PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lặng lẽ ( ai ngon đối lại đi )



ne_emquayqua
09-10-2005, 05:47 PM
Lặng lẽ trên sân trường
Một đôi chân lặng lẽ
Bởi em lặng lẽ đi
Khi anh yêu lặng lẽ
Lặng lẽ , lặng lẽ
Một tình yêu , lặng lẽ , ra đi

Shin_Kn
09-10-2005, 05:50 PM
lặng lẽ quay mặt bước
một kẻ đứng cuối trời
lặng tìm quên kí ức
kẻ lặng lẽ ra đi

ne_emquayqua
09-10-2005, 06:22 PM
Hay vậy ta ! tâm phục , khẩu phục

siêu quậy teppi
09-10-2005, 06:26 PM
lặng lẽ trên con đường
một mình ta lặng lẽ
bước chân sải nhanh
về phía trước

Shin_Kn
09-10-2005, 06:29 PM
lặng lẽ tìm lời nói
lời cuối cuộc tình ta
lặng nhìn người quay bước
phút li biệt khóc thầm

hoa sầu riêng
09-10-2005, 06:53 PM
Lặng lẽ mình em ,mình em bước
Âm thầm hiu quạnh gọi tên anh
Trong em khắc khoải bao chờ đợi
Một chút giận hờn , một chút bâng khuâng

ne_emquayqua
10-10-2005, 08:13 PM
Lặng lẽ đi khi nghe em khóc
Bởi ngày mai em cất bước theo chồng
Anh đã cố nhưng vẫn không giữ nổi
Để tình ta giờ trôi mãi xa vời

Đã bao ngày anh cố tìm trong vô vọng
Tìm cách nào giữ em lại bên anh
Nhưng em ơi , anh không thể , không thể
Bởi định mệnh quá ư là vô tình

Em oán trách anh cũng không oán ghét
Bởi vì anh , có lẽ...bởi chính anh
Em kề bên anh lại ko biết giữ
Để bây giờ hối tiếc cả trăm năm

thutrang_hp88
11-10-2005, 12:00 AM
Mọi người ơi dạy em cách làm thơ đi,em thấy mọi người làm hay quá mà hổng bít làm

thanhquy30
11-10-2005, 02:22 AM
cho mình góp vui với :cooll:
:lol:

Lặng lẽ nhìn em mỗi buổi chiều
Đường về lặng lẽ gió hiu hiu
Muốn nói yêu em lòng câm lặng
Có lẽ vì anh quá si tình :guoc:

Shin_Kn
11-10-2005, 02:30 AM
anh ngốc nghếch anh ko hiểu dc
chữ yeu6 thương đáng quý nhường nào
anh mải mê chạy theo chiếc bóng
bỏ quên đi tiếng nói con tim


chài ...thu trang nà , đau phải mún làm là dc ^^ , cảm xúc thui , nghĩ và sắp xếp nghe sao có vần ko lủng củng cũng là cách làm thơ ..con cóc ^___^

Restart
11-10-2005, 02:51 AM
Lặng lẽ anh, lặng lẽ em
Lặng lẽ những ứoc mơ thời thiếu nữ
Lặng lẽ với những nỗi bưồn một thửo
Lặng lẽ đi về, lặng lẽ mình em !

mudo016
11-10-2005, 05:43 AM
lặng lẽ một mình tôi ngồi tôi khóc
lặng lẽ một mình tôi nhớ thương ai
lặng lẽ một mình tình tôi tan vỡ
lặng lẽ một mình giọt lệ rớt rơi

nhuhanh87
11-10-2005, 10:47 PM
Lặng lẽ trên sân trường
Một đôi chân lặng lẽ
Bởi em lặng lẽ đi
Khi anh yêu lặng lẽ
Lặng lẽ , lặng lẽ
Một tình yêu , lặng lẽ , ra đi
Lặng lẽ nhìn nhau lặng lẽ cười
Những điều muốn nói động trên môi
Mà sao không nói cùng nhau thế
Để đến hôm nay muộn mất rồi

Shin_Kn
12-10-2005, 03:44 AM
lặng lẽ chờ em cuối con đường
mà sao ko thấy bóng em đâu
lặng lẽ nhìn em quay mặt bước
mà sao nghe nhói ở trong tim ^_^

nhuhanh87
12-10-2005, 11:35 PM
lặng lẽ yêu anh lặng lẽ chờ
chờ anh mãi không thấy anh đâu
lặng lẽ yêu anh em vẫn đợi
để rồi em lặng lẽ phải mất anh

Shin_Kn
13-10-2005, 12:10 AM
lặng lẽ tìm em trong kí ức
mà sao trống vắng thấy lạ lùng
kí ức về em là màu trắng
lặng lẽ kiếm tìm bóng hình em

ne_emquayqua
13-10-2005, 10:53 PM
Lặng lẽ mình anh nơi cuối phố
Bởi cuộc tình đã lặng lẽ ra đi
Rời xa anh trong vô tình lặng lẽ
Để giờ đây anh lặng lẽ đơn côi

dieptieuho_anhyeuem
14-10-2005, 04:52 AM
góc phố một mình cô đơn bước
tìm về kỉ niệm thấy cô đơn
chiều nay ai cô đơn nơi ấy
có biết nơi này cũng cô đơn

ne_emquayqua
18-10-2005, 04:21 AM
Lặng lẽ đôi vai gầy lặng lẽ
Gánh thời lặng lẽ trôi qua ngày
Em có hay anh ngày đêm lặng lẽ
Lặng lẽ chờ , lặng lẽ đợi em về đây

dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 04:40 AM
lặng lẽ ư sao tôi buồn lặng lẽ
sao em đi lặng lẽ chẳng một lời
để hôm nay ngõ về ai lặng lẽ
cơn gió thoảng lặng lẽ tóc ai bay
chợt đi qua lăng lẽ nỗi mong chờ

vân veo
18-10-2005, 05:05 AM
lặng lẽ những buổi chiều
lặng lẽ ở bên anh
lặng lẽ nghe con tim thổn thức
lặng lẽ khẽ nhìn anh với con tim rạo rực

tadaucosayls
19-10-2005, 05:05 PM
Nhớ ngày xưa còn bé
Lặng lẽ nhìn ánh sao
Để bây giờ lặng lẽ
Một ánh nhìn xuyến xao...

Shin_Kn
20-10-2005, 04:56 PM
lặng lẽ rồi tìm em lặng lẽ
cơn gió kia cũng lặng lẽ đưa
thuyền lặng lẽ quay sang bến khác
lặng lẽ chờ bến khóc thương ai

hoa sầu riêng
21-10-2005, 05:03 AM
Em lặng lẽ âm thầm trong chờ đợi
Một tình yêu chân thật ở nơi anh
Nhưng có lẽ điều em mong mỏi ấy
Không bao giờ anh hiểu được phải không anh ?

Bởi tình em, em giấu ở trong lòng
không hiện rõ những nỗi niềm mong đợi
anh yêu dấu ơi! em là như vậy đó
anh hãy nghĩ rằng em cũng nhớ thương anh
" tặng người vừa già vừa khó tính "

hoa sầu riêng
21-10-2005, 05:17 AM
lặng lẽ một cuộc tình
không một ai hay biết
chỉ mong có một ngày
anh hiểu em hơn nữa

ne_emquayqua
21-10-2005, 06:13 PM
Mẹ sinh con ra trong lặng lẽ
Giờ bên mẹ chỉ lặng lẽ là con
Ba lặng lẽ đi khi cơn giông ập đến
Nội thương ba , nội lặng lẽ đi tìm.....

côbékotìnhyêu_2109
21-10-2005, 09:24 PM
:cool1: làm sao đây khi lòng đã lạnh
chỉ lặng lẽ khóc thầm bên anh
tieng yêu anh sao em ko nói được
mãi chỉ là vầng trăng nhỏ riêng anh

ngọt
22-10-2005, 11:32 PM
Mấy bài thơ "lày" nghe wen wen....
Không tán dóc nha bạn