tigon88
08-10-2005, 12:15 PM
xxxxxx
Các bạn có bao giờ nghĩ bầu trời rất huyền ảo chưa? Nếu chưa thì hãy thử một lần nhìn ngắm bầu trời xem. Không biết là các bạn có ai thích ngắm sao như mình ko nếu có thì rất giống mình đó. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ mình lãng mạn lắm phải ko. Cũng ko hẳn là như thế đâu nhưng thật sự mình tìm thấy được một bí mật khi nhìn ngắm những vì sao vào ban đêm. Khi mình còn ở VN, ở giữa thành phố chật hẹp, nhà cao tầng như chen lấn tất cả cho nên mình ít khi ngắm nhìn kĩ chúng và cũng chưa có cảm nhận về những ngôi sao bé nhỏ kia. Cho đến khi mình qua đây, những ngày đầu thật là buồn vì anh hai mình phải ở lại VN. Một tuần, hai tuần rồi đến một năm mình vẫn cảm thấy nhớ Vn da diết. Anh hai mình trong một lá thư đã nói: " anh ở đây nhớ mấy nhóc của anh lắm. Tối đến buồn, nhà rộng mình anh hai ở, anh hai nhớ mấy nhóc cho nên hay leo lên mái nhà để ngắm sao (vì chỗ đó mới ko bị khuất bầu trời) mỗi ngôi sao sáng cho anh biết các em của anh đang hạnh phúc ở bên đó và anh hai cũng thấy hạnh phúc. Anh tin vào những ngôi sao đó vì khi những ngôi sao lấp lánh thì anh cảm nhận được như các nhóc đang cười với anh vậy " Mình đã khóc nhiều lắm và ngay hôm đó mình tò mò muốn xem những ngôi sao kì diệu đến cỡ nào. cho đến bây giờ tối nào mình cũng ngắm sao và khi thấy sao sáng mình cũng mong là anh hai mình đang hạnh phúc. Mấy hôm nay mưa trời thật âm u, biết rõ là sẽ ko có ngôi sao nào vậy mà tối qua mình cũng cố mở cánh cửa lớn ở sau nhà ra ,nhìn lên bầu trời; đen thẳm; bất chợt những cơn gió làm cho mình lạnh buốt. Mình cảm thấy nhớ anh hai và kho biết là anh có vui ko vì bầu trời ko sao mà. Và mình cũng thấy bầu trời thật kì diệu quá đi vì nó có thể làm cho ta buồn cũng có thể mang lại hạnh phúc cho ta nữa. Mong sao trời đừng mưa nữa để những ngôi sao bé nhỏ lại xuất hiện cũng như niềm tin của mình và cả anh hai nữa sẽ trở lại. Mình rất yêu những ngôi sao còn các bạn ? Hãy thử ngắm nhìn chúng, có thể chúng sẽ gởi cho bạn những thông điệp từ cuộc sống còn hay hơn mình đã nhận đấy.
Cám ơn đã đọc bài viết của mình. :tim:
Các bạn có bao giờ nghĩ bầu trời rất huyền ảo chưa? Nếu chưa thì hãy thử một lần nhìn ngắm bầu trời xem. Không biết là các bạn có ai thích ngắm sao như mình ko nếu có thì rất giống mình đó. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ mình lãng mạn lắm phải ko. Cũng ko hẳn là như thế đâu nhưng thật sự mình tìm thấy được một bí mật khi nhìn ngắm những vì sao vào ban đêm. Khi mình còn ở VN, ở giữa thành phố chật hẹp, nhà cao tầng như chen lấn tất cả cho nên mình ít khi ngắm nhìn kĩ chúng và cũng chưa có cảm nhận về những ngôi sao bé nhỏ kia. Cho đến khi mình qua đây, những ngày đầu thật là buồn vì anh hai mình phải ở lại VN. Một tuần, hai tuần rồi đến một năm mình vẫn cảm thấy nhớ Vn da diết. Anh hai mình trong một lá thư đã nói: " anh ở đây nhớ mấy nhóc của anh lắm. Tối đến buồn, nhà rộng mình anh hai ở, anh hai nhớ mấy nhóc cho nên hay leo lên mái nhà để ngắm sao (vì chỗ đó mới ko bị khuất bầu trời) mỗi ngôi sao sáng cho anh biết các em của anh đang hạnh phúc ở bên đó và anh hai cũng thấy hạnh phúc. Anh tin vào những ngôi sao đó vì khi những ngôi sao lấp lánh thì anh cảm nhận được như các nhóc đang cười với anh vậy " Mình đã khóc nhiều lắm và ngay hôm đó mình tò mò muốn xem những ngôi sao kì diệu đến cỡ nào. cho đến bây giờ tối nào mình cũng ngắm sao và khi thấy sao sáng mình cũng mong là anh hai mình đang hạnh phúc. Mấy hôm nay mưa trời thật âm u, biết rõ là sẽ ko có ngôi sao nào vậy mà tối qua mình cũng cố mở cánh cửa lớn ở sau nhà ra ,nhìn lên bầu trời; đen thẳm; bất chợt những cơn gió làm cho mình lạnh buốt. Mình cảm thấy nhớ anh hai và kho biết là anh có vui ko vì bầu trời ko sao mà. Và mình cũng thấy bầu trời thật kì diệu quá đi vì nó có thể làm cho ta buồn cũng có thể mang lại hạnh phúc cho ta nữa. Mong sao trời đừng mưa nữa để những ngôi sao bé nhỏ lại xuất hiện cũng như niềm tin của mình và cả anh hai nữa sẽ trở lại. Mình rất yêu những ngôi sao còn các bạn ? Hãy thử ngắm nhìn chúng, có thể chúng sẽ gởi cho bạn những thông điệp từ cuộc sống còn hay hơn mình đã nhận đấy.
Cám ơn đã đọc bài viết của mình. :tim: