PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lì ơi ! Hãy tin em!



cô đơn một mình em
09-10-2005, 05:42 AM
Vì sao anh vẫn không tin em thật lòng với anh khi trong anh vẫn có hình bóng của em và ngược lại?
Anh có biết hôm đó em vẫn cố ở lại lớp để không phải thất hứa với anh ngay lần đầu tiên mặc cho trời cứ mỗi lúc một lớn,mặc cho mấy đứa bạn cùng lớp cứ lần lượt ra về để lại một khoảng trống lạnh lùng.Em cứ ngỡ sẽ gặp được anh đễ vơi đi nỗi hiu quạnh.Nhưng sự thật thường phủ phàng,không như người ta mong đợi.Trời vẫn mưa to như nỗi lòng của em vậy,cũng đã khuya lắm rồi nhưng hình bóng của anh vẫn không đứng trước mặt em làm nỗi thất vọng trong em càng dâng cao,có thể nói là em đã chờ anh trong vô vọng.
Anh có thể tưởng tượng được hình ảnh một người con gái vô vọng đi về dưới mưa chứ?
Mặc dù tâm trạng em lúc đó thật sự buồn vì cứ nghĩ anh lỗi hẹn,nhưng em thật sự không hề trách anh,vì hôm ấy trời mưa quá lớn,em nghĩ là anh sẽ không đến.Và bây giờ em thật sự đau lòng khi anh lại nghĩ em cho anh leo cây...em thật sự đau lòng lắm.
Nếu anh thật lòng yêu em thi hãy tin em,đừng bao giờ hoài nghi tình yêu của em dành cho anh nữa nhé anh yêu,và ngược lại ,nếu anh không yêu em thi hãy nói trước khi quá muộn.Em yêu anh :smioh:

hoangtu87
09-10-2005, 07:49 AM
bạn ơi sao bạn buồn vậy !mình cũng la ngươi đang rất buồn đây bạn cứ vui lên đi ?thế ngươi đó co xin lỗi bạn không chắc có chứ hả thui nhed chúc bạ vui vẻ va hạnh phúc