PDA

Xem đầy đủ chức năng : GhÉt MẸ NhiỀu



_ Girl Buồn _
11-10-2005, 10:01 PM
TUI MỨI LÀM THƠ , LỠ CÓ KO HỢP Ý AI THÌ CŨNG ĐỪNG CHÊ TUI NGHE, BÀI NÀY LÀ ĐÚNG VỚI TÂM TRẠNG TUI LÚC NÀY ĐÓA.................E HÈM , BẮT ĐẦU NÈ

Không còn nhớ bao lần câu"ghét mẹ"
Chỉ nhớ rằng ánh mắt mẹ rưng rưng
Và nỗi lòng mẹ không ai thấu rõ
Trái tim đau hay đã nguội lạng rồi

Không còn nhớ bao lần câu"ghét mẹ"
Đẻ mẹ buồn , ánh mắt mẹ xa xăm
Và không còn nhớ bao lần con trách mẹ
Sao không hiểu con gái tuổi 15

Tuổi 15 bao chuyện rắc rối
Sao không hiểu? khi mẹ đã 45
Chỉ là không nói để tự mình con hiểu
Tự mình con phải mở trái tim yêu

Trái tim yêu ơi , mẹ đâu biết
Bởi tuổi 15 lắm chuyện sầu
Nên yêu, nên nhớ trong tâm trí
Mẹ có hiểu không??? Ghét mẹ nhiều
kí tên : girl buồn

Toihandoi_M
12-10-2005, 05:45 AM
Tôi thật thấy buồn vì có người ghét mẹ
Bạn có hiểu rằng mẹ đã dành cả tuổi trẻ
Dành tất cả tình yêu cho bạn có hôm nay
Ai chẳng hiểu tuổi trẻ có đổi thay

Dù như thế cũng không nên ghét mẹ
Những lời của bạn chỉ là bồng bột của tuổi trẻ
Hãy nghĩ lại đi bạn sẽ hiểu lời tôi
Mong bạn không lần nào nữa buông lời
Ba tiếng đầu môi "Mẹ ơi!con ghét mẹ".

--------->bạn hãy nghĩ lại đi ,đừng để có ngày bạn sẽ phải ân hận đó !có những thứ mất đi thì ko bao giờ lấy lại được đâu!

Akite_for_you
12-10-2005, 06:58 AM
Lòng mẹ bưồn con có hiểu không
Tình thương đó mẹ dành cho con tất cả
Tưổi 15, con cũng không còn là con trẻ
Nhưng cũng chưa đủ làm người lớn đâu con

Mẹ biết con bưồn vì nghĩ mẹ vô tâm
Không hiểu ocn gái mình nghĩ gì trong một cái đầu bùng nổ
Nhưng con ơi đừng vội vàng trách mẹ
Mẹ cũng từng sống tưổi 15

Con trách mẹ sao chẳng hiểu con
Khi mà con biết giữa dòng đời đầy bon chen cám dỗ
Con chỉ là một con chim bé nhỏ
Chắp cánh vào đời bằng những nổi kiêu sa

Con ơi, con thế nào cũng là con của mẹ
Sẽ sưốt đời lòng mẹ vẫn bên con
Khi con lớn, cũng trở thành người mẹ
Con sẽ biết thế nào là tình mẹ lo toan !

Toihandoi_M
12-10-2005, 07:04 AM
Kim Liên làm thơ hay quá à,phục luôn đó ,hic!ghen tị với tài năng mới phát hiện nè .
Sao mà Liên làm quá hay
Làm tôi thấy ngượng với bài mình ghi
Sau này làm nữa ,nhiều đi
Cho mình đọc với ,không thì biết tay!

Akite_for_you
12-10-2005, 07:18 AM
Thuỳ Liên mới thật là mình :P
N đang đe doạ hay tính làm gì L đây ? :D

=========
Con thế nào cũng là con của mẹ
Đi sưốt đời lòng mẹ vẫn theo con !

9 thang 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau
Sinh con ra với bao niềm ứoc vọng
Mai sau .. mai sau .......

Tưổi 15 mơ ước con tràn đầy
Mẹ biết lắm nên lấy làm hạnh phúc
Mẹ mưốn con bay cao cùng mơ ước
Nhưng không fải là bất chấp những hiểm nguy

Tưổi 15 mẹ biết con chẳng còn là con nít
Là con bé ngày xưa vẫn cứ mãi khóc nhè
Mẹ biết thế nên mừng vui lắm đó
Nhưng vẫn chẳng quên rằng con đã lớn thật đâu

Mẹ chẳng bưồn khi con trách mẹ đâu
Những nỗi nao lòng cứ dâng lên trong hờn tủi
Mẹ yêu con gái thương của mẹ
Yêu nụ cưòi và cả tiếng dỗn hờn ghen

Con à, mẹ sẽ già, sẽ chẳng thể mãibên con
Nhưng lòng mẹ vẫn theo con đi đến tận cùng gian khổ
Con gái mẹ hãy tin lòng như thế
Trong chông gai hãy gọi mẹ nha con !

Restart
12-10-2005, 07:20 AM
qua nick này nha N :D

Con biết lòng mẹ rầt yêu con
Nhưng mẹ ơi .. Con không còn là con nít
Tưổi 15 con đã là ngưòi lớn
Biết nghĩ suy và cũng biết lo toan

Con biết lòng mẹ chẳng trách con
Con vẫn biết mẹ sẽ lưôn bện con đó
Nhưng mẹ ời .. Dòng đời nước chảy
Đôi chân con cần tự đưng vững lên

Con vẫn biết mình đã sai nhiều lắm
Sai rất nhiều khi trách mẹ vô tâm
Nhưng .. xin lỗi mẹ, con cần là con đã
Conmuốn tìm cho mình một khoảng trời riêng con !

Toihandoi_M
12-10-2005, 07:49 AM
Trong khoảng trời riêng con mong cùng với mẹ
Dạo suốt bấu trời chỉ có hai mẹ con thôi
Ngay cả trong giấc mơ mẹ ơi
Con ước muốn nơi nào cũng có mẹ

Restart
12-10-2005, 10:51 PM
Tháng ngày dài lòng mẹ vẫn bên con
Nhưng con đâu hay bứoc vào đời bằng cái nhìn ngạo nghễ
Như một chú ngựa non tràn đầy nhiệt huyết
Chỉ chịu dừng khi có bài học đường đời đích đáng

Con không chịu hiểu mình vẫn chưa là ngưòi lớn
Tưổi 15 đã hiểu hết chi đâu
Chuyện sự đời như nóơc chảy trên sông
Dòng trong, dòng đục và rất nhiều cặn bẩn!

_ Girl Buồn _
12-10-2005, 11:00 PM
chỉ là bồng bột lời con yêu
nay sao cho mẹ lắm u sầu,
nhưng mẹ ơi mẹ đâu biết
ghét là yêu mẹ biết bao nhiêu
mấy sis mà ko hiểu tâm trạng và cảm xúc của gb trong bài thơ thì thiệt là gb bị oan , mang tiếng ghét mẹ rùi đó, buồn lại càng buồn ah

Restart
13-10-2005, 12:10 AM
Giữa ghét và yêu có phân định rạch ròi
Oán trách thở than liệu có còn trọn vẹn trong tim lòng yêu mẹ !

tygon
13-10-2005, 06:33 AM
Tuổi nười lăm con đã lớn gì đâu
Trong mắt mẹ con vẫn là cô bé
Ngủ ngoan con yêu ngoài kia đầy sóng gió
Suốt cuộc đời này mẹ sẽ mãi ru con
"Dẫu con đi hết cuộc đời
Cũng không đi hết những lời mẹ ru"
Khi làm mẹ ban sẽ hiểu nỗi long cua người làm mẹ

Chanh Chua
13-10-2005, 10:43 AM
Tuổi 15 con nào đã lớn khôn
Con vẫn thèm ngủ trong vòng tay mẹ
Con vẫn thèm lời mẹ ru khe khẻ
Đưa con vào giấc mộng của bình yên....

NGOC_GHET_BONGDEN
13-10-2005, 07:30 PM
Trùm ôi !nói hay lấm ấy ,N làm cùng vối Trùm này.
To: Girl buồn ai cũng có cảm xúc hết nhung lần sau em đùng làm nhu thế ,mẹ em mà biết sẽ buồn lấm đấy em à ,chúc em vui vẻ và bình tĩnh lại !
Dù mẹ có mang có đòn
Thì vẫn là mẹ của mình đấy thôi
Đùng giận mẹ nhé em ôi
Vì mẹ muốn tốt cho mình cả thôi
Khi nào em lon hôn rồi
Thì em sẽ hiểu tình mẹ thiết tha!

Restart
14-10-2005, 03:31 AM
Cuộc đời dài hay năm tháng dài hơn
Lặng lẽ với những lo toan và bộn bề một thửo
MẸ vội vã với trăm nghìn gian khổ
Chỉ mong mãi yên lành ấm êm!

Toihandoi_M
14-10-2005, 03:36 AM
Cả cuộc đòi mẹ vì con vất vả
Đôi vai gầy mẹ gánh nạng trên lung
Bao nhọc nhàn lo toan khốn khó
Mong con lón nên nguòi và hạnh phúc ngày sau !

Restart
14-10-2005, 04:09 AM
Một ngày dài con bỗng chợt nhận ra
Mẹ đã xa đã mờ vào kỉ niệm
Tự hận lòng sao vô tâm đến thế
Một vết thương cứa đau đến cuối đơi !

Chanh Chua
17-10-2005, 12:12 AM
con biết con mất mẹ
như mất cả bầu trời
lần đầu tiên con hiều
than phận kẻ mồ côi

Akite_for_you
17-10-2005, 12:44 AM
Cả bầu trời là khoảng xanh mơ ước
Có bên mình lẫn cả mẹ và Cha
Mai khôn lớn nghĩ mình nay đủ cánh
Con vô tâm quênmất khaỏng trời xưa !

Chanh Chua
19-10-2005, 08:52 AM
Cha mẹ ân thâm tợ đất trời
Nuôi con khuyên dạy chẳng đầy vơi
Một lòng hy sinh vì con trẻ
Trợ lực con đi trọn cuộc đời

Restart
20-10-2005, 02:33 AM
Giữa biết đời rộng lớn
Con biết tựa vào đâu
May có vòng tay mẹ
Dang rộng và chở che !

Chanh Chua
21-10-2005, 05:20 AM
Biển đời rộng lớn bao la
Ví như lòng mẹ bao la đất trời
Tình mẹ sánh tợ biển khơi
Mẹ luôn che chở cuộc đời con thơ