Xem đầy đủ chức năng : ĐiỀu KÌ DiỆu
Tôi cảm thấy rất hụt hẫng khi nhân lời yêu anh bởi vì anh không giống như mẫu người yêu tôi từng mơ ươc . Anh quà thực tế , thiếu lãng mạn và không hề tâm lí chút nào. thời gian đầu tôi cảm thây ngột ngạt vô cùng , thấy mình không thể cố gắng dược để duy trì mối quan hệ.Nhưng anh đã mong tôi cho anh thêm thời gian để tôi có thể hiểu anh. Rồi sự quan tâm chăm sóc của anh danh cho tôi chỉ bừng hành động đã khiến tình yêu lớn dần trong tôi.Ở anh thiếu những lời yêu thương vì mợt lẽ rất đơn giản nó đã được thể hiện bằng hành động rồi .giờ đây tôi đã cảm thấy thật sự hạnh phúc vì lúc vui hay buồn tôi đều có anh bên cạnh.Tôi cũng thật sự hiểu ra rằng '' ai yêu mãnh liệt thì người đó ít lời''. Kỉ niẹm 1 năm ngay yêu nhau anh đã khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vì câu nói''may mắn lớn nhất cuộc đời anh là dược yêu em''.Và tôi cũng nghĩ đó là may mắn lớn nhất cuộc đời tôi.
giờ đây đối với tôi hạnh phúc không phải là ở những lời nói hoa mĩ mà chính là cuộc sống của tôi luôn luôn có anh bên cạnh lúc vui cũng như lúc buồn. Anh là hạnh phúc đích thực của cuộc đời tôi.
_ Girl Buồn _
09-10-2005, 09:43 PM
thật hạnh phúc,
tinhdaikho
10-10-2005, 02:28 AM
Giá như tui biết yêu!(^_^)
Cagalli
10-10-2005, 03:01 AM
Bạn chắc sướng lắm nhỉ? Thật hạnh phúc:D
jancy_x_87
10-10-2005, 01:17 PM
điều kì diệu thiệt đó!
thàng_bòm86
11-10-2005, 03:14 AM
thời gian sẽ trôi qua nhanh nếu bạn ko biết nắm lấy cơ hội của mình. hôm qua khác hôm nay khác
chỉ có tình yêu là vĩnh cửu thôi dúng ko các bạn lúc buồn chỉ làm bạn với trăng sao la sẽ cảm thấy vui vẻ
ROSE ơi chúng mình làm bạn được ko bạn nếu muốn thì gửi tin nhắn cho mình nha
à làm cách nào để có được hình ảnh dưới tên của mình dùng bạn hãy nói cho mình biết đi mình cảm ơn bạn trước
nhoc ty
11-10-2005, 03:50 AM
bạn hạnh fúc wá... fải chi người ấy cuả mình cũng được 1/2 anh ấy cuả bạn nhỉ... người ấy cuả mình lạnh lùng và thật là khó gần.... nhưng mà ko bít sao tui thương người ta wá chơì lun....
thời gian sẽ trôi qua nhanh nếu bạn ko biết nắm lấy cơ hội của mình. hôm qua khác hôm nay khác
chỉ có tình yêu là vĩnh cửu thôi dúng ko các bạn lúc buồn chỉ làm bạn với trăng sao la sẽ cảm thấy vui vẻ
ROSE ơi chúng mình làm bạn được ko bạn nếu muốn thì gửi tin nhắn cho mình nha
à làm cách nào để có được hình ảnh dưới tên của mình dùng bạn hãy nói cho mình biết đi mình cảm ơn bạn trước
ok
bạn cứ nhắn vào nick mình mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm avata
bạn hạnh fúc wá... fải chi người ấy cuả mình cũng được 1/2 anh ấy cuả bạn nhỉ... người ấy cuả mình lạnh lùng và thật là khó gần.... nhưng mà ko bít sao tui thương người ta wá chơì lun....
phải biết bằng lòng với những gì mình có thì mới hạnh phúc được bạn ạh
LangTham
11-10-2005, 06:53 PM
đúng là phải có thời gian bên nhau mới hiểu được tính tình của đối phương thế nào. có người nghĩ là đối phương mình sao không lãng mạn hay không tình tứ như những người khác, nhưng thật sư điều cần thiết nhất là hành động chứ không phải những lời ngon ngọt qua tai. thành thật chia sẽ niềm vui cùng bạn... :)
¯|¯ïN
11-10-2005, 07:19 PM
Anh ấy đúng thật ko giống mẫu người lý tưởng của pain chút nào nhưng được cái học siêu giỏi & siêu dễ thương :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.