PDA

Xem đầy đủ chức năng : cuộc đời.....



Shin_Kn
09-10-2005, 06:37 PM
cuộc đời ai cũng một lần phải khóc
khi tình yêu bỗng chốc vụt bay
cuộc đời ai cũng một lần đau khổ
một lần đau _ một lần nát tan

thotinh_online
09-10-2005, 07:13 PM
Chỉ kẻ hững hờ mới nói lời cay đắng
Chỉ kẻ vô tình mới lưỡng lự tình yêu
Tình yêu kia đâu phải một cánh diều
Lúc bay lên lúc hạ mình trước gió

Giang Nam Kỳ Họa
09-10-2005, 09:50 PM
niềm thương đau lấp đầy nỗi nhớ
nhờ tình yêu ta cảm nhận khổ đau
một lần nát tan mối tình đã chết
rảo bước phong trần bỏ lại bến xưa

Shin_Kn
11-10-2005, 02:00 AM
một nỗi nhớ một nỗi buồn vô hạn
một niềm đau một cuộc đời nát tan
tình yêu kia một lần đã chết
bước phong trần còn lại mình ta

Giang Nam Kỳ Họa
11-10-2005, 04:04 AM
vứt bỏ đi em một tình yêu đã chết
nỗi nhớ vô bờ khắc họa tấm chân tình
khoảng khắc nát tan lòng băng lạnh
tìm ánh bình minh sưởi ấm tâm hồn

mudo016
11-10-2005, 05:27 AM
vứt bỏ sao đây cuộc tình đã lỡ
đã lỡ trao người đến tận kiếp sau
dẫu có chết tình vẫn là mãi mãi
dẫu xa rồi nhưng sẽ mãi ko quên

hỡi ai ơi tưởng quên là dễ lắm
thế nhưng đêm về tình vẫn bên ta
xóa sao đây những khung trời dĩ vãng
kỉ niệm dẫu buồn kỉ niệm khó phai

thanhquy30
11-10-2005, 05:32 AM
Bỏ lại sau lưng một bóng hình
Ân tình phải gửi lại niềm tin
Hy vọng mai sau người trở lại
Đốt cháy con tim đã giá băng :angel1:
_______________________________

Đời là gì ! người yêu của tui trong đời
Đời là gì ! người bạn tui hằng mơ ước
Ngày hôm trước nói iu tui
Giờ đây trăm ngàn lý do
Dù như thế tui vẫn iu thương cuộc đời

nhuhanh87
11-10-2005, 10:59 PM
cuộc đời ai cũng một lần phải khóc
khi tình yêu bỗng chốc vụt bay
cuộc đời ai cũng một lần đau khổ
một lần đau _ một lần nát tan
Cuộc đời là một chuyến đi
Gặp nhau rồi cũng chia ly là thường
Mai sau dù gặp giữa đường
Xin đừng ít kỉ nụ cười cho nhau

snowlove
12-10-2005, 01:20 AM
cuộc đời là 1 bể khổ
con người sẽ phải hứng chịu
nhiều lúc tự hỏi tại sao
ai có thể thay đổi được

Shin_Kn
12-10-2005, 03:22 AM
cuộc đời là bức màn che
mấy ai biết được mai này ra sao
cuộc đời lúc hợp lúc tan
mây trôi cuối núi hoa rơi cuối đường

dieptieuho_anhyeuem
30-10-2005, 05:20 AM
cuộc đời ơi sao lắm tơ vương
để tôi phải nhớ phải thương thế này
cuộc đời sao lắm đắng cay
để tôi phải uống phải say chén tình
chén tình đâu phải của mình
mà sao tôi uống để tình đi xa
ngày xưa ai hát bài ca
vu vơ một thủa phôi pha tình đầu