PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ mộ bùn ...



oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 08:52 PM
Mộ tình yêu em yêu ơi ! Nếu mai này anh chết
EM có buồn có đau khổ không em ?
trên con đường dẫn đến bờ sông vắng
Một mình ngồi anh đếm lá thu rơi

Cuộc tình này anh cho em tất cả
Tận đáy lòng anh thổn thức dâng em
Trong tim anh trong cả khối óc này
Tên em vẫn mãi muôi đời bất diệt

Anh còn nhớ ngày chúng mình quen biết
Khi bắt đầu hai đứa mới yêu nhau
Anh khen em có ánh mắt u sầu
Như thu hút tâm hồn anh trong đó

Rồi từng đêm từng đêm anh nhung nhớ
Bóng hình em đã in đậm trong anh
Tên của em hoà trong dòng máu ấm
Ru anh vào những giấc ngủ cô đơn

Em yêu ơi ! Anh ngồi đây chết lịm
Gọi tên em trong thổn thức u buồn
Cố vươn mình vun đắp ngôi mộ sâu
Chôn tất cả cuộc tình mình trong đó !?!

hoang hon mau tim
11-10-2005, 09:07 PM
trong tim tôi con tim hóa đá
có mộ anh con người tôi từng yêu
đã có lúc một thời ta say đắm
để rồi người lạnh lùng quay lưng
anh đã nói hãy xem như anh đã chết
tôi cố gắn nhưng thật lòng ko thể
quên một người mà tim trót yêu
để hôm nay nhận ra người thay đổi
lòng ko tin anh chết thật hay sao
người tôi yêu ko phải người hoàng hảo
như ko phải là anh bây giờ
là tại sao ,tại sao đổi thay
nấm mộ đó bây giờ xây thật
làn gió buồn là sương khói thay nhan
chiều thứ bảy máu chảy về tim
tôi âm thầm lang thang nhớ người