PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Đoàn Thạch Biền



Babylove_83
11-10-2005, 12:13 AM
Thực tập

Lảng đi như chẳng quen nhau
Anh tà tà biến , tôi tà tà đau
Soi gương trán phẳng đã nhàu
Đỏ con mắt nhớ, ngó hầu dại ra
Thôi đừng quấy rối tình xa
Đốt phong long để người ta mát lòng
Cảm ơn anh yêu lòng vòng
Giúp tôi quanh quẫn đời rêu rong thừa
Cảm ơn ai giỏi lọc lừa
Dạy anh thực tập chọn đùa ngay tôi

Đoàn thạch Biền

Chia tay mưa … và!

Mưa lem nhem , ướt lem nhem
Tình lem nhem để hom hem một người
Ướp trên môi một nụ cười
Khi yêu dấu chẳng còn vồn vã xưa
Đừng em , đừng đay nghiến mưa
Tôi bầm vập vậy chưa vừa lòng sao ?
Mưa dậy thì bén hơn dao
Chẻ xưa khắn khít thành rời rã nay !

Tình khúc

Nói , nói nói nói, nói
Quá nhiều
Sao một lời yêu em chưa thốt
Buổi sáng hồn ta dãy núi cằn
Chập chùng mây giăng màu xám đục
Ẩn hiện đâu đây áo tím than
Tiếng cười buông khuất lửng.

X.XXX.X

Chìm sâu đôi mắt em
Cơn gió ngất
Điếu thuốc châm lửa cháy tơi bời
( Như đời ta ? )
Tàn bay trong gío ngút

Trích trong tập thơ nhiều tác giả " Nguyên Đán tình yêu "

tomato123
11-10-2005, 12:21 AM
Chúng tôi thường ví Đoàn Thạch Biền là Nguyễn Bính của truyện ngắn , những câu truyện Biền viết rất dung dị , đọc vào chúng ta sẽ thấy đâu đó hình bóng của chính mình. Nhưng thơ của Biền thì rất ít thấy , trong bài trên mình chỉ đọc có 1 bài