Xem đầy đủ chức năng : Một vầng trăng
tiểu quỉ
07-10-2005, 07:56 PM
Một vầng trăng khuyết năm xưa
Cuộc chia ly ấy bây giờ chưa quên
Nhớ thương, ai đặt được tên,
Để riêng lòng khuyết triền miên tháng ngày...
<sưu tầm>
8/10/05
Tặng sis.
rồi một ngày... trăng khuyết sẽ lại tròn...
Babylove_83
09-10-2005, 11:43 PM
cảm ơn cưng nhiều hén, chỉ có 4 câu thơ nhưng mà đã nói lên được tâm sự của sis, bài này là của tác giả nào dzạy cưng ? để sis lùm wen dzới họ :)
tiểu quỉ
10-10-2005, 06:33 AM
tiếc là em hoh có nhớ sis ơi :D
Chanh Chua
10-10-2005, 06:49 AM
4 câu thơ này lả của :D.....kg nói được kg ......
T sao lại vậy chứ hèn gì hôm bữa nghi ngờ rồi thật tình ......
Mơn làm wen dzới Chanh nà được hem :D
Babylove_83
10-10-2005, 11:27 PM
à há dzạy chanh là tác giả bài thơ này huh ? hay wa' chời lun á, bét chưng lùm wen liền nè :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.