PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hỏi ... đấng mài râu ???



mây mơ êm
11-10-2005, 10:08 PM
Hỏi đấng mài râu bỏ đi đâu ?
Sao ta chẳng thấy một ai nào .
Có thể tất cả đều gặp ... "bão" :)
Cho nên chạy "bão" đâu thể vào .

Hỏi đấng mài râu bỏ đi đâu ?
Hay tại mấy anh gặp ... chuyện sầu .
Tình duyên trắc trở , nên đi nhậu . :icon_cung
Nên đâu còn tỉnh , đối thơ đâu .

Hỏi đấng mài râu bỏ đi đâu ?
Có lẻ kéo nhau đi giăng câu .
Do chẳng cua được người đẹp ấy . :andon:
Nên đành rủ nhau lội xuống hào .

Hỏi đấng mài râu bỏ đi đâu ?
Sau chẳng vun quén vườn thơ ấu ,
Trong khi thời gian không dừng lại . :rolleyes:
Đến khi hối hận thì...kịp đâu .

:hihi: hi`...hi`...
Nam nhi bỏ chạy cả rồi ,
Phe nữ ta đã lên ngôi còn gì ...!!! :champ: :clap:

vuonthochieuhohen
12-10-2005, 02:36 AM
Còn ta ở đây chứ đi đâu
không thích lăn sả vào mà sầu
nhìn quanh nhì quẩn chẳng ai câu
thồi đành cầm câu quay chở về

Bỏ nơi hồ nước cho yên lặng
mặc sức cá bơi thỏa thích lòng
mọi người vui chơi bên tán róc
quên hết room thơ nỗi chạnh lòng
( hết ứng làm thơ rồi mây mơ bạn thân mếm ơi !)

Shin_Kn
12-10-2005, 03:45 AM
hỏi người quân tử dc mấy ai
lời nói đầu môi nói dc gì
vườn thơ vắng bóng người thi đối
gió chẳng buồn đưa ,dạ chợt sầu

pirates_nt
12-10-2005, 03:47 AM
may papa nay sươt mướt we'
dang bùn vao day can nãn

mudo016
12-10-2005, 04:52 AM
đời buồn thơ cũng sầu vời vợi
tình buồn thơ cũng cạn lời thôi

dòng thơ ngày ấy quá ngây thơ
giờ đây thơ đã đượm lệ sầu

mây mơ êm
12-10-2005, 12:28 PM
Còn ta ở đây chứ đi đâu
không thích lăn sả vào mà sầu
nhìn quanh nhì quẩn chẳng ai câu
thồi đành cầm câu quay chở về

Bỏ nơi hồ nước cho yên lặng
mặc sức cá bơi thỏa thích lòng
mọi người vui chơi bên tán róc
quên hết room thơ nỗi chạnh lòng
( hết ứng làm thơ rồi mây mơ bạn thân mếm ơi !)

Gửi "vuonthochieuhohen"
Chỉ mỗi anh sao , hở vườn thơ ?
Anh bạn cũng định giăng câu ơ ?
Nhờ không có bạn , anh mới thả ,
Cho đàn cá kia được vui mờ . :D

Anh bảo mọi người mãi tán dóc ?
Cho nên vườn thơ buồn một góc
Thôi thì .. đừng chạnh lòng bạn ạ .
Bởi anh còn ta đối "thơ cóc" :hihi:

vuonthochieuhohen
13-10-2005, 01:28 AM
Hồ sâu nước chảy bèo tôi quá
Thả câu rất dài cá chẳng ăn
Bực mình bẻ cần quăng xuống vực
quay về ấm ức bực bèo sông

Lần sau không dùng cần câu nữa
Ta sẽ mang theo tấm lưới dài
Thả hết đầu này sang đầu bến
Vét sạch cá kia đem về sài .

mây mơ êm
13-10-2005, 11:28 AM
Hồ sâu nước chảy bèo tôi quá
Thả câu rất dài cá chẳng ăn
Bực mình bẻ cần quăng xuống vực
quay về ấm ức bực bèo sông

Lần sau không dùng cần câu nữa
Ta sẽ mang theo tấm lưới dài
Thả hết đầu này sang đầu bến
Vét sạch cá kia đem về sài .

Ha ... ha ... anh bạn của tôi ơi !
Giằng cơn nóng giận sôi lòng đó đi .
Bèo , cá kia đâu tội tình chi ,
Thì sao anh lại dùng lưới bắt đi .

Anh có dùng lưới kéo ... không hết
Một mình anh đâu làm ra phết
Thì chớ nên nghĩ quẩn anh ơi
Hay anh ... làm bài thơ đoàn kết . :hihi:

mây mơ êm
28-03-2007, 12:41 PM
Hỏi đấng mài râu đã đi đâu ,
Để cho vườn thơ vắng đến rầu !
Nhìn qua nhìn lại chỉ con gái ,
Chẳng lẻ anh tài trốn... còn đâu .

dungnhinanh_em
28-03-2007, 01:18 PM
Cái đám mày râu có đi đâu
lượn qua lượn lại định giăng câu
Nhưng mà cá ở đây không lớn
Mày râu chán nản quẳng cần câu

:rang: :rang:

Đa Tình
29-03-2007, 02:25 AM
Những đấng mày râu có đi đâu
Tại Mây chửa gặp Gió phát rầu
Nên buồn thơ thẩn Mây lạc lối
Cứ ngỡ vườn tình vắng mày râu

Nhưng đấng mày râu chẳng thích câu
Chỉ thích lang thang kiếm chút sầu
Đêm về mượn rượu pha làm mực
Vẽ bức tranh tình... gửi trao nhau

Lâu lâu ghé lại vườn thơ
Chưa gì đã vội lên ngôi làm trùm

tieubachlongtctn
29-03-2007, 07:19 AM
đúng là vậy mày râu chẳng đi đâu
chỉ là thơ thẩn quanh cầu đứng xem
sông kia nước chảy êm đềm
mà câu giăng lượn điềm nhiên ngọt lành

vẫn còn đây những ký ức xanh
buông cần thả cá ướp lành trang thơ

chieuanhlong
29-03-2007, 08:46 AM
Thân mày râu - anh vác sầu lên núi
Chặt cây rừng xẻ gỗ khắc tên em
Uống say men tìm vui viết thơ tình
Viết cho mình một chữ "Sầu" đêm trăng

Vịt Ngố
29-03-2007, 10:04 AM
Ba anh mày râu
Âu sầu hết bốn
Không hiểu vì đâu
Lại sầu đến vậy
Vườn thơ vùng vẫy
Không đủ hay sao
mà lại tào lao
Vác hồn lên núi
:so_funny: :so_funny:

arsenelupin
29-03-2007, 05:38 PM
Cần câu mà chẳng có cá câu
Cá lớn cá bé chẳng thấy đâu
Mày râu mới họp lại với nhau
Bao nhiêu cá lớn biết đi đâu?

tieubachlongtctn
29-03-2007, 10:51 PM
thời buổi này anh chẳng cần câu nữa
chỉ vác cưa anh đi suốt đường dài
thấy bóng nào là anh liền đứng lại
mở máy cưa cho thỏa chí tang bồng

nếu qua cầu mà nước vẫn còn trong
chắc chắn rằng cá chẳng còn đó nữa
dù cả buổi có cưa cũng chẳng đổ
nên buông xuôi anh dạo tiếp đường dài

mây mơ êm
02-04-2007, 09:53 AM
Những đấng mày râu có đi đâu
Tại Mây chửa gặp Gió phát rầu
Nên buồn thơ thẩn Mây lạc lối
Cứ ngỡ vườn tình vắng mày râu

Nhưng đấng mày râu chẳng thích câu
Chỉ thích lang thang kiếm chút sầu
Đêm về mượn rượu pha làm mực
Vẽ bức tranh tình... gửi trao nhau

Lâu lâu ghé lại vườn thơ
Chưa gì đã vội lên ngôi làm trùm

Có thật hay không đấng mày râu :
"Vì Mây chửa gặp Gió nên rầu" !
hay bởi gặp gió chưa đủ mát
Có nhìn mày râu , chẳng thấy đâu .

Có thật mày râu chẳng thích câu ,
Chỉ thích lang thang chuốt những sầu !
Hèn chi mượn rượu pha với mực
Vẽ nên bức tranh mỗi màu nâu .
*****
Vườn thơ ta ghé chẳng đều
Cho nên thơ viết phải "liều" thế kia .

khongten_vn20032000
03-04-2007, 04:23 AM
xin đáp đấng yều đưối
Đàn ông lo đi làm ăn kiếm tiền
Không đi làm lấy gì sống đây
mầy bà cư hỏi đi đâu là sao
Đàn ông có việc của đàn ông
Đêm về năm cứ hỏi long bông
Người kô điên cũng trờ thành điên
ÔI ĐAN BÀ @yahoo.com

chàng ngố
03-04-2007, 09:38 PM
hỡi mày rây trên toàn thế giới
hãy tiêu diệt bọn nữ quái kia đi !!1
~~~~~~*&*~~~~~~~~~~~
làm trai đâu phải ham vui
thấy chuyện gì cũng vùi đầu vô
mà các chị , các cô
như làn sóng lớn đổ xô đi tìm.

mauxanh_aolinh
06-04-2007, 12:34 AM
hay hay...:D
...
Lính bộ binh dùng Ak bắn thẳng
Xuyên qua tất cả những trái tim si tình...
...cả vô tình luôn...