Xem đầy đủ chức năng : Thời gian .......
okanobee
09-10-2005, 05:06 AM
Thời gian - nó là gì kia chứ ??? Chính thời gian làm nỗi nhớ dường như dài hơn , sâu hơn và đau hơn ........ ; nhưng cũng chính thời gian lại làm cho cái nỗi nhớ tưởng chừng như day dứt , mãnh liệt ấy chìm sâu dần vào quên lãng . Có lẽ với em và anh , thời gian là như vậy , đúng không anh ? Tụi mình đã gặp gỡ , đã nhớ thương , đã yêu và cũng đã có những vu vơ hờn giận ...... và cả những ngày ngắn ngủi hạnh phúc bên nhau . Để rồi khi phút giây ấy qua đi , anh trở về với cuộc sống , công việc , bạn bè ; và em cũng thế . Những ngày tháng đầu tiên khi xa anh , có lẽ dư âm những ngày yêu cũ đã làm tụi mình cảm thấy thật khó khăn và buồn bã . Không biết bao lần em đã khóc vì nhớ anh ; và anh cũng thế, đúng không anh ? Nhưng rồi ................. Có phải chăng cái câu nói " out of sight , out of mind " không chỉ là câu nói ; mà nó đã trở thành một quy luật , một sự thật hiển nhiên ; và những gì nó cần chỉ là Thời gian ??????.................
tohru
10-10-2005, 05:59 AM
bài của bạn có ý nghĩa thật , tui thích bài này lắm
*cao nguyen*
10-10-2005, 06:11 AM
thời gian là sự hạnh phúc
thời gian là nỗi buồn
thời gian là tình thương
thòi gian là tình ...gì đó đó
=> thòi gian là thứ không thể thiếu trong cuộc sống...
lãng mạn hơn chút nữa là kô thể thiếu trong tình yêu
thê thôi..
so_cold
10-10-2005, 08:45 AM
Anh biết thời gian và sự xa cách đã làm cho em cảm thấy mệt mỏi rất nhiều, nhất là những ngày cãi vã giận hờn nhau. Em có biết, những lúc anh đi chơi với bạn anh, thấy tụi nó có đôi có cặp ... anh đã khóc vì nhớ em, anh tự hỏi tại sao chúng mình không được như họ, ngày ngày được ở bên nhau, chăm sóc cho nhau. Những lúc cãi nhau như vậy, anh buồn lắm, anh chỉ muốn được đến bên cạnh em, nắm tay em và ôm lấy em để tất cả sẽ qua đi ... nhưng ... Anh vẫn yêu em, yêu em như ngày nào chúng mình mới quen nhau, và anh sẽ chiến đấu đến cùng cho tình yêu mà anh dành cho em. Thời gian, xa cách, khó khăn ... thật sự là những chướng ngại vật rất to lớn đang chen vào cuộc sống của hai chúng ta, nhưng đối với anh, tình yêu có thể vượt qua được tất cả. Anh đã từng nói với em, cho dù em có đến nơi đâu, anh cũng sẽ tìm em, có phải không ... anh sẽ chứng minh cho em thấy.
Tình Nhat Phai
10-10-2005, 08:49 AM
S cũng hy vọng & chúc cho TY của hai bạn sớm đạt đến con đường đích thực của hạnh phúc :iou:
jancy_x_87
10-10-2005, 10:41 AM
thời gian là vậy đó!
tiểu quỉ
10-10-2005, 10:01 PM
thời gian có thể khiến người ta thôi nhớ nhung nhau ... có phải ko oka ..... :(
Selena
10-10-2005, 10:47 PM
với Trang thời gian đã chia cắt tất cả những gì ngọt ngào và h/p .... nó đã mang đi của T người ấy
không biết nói gì hơn chỉ biết :( thôi oka và Heo ah`
Tr luôn cầu mong hai người hạnh phúc mãi mãi ...
hien911
11-10-2005, 02:24 AM
Có thể thời gian sẽ hàn gắn vết thương trong tâm hồn bạn .Nhưng bạn có thể khẳng định rằng trong một góc trái tim của bạn vẫn còn đó hình ảnh của người ta hay không ?
♥ PlanetVN ♥
11-10-2005, 02:39 PM
Không gì là mãi mãi... :think:
Phải không em, Boulevard??? Em biết không??? Anh sợ, một ngày con thuyền em đổi bến. Anh biết phải làm sao??? Làm sao khi mà chúng ta cách xa nhau quá... Không có thời gian gần gũi... Không thể hiểu nhau nhiều hơn... Bây giờ, bây giờ có quá muộn không em??? Hãy cho anh biết đi... Em có đủ niềm tin không??? Em có còn tin anh không??? Em...
okanobee
11-10-2005, 06:11 PM
Một nỗi hoang mang , lo sợ chiếm lấy hồn em . Phải làm sao đây anh ? Phải làm sao để tụi mình có thể gặp gỡ , bên nhau chuyện trò ? Phải làm sao để em cảm thấy sự ấm ấp của vòng tay anh ? Phải làm sao để em không chờ mong anh trong vô vọng ? Phải làm sao ? Em phải làm sao đây anh ?????? Tại sao cuộc đời lại nhiều nỗi éo le và trắc trở đến vậy ? Tại sao lại cho em được gặp anh ; để rồi phải chịu nỗi đau của sự nhớ nhung và xa cách ? Tại sao em phải mang một trách nhiệm nặng nề đến vậy ? Để rồi , với tình yêu của chính mình , em chỉ biết để cho nó âm ỉ cháy dai dẳng và mãnh liệt trong tim em ; nhưng lại không thể làm gì hơn được .
Em biết : những gì em đang làm và những gì anh phải chấp nhận là cả một sự bất công đối với anh . Anh không xứng đáng phải chịu những điều như vậy ; nhưng ...........
...Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả . Nếu Oka tin vào người ấy . Thời gian có thể hàn gắn và xóa nhòa đi những vết thương trong lòng . Hạnh phúc thực sự sẽ đến với bạn . Nếu như bạn tin vào anh ấy . Vào tình yêu , và vào cuộc sống ...
okanobee
11-10-2005, 07:25 PM
Niềm tin dành cho tình yêu của hai đứa thì oka có ; nhưng vào cuộc sống này thì ............ có lẽ là không !
tiểu quỉ
11-10-2005, 07:36 PM
niềm tin... có được niềm tin đã khó... giữ được niềm tin lại càng khó hơn... có được niềm tin rồi lại đánh mất niềm tin... sự đánh mất là mãi mãi.......
okanobee
11-10-2005, 07:47 PM
Sự đánh mất không phải là mãi mãi ; nhưng để lấy lại niềm tin khi đã đánh mất là một điều vô cùng khó khăn và không bao giờ mang lại một kết quả hoàn thiện cả ; vì ....... mãi mãi ....... vẫn còn đó ........ một vết sướt ............ Nhưng hãy rộng lượng và thứ tha nếu trái tim bà vẫn còn hình bóng và tình yêu dành cho người đó , quỉ à :(
tiểu quỉ
11-10-2005, 08:20 PM
tình yêu và niềm tin luôn đi đôi.. ví như hình với bóng.... niềm tin đã mất thì ty cũng dần tàn phai... và giờ thì hết rồi.... chẳng chút vấn vương....
Nhóc Lang Thang
11-10-2005, 11:23 PM
Sự đánh mất không phải là mãi mãi ; nhưng để lấy lại niềm tin khi đã đánh mất là một điều vô cùng khó khăn và không bao giờ mang lại một kết quả hoàn thiện cả ; vì ....... mãi mãi ....... vẫn còn đó ........ một vết sướt ............ Nhưng hãy rộng lượng và thứ tha nếu trái tim bà vẫn còn hình bóng và tình yêu dành cho người đó , quỉ à :(
Có lẽ để lấy lại niềm tin nơi 1 người là khó khăn, cần có thời gian, kiên nhẫn và điều đó Nhóc sẵn sàng làm vì người đó, và nó sẽ để lại vết sướt rồi thành vết sẹo, ko lành lặn nhưng nó còn đó, nằm im đó, sẽ bớt đau như lúc đầu, phải ko oka?
Trong ty cần sự rộng lượng, thứ tha và hy sinh nữa, và người Ấy của Nhóc đã rộng lượng đã thứ tha đã hy sinh quá nhiều, có thể nói là quá nhiều và Nhóc cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới điều đó, Nhóc thật vô tâm hờ hững, người đáng trách đáng phải nguyền rủa là Nhóc mới phải
Ước mong có 1 phép nhiệm màu nào đó có thể giúp Ấy của Nhóc xoá hết những đau khổ mà Ấy phải chịu, Ấy là người đáng thương, Nhóc là người đáng trách và Nhóc chẳng biết làm gì cả, Nhóc đau nỗi đau cùng Ấy, Nhóc cảm nhận đc hết, nếu mà Nhóc có thể nắm tay Ấy và những nỗi đau của Ấy truyền qua Nhóc thì hay biết mấy, Nhóc sẽ nắm tay Ấy thiệt chặt, thiệt chặt như ... Nhóc đã từng rất nhiều lần ôm Ấy thiệt chặt
okanobee
12-10-2005, 05:54 AM
To quỷ : Tui hông biết nói gì , chỉ biết buồn cùng nỗi buồn của bà thôi .....
To Nhóc : Nhóc ơi , đừng tự trách mình , bởi những gì đã qua không thể nào níu kéo hay bảo nó quay ngược trở lại được . Người Ấy của Nhóc ở một nơi nào đó , có thể cũng đang nhớ về Nhóc với những ký ức ngọt ngào . Và oka nghĩ rằng , người Ấy của Nhóc cũng sẽ rất đau khi nhìn thấy Nhóc tự dằn vặt và trách móc mình như thế đấy Nhóc à .
Nhóc Lang Thang
12-10-2005, 09:55 AM
và tại sao? tại sao như thế khi tim tôi còn yêu rất nhiều, ko trách mình ko đc, ko tự dằn vặt mình ko đc, tôi chán ghét chính bản thân mình...giá như tôi ko đc sinh ra đời có lẽ tôi chẳng mang khổ đau cho 1 người
những gì đã qua thì đã qua rồi, cái Nhóc cần là ở hiện tại và tương lai, Nhóc cũng ko muốn mình và Ấy phải nghĩ về những chuyện đã qua rồi tự dằn vặt mình đâu, sao chẳng ai hiểu cho Nhóc vậy, chẳng lẽ điều đó quá khó khăn sao
thamtubmt
12-10-2005, 07:38 PM
nhóc ơi mình là người bỏ qua cho ngươi ấy cũa mình. Bỏ qua tất cã kể cả cái gọi là nổi đau nhât cũa người con gái và mình chi mong người ấy đừng suy nghĩ,đừng dằn vặt chính họ. Nhoc có biết nhưng lúc người ấy cũa mình "tự dằn vặt" là những lúc mình dau nhất không. nhóc à bạn đừng tự dằn vặt nữa mà hãy vì tương lai.Mình tin người ấy cua bạn sẽ vui hơn đó. (Mình viết không được hay nhưng do là suy nghĩ cũa người trong cuôc mong các bạn thông cãm)
♥ PlanetVN ♥
13-10-2005, 03:11 AM
và tại sao? tại sao như thế khi tim tôi còn yêu rất nhiều, ko trách mình ko đc, ko tự dằn vặt mình ko đc, tôi chán ghét chính bản thân mình...giá như tôi ko đc sinh ra đời có lẽ tôi chẳng mang khổ đau cho 1 người
Mình cũng vậy đó!!! :cry:
Nhóc Lang Thang
13-10-2005, 09:25 AM
nhóc ơi mình là người bỏ qua cho ngươi ấy cũa mình. Bỏ qua tất cã kể cả cái gọi là nổi đau nhât cũa người con gái và mình chi mong người ấy đừng suy nghĩ,đừng dằn vặt chính họ. Nhoc có biết nhưng lúc người ấy cũa mình "tự dằn vặt" là những lúc mình dau nhất không. nhóc à bạn đừng tự dằn vặt nữa mà hãy vì tương lai.Mình tin người ấy cua bạn sẽ vui hơn đó. (Mình viết không được hay nhưng do là suy nghĩ cũa người trong cuôc mong các bạn thông cãm)
Bạn cũng yêu tha thiết như mình, và mình lại là người có lỗi với Ấy ...
¯|¯ïN
13-10-2005, 07:02 PM
Pain rất tiếc khi phải nói với oka rằng sự thật đúng là như vậy,thời gian là phương thuốc thần dịu nhất để chữa lành mọi vết thương lòng,vấn đề còn lại chỉ là sớm hay muộn thôi oka à,rồi cũng sẽ có 1 ngày,hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến với oka mà,tin pain nhé!
Boulevard
13-10-2005, 07:16 PM
Thời gian là một khái niệm thật mơ hồ phải hông Oka ? Nhưng Ty tin rằng thời gian sẽ mang hạnh phúc đến cho Oka mà ..." Em đợi anh không biết có thời gian ..." - Hãy biết chờ đợi và hi vọng , Oka nhé ! Ty biết , Oka sẽ làm đựơc mà, phải hông ?
okanobee
16-10-2005, 01:59 AM
To PlanetVN và nhóc lang thang : oka chúc hai người vui và hạnh phúc hơn trong tình yệu và cả trong cuộc sông .
To Pain anh Boulevard : Cảm ơn lời khuyên chân thành và sẻ chia của P và B nha . Oka tin vào tình yêu của hai đứa và sẽ cố gắng để gìn giữ nó .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.