PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn đã bao giờ yêu thật lòng chưa ?



mướp xinh
07-10-2005, 08:33 PM
Thực sự câu hỏi này không phải là quá khó khăn để trải lời đối mí một ai đó đang yêu đúng không, nhưng sự thật thì để thẳng thắn trả lời nó lại là cả một vấn đề .
có lẽ tình yêu là một cung bậc tình cảm rất khó , bạn có tin không?
còn tôi , tôi dám khẳng định rằng chưa một lần cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng đó , mà chỉ hình dung nó wa cách thể hiện của phim ảnh hoặc truyện tranh. Phải chăng để có được một tình yêu là điều rất khó ?
Cùng thảo luận nha

swtlilaznchik88
07-10-2005, 09:15 PM
Bạn có tin không, mình đã nhiều lần yêu thật lòng rồi đó, và đã biết nếm đắng cay trong tình trường. Khi người mình yêu không hề biết mình yêu họ, nên cho dù thế nào thì kết cuộc cũng chỉ là tình cảm thông thường mà thôi. Người ta nói khi mình chia tay với người yêu thì mình sẽ đau khổ, người yêu chia tay với mình thì sẽ đau khổ hơn, nhưng đau khổ nhất là người mình yêu không biết rằng mình yêu họ. Cho nên mình nghĩ có nhiều người trong chúng ta đã yêu thật lòng, cho nên họ mới nói là cay đắng trong tình yêu, chứ nếu giỡn chơi thì ai lại đau lòng bao giờ đâu.

mướp xinh
07-10-2005, 09:19 PM
người ta nói : sai lầm và đau khổ nhất trong tình yêu không phải là không được yêu mà là không dám bộc lộ tình yêu đó "

swtlilaznchik88
07-10-2005, 09:22 PM
Mình biết chứ, nhưng ty của mình và người ấy sẽ không có kết quả, mình đã đoán trước rồi. Nên mình không muốn nói ra để hai người đau khổ, thà mình gánh chịu còn hơn.

mướp xinh
07-10-2005, 09:26 PM
bạn có nghĩ bạn làm như vậy là ích kỷ mí chính bản thân ban không ?

HOAN@DUN@
07-10-2005, 09:26 PM
Chài TY là gì mà thế giới phải có......
Khi trẻ thì yêu như điên về già điên mới yêu.....oạch

swtlilaznchik88
07-10-2005, 09:35 PM
to mx: như vậy thì sao, chẳng lẻ ích kỉ với người ta à, người ta còn trẻ, còn có cả tương lai, chẳng lẻ vì ty của mình mà phải hủy đi sao, mỗi người mỗi hoàn cảnh, bạn không hiểu đâu.

mướp xinh
07-10-2005, 09:35 PM
bít beo rờ già mè yêu thật lòng , Mr 8 lém chuyện

mudo016
07-10-2005, 09:54 PM
mình cũng ko bít là mình có yêu thật lòng ko nữa, nhưng mà mình đã yêu người đó 1 năm rùi, nhưng mình thì ko dám nói ra, chỉ sợ nó sẽ làm thay đổi hết tất cả mà thôi, có thể đó chỉ là 1 tình yêu mà mình tưởng tượng là tình yêu thực sự mà thôi

thật đáng buồn khi tôi ko dám nói
rằng tôi đã lỡ yêu thầm người

mướp xinh
07-10-2005, 09:56 PM
hick đấy tui nói có sai đâu , hãy dũng cảm lên đi ,

wolfman
07-10-2005, 09:57 PM
Mình đã yêu , yêu thật.Trước kia, mình đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi , thật sự mình từng cảm thấy rất kì cục với ý nghỉ phải sống cả đời bên cành một người ,mình và người bạn gái đầu tiên của mình đã chia tay cũng vì lí do đó . Nhưng từ khi minh gặp cô ấy thì ... Hmmm, mình thay đổi hoàn toàn . Mình yêu cô ấy , mình học cách chăm sóc cô ấy, mình học cách chấp nhận những khuyết điểm của cô ấy . Nhưng rồi , khi mình bày tỏ tình cảm của mình thì cô ấy lại từ chối . Oh my god.

romanticdbp
07-10-2005, 11:27 PM
Chắc không có ai yêu thật lòng đâu?
"Yêu làm chi cho đời đau khổ
Giot lệ tình như dải khăn tang".

hoangtukimcuong
08-10-2005, 01:14 AM
tìn yeu hiẹn nay nhu la chóp dạt vạy vì vạy néu yeu thì hãy cú can thạn và hãy lụa chọn thạt kĩ các bạn nhé, dùng de dén lúc nào dó phai ngòi mọt mình và hói hạn nhé

yeu là phai biét cháp nhạn
dùng có níu kéo hay giam càm
hãy coi hạnh phúc cua người như là cua mình
và hay chúc họ hạnh phúc bèn lau

swtlilaznchik88
08-10-2005, 09:34 AM
2 ro: sao bạn lại nghĩ vậy, nếu không ai yêu thật lòng thì ty dâu còn ý nghĩa gì nữa chứ

yun
08-10-2005, 09:38 AM
Thực sự câu hỏi này không phải là quá khó khăn để trải lời đối mí một ai đó đang yêu đúng không, nhưng sự thật thì để thẳng thắn trả lời nó lại là cả một vấn đề .
có lẽ tình yêu là một cung bậc tình cảm rất khó , bạn có tin không?
còn tôi , tôi dám khẳng định rằng chưa một lần cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng đó , mà chỉ hình dung nó wa cách thể hiện của phim ảnh hoặc truyện tranh. Phải chăng để có được một tình yêu là điều rất khó ?
Cùng thảo luận nha Bạn nhầm rồi đóa .....

jancy_x_87
08-10-2005, 05:29 PM
Tui yêu thật lòng nè,mà dáp lại tình yêu đó là sự giả dối!

romanticdbp
08-10-2005, 08:25 PM
Không khó đâu bạn ạ Nếu bạn yêu thật lòng thì sẽ hiểu được tình yêu là gì

tianangcodon_hp
09-10-2005, 01:43 AM
Mình chưa yêu ai .nhưng chắc rằng ai được mình yêu ,mình sẽ yêu thật lòng !

boorin
09-10-2005, 11:32 AM
mình yêu thật lòng rồi, bây giờ, nhưng đôi khi mình cảm thấy yêu một người thật là khó

mướp xinh
09-10-2005, 09:15 PM
đúng bạn nói yêu một người thật là khó
đã có lúc tôi rất giận một người vì cảm thấy mình không phải đứng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng người ấy , nhưng rùi nghĩ lại thì tui cũng đâu cho người ta đứng ở vị trí đó đâu
có lẽ tôi wa' ích kỷ chăng ?

le anh duy
10-10-2005, 03:59 AM
chao :em ko nghe người ta nói sao thà rằng yeu em mà dau khô còn cả một dời ko biết em. anh ko biết tình yeu của em dối với người mà mình yeu làm sao riêng anh, anh cũng chưa dc người minh yeu , yeu anh thât sự , rất vui dc làm quen với em , em có thể cho anh biết em tên gì vầ ơ dâu
ko

tohru
10-10-2005, 05:55 AM
nếu bạn nói đã nhiều lần yêu thật lòng thì thật sự bạn ko yêu ai thật lòng cả
vì khi yêu thật lòng thì mãi mãi chỉ có 1 người trong tim mà thôi

mướp xinh
11-10-2005, 03:43 AM
nhất trí mí ý kiến nài của bạn

thutrang_hp88
11-10-2005, 04:21 AM
gửi mx:theo mình nghĩ bạn hơi có vẻ bi quan quá về tình yêu mặc dù tình yêu của mình cũng không được như mình đã mong muốn ,tình yêu mình dành cho người ấy quá nhiều,nhiều hơn cả của người ấy dành cho mình nhưng tình yêu ấy lại có kết thúc không có hậu.Là con gái nên yêu thật lòng chỉ khi nào mình nhận được tình yêu của người đó nếu không chắc chắn con gái sẽ luôn là người đau khổ nhiều nhất.

NhÓc_Iu
11-10-2005, 04:22 AM
ai mà không từng yêu thật lòng chứ.... tui đây cũng từng yêu thật lòng nè . Người đó cũng yêu tôi nhưng vì hoàn cảnh hai đứa không wen nhau được nên chia tay ... hixix . Nghĩ tới lúc đó thiệt khờ , phải chi tui không đồng ý thì sẽ không bùn như dzị . Tui hối hận dzô cùng :( , ít nhất 1 đời cũng có 1 lần iu thật lòng