PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời Nhận Của Rơi....Hi...Hi...



nhatle20vn
05-10-2005, 07:46 AM
Hôm qua đi lượm ve chai
Nhặt trong đống rác ra hai thỏi vàng
Nhưng tôi không có lòng tham
Hỏi ngươi...Tính chuyện phải làm sao đây?


Hôm qua trong lúc lượm ve chai,nhật lệ có nhặt được hai thỏi vàng<mỗii thỏi 5 lượng vàng>.Ai là chủ nhân xin vui lòng liên hệ số điện thoại:090357...Chủ nhật nghỉ....hi...hi...
Sau ba mươi ngày, không có chủ nhân,sẽ sung vào công quỹ chung...hi...Cấp báo ...cấp báo....

o0WinSon0o
05-10-2005, 07:59 AM
hôm nay win lạc vô đây
nghe tin nhật lệ lượm 2 thỏi vàng
thỏi vàng ấy của winson
để giành cưới vợ ngày mai đấy mà :D

nhoc_nhoc
05-10-2005, 08:11 AM
bước lạc vô chốn thần tiên
nhóc nghe thấy chóng vì tiền rớt kìa
mong rèn lệ có lòng thương
mau mau đem trả cho lòng nhóc dzui :D

o0WinSon0o
05-10-2005, 08:22 AM
:D trước sau thì 2 thỏi vàng đó cũng thuộc về vợ chồng mình à nhóc em :hun:
nhật lệ nghe rõ trả lời
vợ tui muốn nhận thỏi vàng trên tay
sao lệ trợn mắt giả nai
mau đưa cho lẹ mai này tạ ơn :D

nhoc_nhoc
05-10-2005, 08:25 AM
hẻm liên quan đến win à :D ai dzợ win chớ

nhật lệ ban tốt của ta
hôm qua đi dạo chăng may rơt vàng
nhật lê đùng có lằng nhằng
một hai ba bốn vàng đâu đưa liền :D

o0WinSon0o
05-10-2005, 08:35 AM
sao lại hoh liên wan mai win đem 2 thỏi vàng ấy wa rước nhóc về dinh
em đòi chi của đánh rơi
hay để win tặng 1 đôi tai vàng
kèm thêm chiếc nhẫn cầu hôn
để cho cha mẹ hết hồn 1 fen

mẹt xi đét anh chẳng dùng
xe hơi loại xịn khui thùng rước em
ngọc bích anh rải làm thềm
đưa em đi đến thiên đường tình yêu

Giọt Sầu Cô Đơn
05-10-2005, 07:43 PM
Tai vàng em chẳng nhận đâu
Lòng em xin chỉ một câu ân tình
Bấy lâu anh cứ lặng thinh
Chiều buồn gió cuốn một mình nao nao
Chút tình gửi gió khát khao
Nhưng mây lạc hướng thưở nào vu vơ
Thỏi vàng em đâu có chờ
Chỉ mong bến đợi nên giờ vu quy
Viễn vông bao điều nghĩ suy
Anh ơi! Xin hảy nói gì đi anh....

NÓi gì đi! Ví Dụ như: anh y....Em đợi câu này....Lâu lắm rồi....

loveyou_onlyou_90
05-10-2005, 09:54 PM
Lỡ chân bước vội vào đây
Nghe tin nhật lệ nhặt hai thỏi vàng
Lệ ơi vàng của Love You
Hôm qua vứt rác vứt luôn cả vàng
Về nhà tìm khắp mọi nơi
Vẫn không tìm thấy phen này chết You
May mà lệ đã nhặt giùm
Lệ ơi Lệ hỡi cho You xin mà........(tiền...cướp được ý quên làm được đó!Mất rùi hết tiền lên NET T__T)

nhatle20vn
06-10-2005, 03:13 AM
Thỏi vàng em nhặt hôm qua
Chủ nhân xin hãy ghé nhà vui chơi
Nhà em ở núi cao vời
Quanh quanh mây lượn núi đồi thênh thang
Mời sang xin hãy mời sang
Chủ nhân..Em sẽ trả vàng ''vu quy''

Có bản lĩnh...hi..hi..Xin mời


hẻm liên quan đến win à :D ai dzợ win chớ

nhật lệ ban tốt của ta
hôm qua đi dạo chăng may rơt vàng
nhật lê đùng có lằng nhằng
một hai ba bốn vàng đâu đưa liền :D


Da...Thưa...Em sẵn đưa liền
Nhà em rộng mở bạn hiền ghé chơi
Chủ nhân xin hãy tận nơi
Nhà em rộng mở xin mời chủ nhân

hi...Tới nhà lấy nhé!


hôm nay win lạc vô đây
nghe tin nhật lệ lượm 2 thỏi vàng
thỏi vàng ấy của winson
để giành cưới vợ ngày mai đấy mà :D

Cưới vợ win...Chẳng có tiền
Mất luôn cô vợ - nàng tiên xa vời
Nhận vàng xin hãy tới nơi
Để ta trao cả một lời vu quy


hi..Chịu không?

biettui_ko
06-10-2005, 04:46 AM
nói thiệt vàng chẳng của win....
của tui mói rớt hôm wa đây nè
2 lượng là của mẹ tui
mẹ đưa tán gái 5 ngày chớ chẳng chơi

nhặt dược thì cho tui xin
để tui ngồi khóc 1 minh ai hay

hoadại
06-10-2005, 04:59 AM
anh này ngớ ngẩn quá đi
vàng của hoa dại quăng đi cơ mà
chỉ vì lo sợ mẹ cha
hỏi thăm hoa dại chuyện 2 thỏi vàng
vàng này của 1 anh chàng
trao cho hoa dại làm quà đính hôn
mong ai đừng vội mà chôm
tôi nghiệp hoa dại ăn cơm khoai nè ^^
hic trả lại choa hoa dại đi hoa dại giờ hôn có tiền để ăn cơm sườn nè ^^


Thỏi vàng em nhặt hôm qua
Chủ nhân xin hãy ghé nhà vui chơi
Nhà em ở núi cao vời
Quanh quanh mây lượn núi đồi thênh thang
Mời sang xin hãy mời sang
Chủ nhân..Em sẽ trả vàng ''vu quy''
hoa dại sẽ cố đi tìm
để còn lấy lại thỏi vàng thành hôn
nhà lệ hiện ở nông thôn
nên núi trùng trùng cây cối bao quanh
nhà cao có mấy cây chanh
có 5 cây bưởi phải nhà lệ hôn
hoa dại đã tìm đúng thôn
bởi nghe tin đồn nhật lệ gặp may
nhặt được bãi rác gần nhà
2 cục vàng thỏi của dại đánh rơi ^^

nhatle20vn
06-10-2005, 06:40 AM
LÒng tham tôi chẳng có hay
Năm sau trao trả tận tay bạn hiền.
Nhưng mà hôm nay hết tiền
THôi đành... có lẽ... làm phiền bạn thôi
Thỏi vàng tôi đã bán rồi
MOng rằng nhận được một lời cảm thông.
Đền ơn duyên nợ má hồng
Năm nay đến tuổi lấy chồng cậy trông
Vừa lòng anh có vừa không
Lễ hôn cứ việc tay không đến nhà
Thỏi vàng em nhặt hôm qua
Vu quy như một món quà vu quy

Hết tiền bán vàng tiêu rùi...hi..hi...Chỉ còn lại cái thân gái này thui...hi..hi..

o0WinSon0o
06-10-2005, 07:22 AM
Thỏi vàng em nhặt hôm qua
Chủ nhân xin hãy ghé nhà vui chơi
Nhà em ở núi cao vời
Quanh quanh mây lượn núi đồi thênh thang
Mời sang xin hãy mời sang
Chủ nhân..Em sẽ trả vàng ''vu quy''

Có bản lĩnh...hi..hi..Xin mời
nhà lệ ở kế nhà win
nên khỏi đi tìm cho thêm mất công
nhìn xem bãi rác to đùng
kế là nhà lệ dễ tìm quá đi :D

mở miệng em bảo chả tham
nhưng 2 thỏi vàng ko cánh mà bay
chỉ tại miệng em lai rai
bún bò, bún phở mỗi 2 tô liền
bây giờ em than hết tiền
nói lời mật ngọt bạn hiền làm ơn
tiếp theo em đòi trả ơn
duyên nợ má hồng chưa có honey
kêu anh mai hãy đến đây
rước dâu tay trắng thay 2 thỏi vàng
buồn ghê sự thật phũ phàng
vợ tui ko cưới, cưới nàng "lệ" kia :D

loveyou_onlyou_90
06-10-2005, 07:30 AM
Tên Win kia thói lăng nhăng
Sao ko cưới Nhoc mất công tui rùi
Love You này đã làm mai
Là làm bằng được nghe chưa Win kìa

o0WinSon0o
06-10-2005, 07:46 AM
Tên Win kia thói lăng nhăng
Sao ko cưới Nhoc mất công tui rùi
Love You này đã làm mai
Là làm bằng được nghe chưa Win kìa
win nào có cưới ai đâu
chỉ đùa 1 chút làm màu cho thơ
đời win sống kiếp bơ vơ
ko ai trao trả tình khờ cho win

loveyou_onlyou_90
08-10-2005, 05:18 AM
Sao lại sống kiếp bơ vơ
Nhoc đâu sao lại để Win một mình
Hay là Win cứ linh tinh
Khiến cho nhoc phải bye bye Win liền

o0WinSon0o
08-10-2005, 05:30 AM
Sao lại sống kiếp bơ vơ
Nhoc đâu sao lại để Win một mình
Hay là Win cứ linh tinh
Khiến cho nhoc phải bye bye Win liền
kiếp bơ vơ win sống từ lâu
còn cô nhóc chỉ xem win là bạn
nhóc nào có mến win đâu
chỉ cùng thơ đối cùng nhau chuyện trò

tieuthukhocnhe
08-10-2005, 06:30 AM
win nào có cưới ai đâu
chỉ đùa 1 chút làm màu cho thơ
đời win sống kiếp bơ vơ
ko ai trao trả tình khờ cho win

tình khờ win nhuốm trong thơ
đêm về ngơ ngẩn nằm mơ nhớ người
nhớ ai win nhớ nụ cười
thương ai ngơ ngẩn giả vờ ko thương

o0WinSon0o
08-10-2005, 06:53 AM
:D
tình đơn phương win nào dám ngỏ
chỉ sợ người từ chối tình yêu
làm tim đau, tan nát thêm nhiều
nên im lặng đêm về mơ với mộng

nhatle20vn
08-10-2005, 07:02 AM
Đơn phương si một mối tình
Thương cho một kiếp nghiêng mình lãng du
Thôi thì cắt tóc đi tu
Nhân tình duyên nợ xem như.....Hi....chẳng có chuyện gì

vân veo
08-10-2005, 08:26 AM
miệng thì nói chẳng có chuyện gì
nhưng trong lòng vẫn khôn nguôi
hỏi đời tình ái là chi
mà sao đôi lứa quên đi ko đành

o0WinSon0o
08-10-2005, 08:51 AM
Đơn phương si một mối tình
Thương cho một kiếp nghiêng mình lãng du
Thôi thì cắt tóc đi tu
Nhân tình duyên nợ xem như.....Hi....chẳng có chuyện gì
đi tu duyên nợ vẫn còn
thầy tu vội đuổi: "chưa tròn nợ duyên"
về nhà tiếp tục cô liêu
cho đến khi gặp người yêu cuối đời :D

tieuthukhocnhe
08-10-2005, 09:03 AM
:D
tình đơn phương win nào dám ngỏ
chỉ sợ người từ chối tình yêu
làm tim đau, tan nát thêm nhiều
nên im lặng đêm về mơ với mộng


tình đã trao sao ko liều anh nói
để cho tình ngăn hố sâu dịu vợi
dẫu đơn phương cũng là thương với nhớ
biết đâu nàng cũng đợi chờ lời win

Lột Xác
11-10-2005, 03:20 AM
Đơn phương chung một kiếp tình
Lên non xuống bể liều mình cũng theo
Chỉ vì hai chữ ''phận nghèo''
Đơn phương chung kiếp bọt bèo rêu xanh

vuonthochieuhohen
11-10-2005, 07:16 AM
nói thiệt vàng chẳng của win....
của tui mói rớt hôm wa đây nè
2 lượng là của mẹ tui
mẹ đưa tán gái 5 ngày chớ chẳng chơi

nhặt dược thì cho tui xin
để tui ngồi khóc 1 minh ai hay

Vàng kia đã chuyển đi đâu !
Mau tìm dấu vết theo sau mà lần
Đôi khi cưới vợ rất cần
Mang sang bên vợ một cân tuyệt vời . ( ha ...ha mau lên nhận đi các bạn )

Bạn bảo người ta quý nhất vàng
Vì vàng làm họ giàu sang ngang
Nhưng vàng chỉ làm đồ trang sức
Nuôi sống người ta chẳng phải vàng .