PDA

Xem đầy đủ chức năng : (( Kỷ Niệm Dấu Yêu ))



vuonthochieuhohen
11-10-2005, 06:51 AM
Vào đầu mùa thu
heo may đã đổi
tôi rời quê mẹ
Một sớm yên lành
bưng bát cơm canh
mẹ bảo ăn đi
để rồi nhớ mẹ
Ngày ấy tôi đi
anh chị đưa tiễn
anh tôi thì bảo
cho em đùi gà
Mai này nhớ anh
chị gái nắm tay
thương em nhiều lắm
bố không nói gì
Chỉ nhìn cặp mắt
dừng như dạy bảo
đường đời đa đoan
con ơi ! hãy nhớ
Nghèo sạch rách thơm
thế rồi đi thật
tôi sách va ly
khuất dần cuối gõ
Cha tôi không tiễn
Mẹ hiền ướt lệ
em gái nói với
Anh ơi ! thư về
thế là tôi đi
vẫy chào xóm nhỏ
bà con ở đó
Bạn bè cũng vậy
vẫn ngó theo tôi
bến xe kia rồi
bỗng tôi rơi lệ
Nghẹn ngào không nói
tay sách va ly
tạm biệt con đi
xuân sau con về
Xe đang chuyển bánh
bóng mẹ mờ dần
mắt con đấm lệ
lòng giờ hụt hẫng
Kể từ bây giờ
chẳng còn mẹ lo
cha không nhắc nhở
tự lập từ đây
Theo tàu về bến
bến bờ xa lạ
nơi đầy vinh hoa
cũng là cạm bẫy
Đời là thế đấy
xô đẩy lỗi lạc
tháng ngày trôi qua
con luôn ghi nhớ
Từ trong ý trí
luôn nghĩ về nhà
xuân sau lỡ hẹn
mẹ buồn biết mấy
Thế rồi xuân này
con chưa lên tàu
mỏi mắt mẹ trông
thế rồi xuân nữa
Con lại thất hứa
mẹ ơi ! thứ tha
con vẫn nhớ nhà
cũng bởi thời gian
Trong giới quân trường
tìm cái ước mơ
công thành danh toại
khác hơn ở nhà
Miếng cơm manh áo
bao nhiêu cũng đủ
phụ cấp được bao
tiền ăn còn thiếu
Được năm ba đồng
lo mua đủ thứ
sự đời là thế
bạn bè tha phương
Người thương chẳng có
gác vắng cô phòng
ai cũng muốn về
miền quê thương nhớ
với vài sào ruộng
Tay yếu chân mềm
đi không nổi đâu
Cuốc không lật cỏ
thôi thì bỏ nó
Mẹ ơi ! hiểu cho
đời con bé nhỏ
Mong tìm chỗ dựa
tự làm tự sống
mẹ ơi biết không
rồi con sẽ về
Khi tìm được nơi
mà con mơ ước
nhưng vẫn buồn lòng
với những kỷ niệm
Hạnh phúc gia đình
chẳng được bình yên
nhưng con sẽ cố
giúp chop mọi người
Con vẫn là con
thiên thần bé nhỏ
không sợ gian khó
không hổ lương tâm
Vẫn khắc trong lòng
quê hương xứ xở
Mẹ hiền Cha yêu
cùng em gái nhỏ
rồi con sẽ về
Miền Quê Yêu Dấu .

:) :) :)

vuonthochieuhohen
12-10-2005, 02:21 AM
Bài này VT viết làm kỷ niện đó nha , nhớ lại những ngày xa nhà đó mà .
cám ơn bạn ( trái tim xứ lạnh ) đã thay đổi nội dung dùm VT nha .

VT nhờ bạn chuyển bài này qua bên thơ sưu tầm giúp VT với , để làm lưu niệm bên đó một bài .
TRong sự chờ đợi VT xin chân thành cảm ơn .