầu tay của mình,rất mong nhận được góp ý chân tình từ phía các bạn