oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 02:29 AM
Ở nơi đó mặt trời không đủ ấm
Có một người anh thương lắm, tim ơi
Lòng vẫn muốn chia cho nhau ngày tháng
Nhưng mùa Xuân mãi mãi ngủ yên rồi
Xuân ngủ yên mặc hoa hồng có nở
Đỉnh gió buồn con bướm nhỏ thôi bay
Khu vườn mộng đời anh là cọng cỏ
Xếp lá nghiêng, che giọt nước mắt dài
Ở nơi đó thuyền tình đi chẳng tới
Nước lặng lờ, thương bến mỏi mòn trông
Trông xa xa chiều vương vài sợi khói
Khói tương tư thêm hiu hắt chuyện lòng
Về phố cũ bỗng thấy hồn xa lạ
Thương phố em còn vất vả, nhọc nhằn
Hành trang nặng tội nghiệp đôi mình quá
Bước giữa đời, con dốc ngược khó khăn
Muốn làm nắng sưởi em ngày chớm lạnh
Muốn làm trăng đêm kề cận gối nằm
Giấc liêu trai một lần rồi đừng tỉnh
Có nhau hoài như hạnh phúc trăm năm
Ở nơi đó dù chân đi chẳng tới
Nhưng linh hồn anh đã gởi cho em
Niềm thương nhớ nối đôi bờ diệu vợi
Nhịp tim xa thoáng chốc bỗng dưng gần
nổi lòng ..............
Có một người anh thương lắm, tim ơi
Lòng vẫn muốn chia cho nhau ngày tháng
Nhưng mùa Xuân mãi mãi ngủ yên rồi
Xuân ngủ yên mặc hoa hồng có nở
Đỉnh gió buồn con bướm nhỏ thôi bay
Khu vườn mộng đời anh là cọng cỏ
Xếp lá nghiêng, che giọt nước mắt dài
Ở nơi đó thuyền tình đi chẳng tới
Nước lặng lờ, thương bến mỏi mòn trông
Trông xa xa chiều vương vài sợi khói
Khói tương tư thêm hiu hắt chuyện lòng
Về phố cũ bỗng thấy hồn xa lạ
Thương phố em còn vất vả, nhọc nhằn
Hành trang nặng tội nghiệp đôi mình quá
Bước giữa đời, con dốc ngược khó khăn
Muốn làm nắng sưởi em ngày chớm lạnh
Muốn làm trăng đêm kề cận gối nằm
Giấc liêu trai một lần rồi đừng tỉnh
Có nhau hoài như hạnh phúc trăm năm
Ở nơi đó dù chân đi chẳng tới
Nhưng linh hồn anh đã gởi cho em
Niềm thương nhớ nối đôi bờ diệu vợi
Nhịp tim xa thoáng chốc bỗng dưng gần
nổi lòng ..............