PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cứ ngỡ rằng......



BrightRain
10-10-2005, 09:14 PM
Cứ ngỡ rằng con trai là phải thế
Là chỗ dựa vững chắc của em yêu
Dù cho có khổ đau nhiều chăng nữa
Âu cũng là thể hiện đấng nam nhi

Cứ ngỡ rằng đôi vai anh to lớn
Để cho em suốt một đời tin yêu
Để em dựa và muốn nói bao điều
Em có biết, lúc đó em có biết?

Đôi cánh tay dù ôm cả trái đất
Tâm hồn anh vẫn nhỏ bé,mộng mơ
Cũng biết buồn trong thế giới đơn cô
Cũng biết khóc khi cuộc đời oan trái

Em ơi em dù em là con gái
Đôi vai gầy khó che chở được ai
Nhưng với anh,đôi vai nhỏ nhắn ấy
Là vùng trời êm ái của tương lai.....

mây mơ êm
10-10-2005, 11:39 PM
Xin anh hãy ... đừng ngỡ ngàng như thế ,
Bởi dòng đời có lắm điều ngược xuôi .
Chính vì thế ta nên đơn giản thôi ,
Đừng ngỡ ngàng trước cảnh đời ngang trái .

Dẫu trái đất to , tâm hồn bé nhỏ ,
Nhưng ý chí phấn đấu cho tương lai ,
Anh hãy tin tưởng vào một ngày mai ,
Sự cô đơn sẽ không còn tồn tại .

Nếu anh biết ... phải chia sẻ cùng ai
Những buồn vui trong đường đời anh gặp ,
Là anh đã tự mình đang xây đắp ,
Một tình yêu vừa chớm nở trong tim .

Xin ai đó đừng để tim lặng im ,
Mà phải biết hòa cùng nhau nhịp đập .
Một tình yêu mà ta đang vun đắp ,
Từ ... tâm hồn lẫn trái tim ta yêu .

vuonthochieuhohen
11-10-2005, 04:58 AM
Đêm không ngủ chở mình trong nỗi nhớ
chút thương thầm gió lạnh vẫn vương thêm
tôi muốn vui với vì sao trò chuyện
sợ hoa ghen với cánh mỏng bên thềm

Có những lúc buồn ai thấu hiểu cho
chút thương thầm luôn nhắc tới tên ai
người ta bảo cuộc đời như bãi biển
lúc dịu hiền lúc phẳng lặng phong ba

Và sóng biển mọi người đều biết rõ
con sóng lớn ai hiểu được cho tôi
lúc biển lặng trong ta là chỗ dựa
Còn lúc buồn chán biết dựa vào đâu ...

mây mơ êm
13-10-2005, 12:04 PM
Xem thơ ai viết , tôi thấy bạn hiền ,
Dường như đang có chuyện phiền suy tư . :think:
Bạn ơi ! nếu mà , có thể ... giá như ,
Tôi được chia sẽ tâm tư cùng người .

Rất mong ai đó nở được nụ cười . :)
Xoa đi nổi nhớ dịu dàng trong ai .
Chắc rằng anh chẳng còn vướng đắng cay .
Bấy giờ chớ chán nản hoài nhé anh ! :)

BrightRain
15-10-2005, 04:45 AM
Cứ ngỡ quên được người là dễ
Con tim anh bể lặng sóng yên
Hồn anh chẳng gợn ưu phiền,
Nào ngờ anh vẫn đảo điên vì người.

Cứ ngỡ anh quên được nụ cười
Của thời khờ dại tuổi ôi mai
Nào hay tình đã lên ngai,
Thì đâu có dễ phôi phai được tình.

nhuhanh87
15-10-2005, 05:33 AM
em cứ ngỡ rằng tình yêu là đẹp
cứ ngỡ rằng anh sẽ yêu em
nào ngỡ đâu anh đã lừa em
để em ôm mãi mối tình cứ ngỡ

mây mơ êm
17-10-2005, 01:11 PM
Cứ ngỡ quên được người là dễ
Con tim anh bể lặng sóng yên
Hồn anh chẳng gợn ưu phiền,
Nào ngờ anh vẫn đảo điên vì người.
Cứ ngỡ anh quên được nụ cười
Của thời khờ dại tuổi ôi mai
Nào hay tình đã lên ngai,
Thì đâu có dễ phôi phai được tình.
Cứ ngỡ ... cứ ngỡ mà làm chi ?:think:
Ruốt cuộc , anh có được điều gì ?
Hay chỉ đem lại phiền thì ,
Lời thơ anh viết ... khác gì tình ai .:blinking:

Cứ ngỡ ... cứ ngỡ mà làm chi ?:think:
Qua rồi lứa tuổi mộng xuân thì ... ,
Thôi thì anh hãy hì ... hì ...:)
Để thơ không phải buồn vì , nhớ ai !:think: